Messi thừa nhận từng cố tình rê bóng vào Lewandowski vì… bực mình

Ronaldo đòi "bỏ tuyển" và sự hoen ố đến từ những năm cuối sự nghiệp

De la Fuente muốn Wirtz cho tuyển Tây Ban Nha, Liverpool đối mặt bài toán khó

Thế Tuyến

Giữ sạch lưới sau cú sốc phút 90+6: MU tự tin trước derby Manchester

Chiến thắng 4-0 trước Sabah FK giúp Manchester United khởi đầu suôn sẻ ở Champions League. Bên cạnh 4 bàn thắng, Michael Carrick cũng hài lòng khi đội nhà giữ sạch lưới tại Old Trafford, một tín hiệu tích cực trước trận derby với Manchester City.

Giữ sạch lưới sau trận hòa Everton

MU vừa trải qua cảm giác tiếc nuối khi bị Everton gỡ hòa ở những phút cuối. Sesko giúp đội khách dẫn 2-1 ở phút 88, nhưng Ainsley Maitland-Niles ghi bàn ở phút 90+6, khiến thầy trò Carrick phải rời sân với tỷ số 2-2.

Trở lại Old Trafford, MU không để thủng lưới trước Sabah. Carrick nhắc tới việc giữ sạch lưới cùng các bàn thắng, lối chơi tấn công và màn trình diễn của toàn đội như những điều khiến ông hài lòng sau trận.

MU thắng đậm nhưng Sabah vẫn có cơ hội

4 bàn thắng của Cunha, Bruno Fernandes, Sesko và Lisandro Martinez tạo nên một chiến thắng thuyết phục. MU dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1 trước khi Martinez ấn định tỷ số 4-0 ở phút 68.

Dù vậy, Sabah không hoàn toàn bất lực. Khi tỷ số mới là 1-0, Joy-Lance Mickels từng có cơ hội rất tốt để gỡ hòa nhưng đánh đầu chệch khung thành từ cự ly gần. Sau thời điểm đó, MU nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 42 rồi có bàn thứ 3 ngay trước giờ nghỉ.

Carrick đánh giá cao màn trình diễn của cả những cầu thủ đá chính lẫn những người vào sân thay người. Với ông, MU đã có một trận đấu tích cực cả về kết quả lẫn cách chơi.

Thêm tự tin trước derby Manchester

Sau trận Sabah, MU sẽ tiếp Manchester City tại Old Trafford lúc 22h30 ngày 13/9, giờ Việt Nam. Carrick thừa nhận kết quả tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa chưa đạt như mong muốn, nhưng ông hài lòng với nhiều mặt trong màn trình diễn của đội.

4 bàn thắng, lối chơi tấn công giàu năng lượng và một trận giữ sạch lưới giúp MU có sự chuẩn bị thuận lợi hơn trước derby. Dù Manchester City sẽ mang tới thử thách lớn hơn nhiều so với Sabah, chiến thắng 4-0 ít nhất giúp thầy trò Carrick bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn.

0
479 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Từ thương vụ hụt đến cơ hội có thể mở lại

Liverpool từng tiến rất gần Marc Guéhi nhưng thương vụ không đổ vỡ vì trung vệ tuyển Anh chọn Manchester City. Ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, Liverpool đã đạt thỏa thuận khoảng 35 triệu bảng với Crystal Palace, nhưng đội bóng London rút lại quyết định vì không kịp tìm người thay thế. Guéhi ở lại thêm nửa mùa trước khi Man City chi 20 triệu bảng đưa anh về Etihad tháng 1/2026.

9 tháng sau, cái tên Guéhi lại được đặt cạnh Liverpool vì một nguyên nhân hoàn toàn khác. Manchester City vừa bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Án phạt chưa được quyết định và City sẽ kháng cáo, nhưng khả năng bị trừ điểm rất nặng hoặc thậm chí rớt hạng đã khiến tương lai của nhiều cầu thủ trở thành chủ đề được bàn tới.

Mọi thứ phụ thuộc vào hình phạt dành cho City

Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm tất cả các cáo buộc nghiêm trọng liên quan quy định tài chính trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18, đồng thời không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra ở phần lớn nội dung bị cáo buộc.

Tuy nhiên, đây chưa phải điểm cuối. Man City phủ nhận sai phạm và chuẩn bị kháng cáo. Hình phạt cũng chưa được công bố, nên hiện chưa thể khẳng định đội bóng sẽ bị rớt hạng.

Nếu kịch bản đó xảy ra sau toàn bộ quá trình pháp lý, vấn đề nhân sự tại Etihad mới thực sự trở nên phức tạp. Những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp có thể phải cân nhắc giữa việc ở lại giúp đội bóng trở lại Ngoại hạng Anh hay tìm một câu lạc bộ tiếp tục thi đấu ở cấp cao nhất.

Mick Brown nhắc lại sự quan tâm của Liverpool

Cựu tuyển trạch viên Mick Brown cho rằng Guéhi là một trong những trường hợp Liverpool có thể quay lại nếu tình hình tại City thay đổi mạnh.

Liverpool từng đánh giá trung vệ tuyển Anh rất cao và đã gần như hoàn tất việc chiêu mộ anh vào hè 2025. Brown nhận định nếu Man City thực sự bị rớt hạng, cơ hội để đội bóng vùng Merseyside nối lại thương vụ sẽ xuất hiện.

Guéhi hiện có hợp đồng với City đến năm 2031 và chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu công khai nào cho thấy muốn ra đi. Bởi vậy, khả năng chuyển tới Anfield lúc này vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào hình phạt dành cho City và lựa chọn cá nhân của cầu thủ.

Không chỉ Liverpool theo dõi tình hình

Brown cũng cho rằng Guéhi sẽ không thiếu lựa chọn nếu một ngày phải cân nhắc tương lai. Trung vệ người Anh đã có nhiều năm thi đấu ổn định tại Ngoại hạng Anh, trở thành tuyển thủ quốc gia và được nhiều đội bóng lớn quan tâm từ trước khi sang City.

Liverpool vì thế khó có một con đường riêng nếu cánh cửa mở ra. Các câu lạc bộ tại Anh và châu Âu nhiều khả năng cũng sẽ theo sát những cầu thủ chủ chốt của Man City trong trường hợp đội bóng phải xuống hạng.

Điều tương tự có thể xảy ra với Erling Haaland, Rúben Dias, Rayan Cherki hay những ngôi sao khác. Nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy City đã chuẩn bị bán hàng loạt cầu thủ hoặc các thành viên đội một có điều khoản tự động ra đi nếu câu lạc bộ xuống hạng.

Liverpool vẫn có lý do để quan tâm Guéhi

Về chuyên môn, Guéhi vẫn phù hợp với nhu cầu dài hạn của Liverpool. Virgil van Dijk đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao, còn đội bóng vẫn cần thêm một trung vệ đủ kinh nghiệm để cạnh tranh vị trí ngay lập tức.

Liverpool từng sẵn sàng trả 35 triệu bảng cho Guéhi khi anh còn 1 năm hợp đồng tại Crystal Palace. Việc Man City mua anh chỉ với 20 triệu bảng vào tháng 1 càng khiến thương vụ hụt của Liverpool trở nên đáng tiếc.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Guéhi vẫn là cầu thủ Man City và chưa yêu cầu ra đi. Cơ hội của Liverpool chỉ thực sự trở lại nếu quá trình kháng cáo không thay đổi phán quyết, hình phạt cuối cùng khiến City phải xuống hạng và chính trung vệ tuyển Anh muốn tìm bến đỗ khác.

Từ một thương vụ từng đổ vỡ ở phút cuối, Liverpool giờ có lý do để theo dõi. Nhưng trước khi án phạt dành cho Man City được xác định, mọi kịch bản về Guéhi vẫn chỉ nằm ở điều kiện “nếu”.

Xem thêm
0
163 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Bóng đá Bulgaria chấn động sau khi Iliyan Filipov, chủ tịch Botev Plovdiv, bị bắn chết tại thành phố Plovdiv rạng sáng 30/9. Ông qua đời ở tuổi 53, đúng thời điểm Botev vừa dần ổn định sau giai đoạn tài chính nhiều biến động. Với vai trò điều hành và hỗ trợ tài chính trực tiếp cho CLB, sự ra đi của Filipov để lại khoảng trống lớn tại đội bóng.

Filipov bị bắn chết tại Plovdiv

Filipov được phát hiện tử vong tại một bất động sản ở khu Hristo Smirnenski vào khoảng 1 giờ sáng. Cơ quan chức năng Bulgaria mở cuộc điều tra theo hướng giết người có chủ ý.

Tối 30/9, cảnh sát bắt một người đàn ông 51 tuổi tại Sofia để phục vụ điều tra. Người này từng làm việc cho Filipov và đang được xác định vai trò trong vụ án. Động cơ của vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

Filipov là doanh nhân có ảnh hưởng tại Plovdiv, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong quá trình Botev Plovdiv vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài. Ông trực tiếp tham gia điều hành CLB và đứng ra xử lý nhiều khoản nợ tồn đọng từ bộ máy trước.

Gánh khoản nợ hơn 4 triệu USD của Botev

Filipov tiếp quản công việc điều hành Botev vào tháng 6/2025, khi tình hình tài chính của CLB rất khó khăn. Thời điểm đó, ông công bố Botev đang mang khoản nợ tương đương khoảng 4,12 triệu USD.

Trước khi chính thức nắm quyền, Filipov từng sẵn sàng bảo đảm khoảng 3,3 triệu USD nghĩa vụ tài chính để Botev tiếp tục hoạt động tại giải VĐQG Bulgaria. Đến tháng 12/2025, CLB thanh toán thêm khoảng 889.000 USD cho các đối tác, qua đó giải quyết những vấn đề từng ảnh hưởng tới việc đăng ký cầu thủ với FIFA và UEFA.

Khoảng 2 tuần trước khi qua đời, Filipov thông báo tổng khoản nợ tương đương khoảng 5,4 triệu USD mà ông tiếp nhận trong quá trình điều hành đã gần được xử lý hết. Botev khi đó cũng duy trì việc trả lương cho cầu thủ và nhân viên đúng kế hoạch.

Botev mất người giữ vai trò chủ chốt

Sau khi thông tin Filipov qua đời được xác nhận, cầu thủ, ban huấn luyện, các đội trẻ và đông đảo CĐV Botev tập trung tại sân Hristo Botev để đặt hoa và thắp nến tưởng niệm chủ tịch CLB.

Filipov giữ vị trí trung tâm trong kế hoạch ổn định tài chính của Botev. Ông trực tiếp hỗ trợ nguồn tiền, xử lý các khoản nợ cũ và tham gia điều hành đội bóng trong giai đoạn khó khăn.

Botev vừa thoát khỏi áp lực tài chính kéo dài thì mất người đứng đầu quá trình vực dậy CLB. Sau ngày 30/9, việc duy trì nguồn tiền, giữ bộ máy điều hành ổn định và tiếp tục kế hoạch phát triển đội bóng sẽ là những vấn đề cấp bách tại sân Hristo Botev.

Xem thêm
0
101 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự thật về hành động của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã chơi 234 trận và ghi 146 bàn cho Bồ Đào Nha, những con số đủ để đặt anh vào vị trí đặc biệt trong lịch sử đội tuyển. Nhưng càng là một huyền thoại lớn, cách ứng xử càng dễ bị soi kỹ.

Sau khi ngồi dự bị trọn 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng đồng đội cảm ơn CĐV. Ít ngày sau, anh rời trại tuyển trước trận gặp Đan Mạch và tuyên bố sẽ nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp. Không dám khẳng định điều đó cho việc mất suất đá chính, nhưng chuỗi sự việc ấy vẫn khiến hình ảnh của cựu sao Real trở nên rất khó coi.

Dự bị 1 trận không phải chuyện quá lớn

HLV Jorge Jesus có lý do chuyên môn khi không xếp Ronaldo đá chính trước Na Uy. CR7 vừa chơi gần 70 phút trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales, trong khi 2 trận chỉ cách nhau 3 ngày. Ở tuổi 41, việc HLV tính toán thời lượng thi đấu là điều hoàn toàn bình thường.

Trước Xứ Wales, Bồ Đào Nha có 15 cú dứt điểm trong vòng cấm. Ronaldo tham gia vào 7 tình huống và có 2 cú sút trúng đích, nhưng Jesus vẫn cho rằng đội trưởng của ông có thể chơi tốt hơn. Đến trận gặp Na Uy, Gonçalo Ramos được lựa chọn và chính tiền đạo này ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1. Ronaldo ngồi trên ghế dự bị cả trận, lần đầu tiên trong một trận chính thức của đội tuyển kể từ Euro 2008.

Không cầu thủ nào thích ngồi ngoài, Ronaldo càng không. Nhưng thất vọng vì không được đá và biến sự thất vọng ấy thành vấn đề của cả đội là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cách phản ứng mới khiến người ta thất vọng

Sau trận thắng Na Uy, phần lớn cầu thủ Bồ Đào Nha ở lại sân cảm ơn người hâm mộ. Ronaldo lại đi thẳng vào phòng thay đồ. Jorge Jesus sau đó thừa nhận ông cần nói chuyện với đội trưởng.

Những ngày tiếp theo, CR7 cũng không tập bình thường cùng toàn đội. Có buổi anh trở về khách sạn tập riêng trong phòng thể lực, trong khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha không thông báo Ronaldo gặp chấn thương. Chủ tịch Pedro Proença sau đó phải có mặt để xử lý tình hình.

Đến ngày 30/9, Ronaldo rời trại tuyển. Bồ Đào Nha khi ấy vẫn còn trận gặp Đan Mạch tại Nations League.

Nếu một cầu thủ trẻ phản ứng như vậy sau khi mất suất đá chính, người ta sẽ gọi đó là sự non nớt. Với Ronaldo, tiêu chuẩn phải cao hơn. Anh đã 41 tuổi, có hơn 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển và đang giữ băng đội trưởng.

Cái tôi từng đưa Ronaldo lên đỉnh

Ronaldo chưa bao giờ giấu tham vọng phải trở thành số 1. Chính tính cạnh tranh gần như cực đoan ấy giúp anh duy trì đỉnh cao trong hơn 20 năm. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, cầu thủ lớn cũng phải chấp nhận vai trò của mình thay đổi.

Ronaldo có thể vẫn ghi bàn. Anh vẫn có thể giúp Bồ Đào Nha. Nhưng điều đó không có nghĩa chiếc áo đá chính phải mặc định thuộc về CR7.

Ở tuổi 41, thử thách lớn nhất với Ronaldo có lẽ không còn là vượt qua thêm một hậu vệ hay phá thêm một kỷ lục. Thử thách ấy đơn giản hơn nhiều nhưng cũng khó hơn nhiều với cá tính của anh. Đó là chấp nhận rằng có những ngày HLV sẽ chọn Gonçalo Ramos hoặc Joao Felix đá chính và để Cristiano Ronaldo ngồi ngoài.

Một huyền thoại cũng phải biết cách ngồi dự bị

Ronaldo không mất đi bất kỳ thành tựu nào chỉ vì dự bị 1 trận. 146 bàn cho đội tuyển cũng không biến mất bởi một quyết định của Jorge Jesus.

Nhưng một đội trưởng lớn không chỉ được nhìn vào cách anh dẫn dắt đội bóng khi mình ghi bàn và đứng giữa ánh đèn trung tâm. Người ta còn nhìn vào cách anh cư xử trong ngày mình không bằng lòng với một quyết định nào đó.

Ở tuổi 41, Ronaldo đáng lẽ phải là người giúp phòng thay đồ ổn định nhất. Nếu cuối cùng mọi chuyện chỉ xuất phát từ việc không được đá chính, chính cách phản ứng ấy mới là điều khiến người ta thất vọng hơn cả tư cách huyền thoại của số 7. Sự thật này dù cay đắng với các fans hâm mộ anh, nhưng thật khó lòng để chối cãi điều đó.

Xem thêm
0
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều đã bước vào chặng cuối của sự nghiệp quốc tế, nhưng hoàn cảnh của 2 người lúc này rất khác nhau. Messi đã công bố quyết định chia tay tuyển Argentina và có sẵn một trận cuối cùng trên sân nhà. Ronaldo vẫn chưa tuyên bố dừng lại, trong khi vị trí của anh ở tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu thay đổi dưới thời HLV Jorge Jesus.

Messi chủ động khép lại hành trình

Messi tuyên bố giã từ tuyển Argentina ngày 31/8/2026, sau khi đội bóng của Lionel Scaloni thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026. Ở tuổi 39, anh vẫn chơi nổi bật với 8 bàn và 4 kiến tạo, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công Argentina.

Ngày 6/10, Messi sẽ trở lại sân Monumental để gặp Benin trong trận cuối cùng khoác áo đội tuyển. Đây cũng là dịp để người hâm mộ Argentina trực tiếp nói lời chia tay với đội trưởng đã gắn bó cùng đội tuyển hơn 20 năm.

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với 207 trận, 125 bàn và 68 kiến tạo. Anh giữ kỷ lục về số lần khoác áo tuyển Argentina và số bàn thắng cho đội tuyển, đồng thời giành World Cup 2022, Copa America 2021, Copa America 2024 và Finalissima 2022.

Ronaldo bắt đầu mất suất đá chính

Ronaldo vẫn chưa tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Tính đến cuối tháng 9/2026, CR7 đã có 146 bàn sau 234 trận, tiếp tục giữ kỷ lục về số bàn thắng và số lần ra sân ở cấp đội tuyển quốc gia nam.

Vị trí của anh trong đội hình lại đang thay đổi. Ronaldo đá chính trước Xứ Wales nhưng rời sân ở phút 67. Đến trận gặp Na Uy, Jorge Jesus để anh dự bị suốt 90 phút. Bồ Đào Nha vẫn thắng 2-1, còn Gonçalo Ramos, người cạnh tranh trực tiếp vị trí trung phong, ghi bàn quyết định.

Trước trận gặp Đan Mạch, Jorge Jesus tiếp tục xác nhận Ronaldo sẽ không đá chính. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi rời đợt tập trung sau cuộc trao đổi với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Messi tự chọn ngày cuối, Ronaldo chờ quyết định từ HLV

Messi dừng lại khi anh vẫn còn khả năng tạo ảnh hưởng lớn. 8 bàn và 4 kiến tạo tại World Cup 2026 đủ để nói về vai trò của anh trong đội hình Argentina. Tuy nhiên, Scaloni cũng đã chuẩn bị dần cho giai đoạn hậu Messi với Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Thiago Almada cùng nhiều cầu thủ trẻ khác.

Ronaldo lại tiếp tục muốn thi đấu cho Bồ Đào Nha, nhưng quyền quyết định anh đá chính hay dự bị giờ phụ thuộc nhiều hơn vào kế hoạch của Jorge Jesus. Gonçalo Ramos đã chứng minh Bồ Đào Nha vẫn có phương án khác ở vị trí trung phong, còn chiến thắng 2-1 trước Na Uy tạo thêm cơ sở để HLV mạnh tay hơn trong cách sử dụng CR7.

Ngày 6/10, Messi đã biết đâu là trận cuối cùng của mình với Argentina. Ronaldo vẫn sở hữu 146 bàn cho Bồ Đào Nha, nhưng sau khi rời Copenhagen, điều được quan tâm nhất là khi nào anh trở lại đội tuyển và Jorge Jesus sẽ dành cho anh vai trò nào.

Xem thêm
0
76 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự thật chấn động được tiết lộ

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha trong bối cảnh mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus chưa thực sự lắng xuống. Điều khiến câu chuyện trở nên căng thẳng không chỉ nằm ở việc CR7 phải ngồi dự bị cả trận trước Na Uy, mà còn ở những gì được cho là đã xảy ra trong cuộc gặp kín sau đó.

Theo Edu Aguirre, người có quan hệ thân thiết với Ronaldo, tiền đạo 41 tuổi cảm thấy mình bị phản bội sau khi Jorge Jesus không thực hiện điều đã hứa trước buổi họp báo.

30 phút khởi động rồi vẫn ngồi ngoài

Ronaldo đá chính ở trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 tại lượt mở màn Nations League, nhưng đến trận gặp Na Uy ngày 27/9, Jorge Jesus đưa Gonçalo Ramos vào đội hình xuất phát. Ronaldo ngồi dự bị và không được sử dụng dù đã khởi động khá lâu bên ngoài đường biên. Portugal sau đó thắng 2-1 với các bàn của João Félix và Gonçalo Ramos. Đây cũng là lần đầu Ronaldo ngồi dự bị cả trận trong một trận chính thức của tuyển Bồ Đào Nha kể từ Euro 2008, tức sau 6.678 ngày.

Trước trận, Jesus từng nói Ronaldo không còn ở độ tuổi có thể chơi 90 phút liên tục sau mỗi 3 ngày, nhưng đồng thời khẳng định CR7 vẫn có thể được tung vào sân. Sau trận, Ronaldo lập tức đi thẳng vào đường hầm, không cùng các đồng đội ra cảm ơn khoảng 600 cổ động viên Bồ Đào Nha có mặt trên khán đài. Jesus khi đó thừa nhận ông cần nói chuyện trực tiếp với đội trưởng.

Cuộc gặp nhằm giải quyết mâu thuẫn

Sự việc nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença phải tới Copenhagen để trực tiếp xử lý. Trước đó, Ronaldo đã có cuộc trao đổi với Jorge Jesus tại khách sạn của đội tuyển. Proença sau đó tham gia vào quá trình hòa giải giữa 2 bên.

Theo lời kể của Edu Aguirre, trong cuộc gặp này Jesus đã xin lỗi Ronaldo vì để anh khởi động khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không tung vào sân. Aguirre còn khẳng định Jesus hứa sẽ công khai nhận sai trong buổi họp báo hôm sau. Đây là phần thông tin xuất phát từ phía thân cận Ronaldo và hiện chưa được Jorge Jesus hay Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận công khai.

Điều khiến Ronaldo nổi giận

Buổi họp báo ngày 30/9 lại tạo ra một bước ngoặt khác. Jesus không tập trung vào lời xin lỗi như Aguirre mô tả, mà nhấn mạnh rằng ông là người quyết định chuyên môn và không cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng của HLV. Ông cũng phủ nhận chuyện Ronaldo từ chối tập luyện, khẳng định CR7 chỉ thực hiện chương trình riêng trong phòng tập.

Nếu lời kể của Aguirre chính xác, đây mới là nguyên nhân khiến Ronaldo cảm thấy bị phản bội. Vấn đề không đơn giản là anh phải ngồi dự bị. Ronaldo từng công khai đồng tình với quan điểm của Jesus rằng danh tiếng không mang lại suất đá chính mặc định. Chỉ 4 ngày trước trận gặp Na Uy, CR7 còn nói rõ rằng anh chấp nhận nguyên tắc mọi cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí.

Khủng hoảng nằm ở niềm tin

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus vì thế không còn thuần túy là câu chuyện chiến thuật. Nếu 2 bên thực sự đã thống nhất một cách giải quyết trong phòng kín nhưng thông điệp trước truyền thông sau đó lại khác đi, vấn đề lớn nhất nằm ở niềm tin.

Ronaldo có thể chấp nhận không đá chính. Anh cũng từng đồng ý rằng HLV có quyền lựa chọn đội hình. Nhưng theo phiên bản của Aguirre, điều CR7 không chấp nhận là một lời hứa được đưa ra trong cuộc gặp riêng rồi không được thực hiện chỉ vài giờ sau đó.

Đó mới là chi tiết khiến câu chuyện từ một quyết định chuyên môn thông thường biến thành cuộc khủng hoảng giữa đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và HLV trưởng.

Xem thêm
2
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật