Trọng tâm không nằm ở chức vô địch
Chung kết World Cup 2026 khép lại với bàn thắng ở phút 106 của Ferran Torres, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ, giành chức vô địch và có ngôi sao thứ 2 trên ngực áo. Tuy vậy, những gì diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc lại chiếm phần lớn sự chú ý, khi một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina phản ứng dữ dội trên sân New York New Jersey.
Chuỗi va chạm tạo nên hình ảnh xấu
Sau trận, Nahuel Molina có động tác vung tay về phía Rodri, khiến cầu thủ 2 đội lao vào tranh cãi. Trong một tình huống khác, trợ lý Roberto Ayala của Argentina dường như tung cú đấm về phía Dani Olmo trước khi những người xung quanh can thiệp.
Leandro Paredes trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất. Tiền vệ Argentina lao về phía nhóm cầu thủ Tây Ban Nha, va chạm mạnh với Eric García và có hành động nhằm vào vùng cổ của đối thủ. Khi Gavi can thiệp để bảo vệ đồng đội, Paredes tiếp tục xô và vật tiền vệ Barcelona xuống sân.
Những hình ảnh này khiến phần lớn sự chỉ trích hướng về phía Argentina, biến lễ đăng quang của Tây Ban Nha thành bối cảnh cho cuộc tranh luận về cách hành xử sau thất bại.
Làn sóng đòi xử phạt
Sau vụ xô xát, nhiều bình luận viên và người hâm mộ yêu cầu FIFA áp dụng án treo giò nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan. Paredes bị xem là tâm điểm do có hành động trực tiếp với Eric García và Gavi, trong khi Molina cùng một số thành viên ban huấn luyện Argentina cũng có thể bị xem xét.
FIFA đã mở cuộc điều tra về các diễn biến sau trận chung kết. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới chưa công bố kết luận cuối cùng hay án phạt cụ thể đối với Paredes và những người liên quan.
Gavi chọn cách nhìn khác
Dù bị Paredes xô ngã, Gavi không ủng hộ việc treo giò các cầu thủ Argentina. Tiền vệ Tây Ban Nha thừa nhận vụ việc không tạo ra hình ảnh tốt cho trẻ em, nhưng cho rằng bóng đá vẫn tồn tại một mặt quyết liệt và đôi khi căng thẳng.
Theo Gavi, cách xử lý hợp lý hơn là trọng tài rút thẻ đỏ ngay tại thời điểm xảy ra sự việc. Anh không muốn những va chạm sau một trận đấu giàu cảm xúc tiếp tục bị kéo dài bằng các án treo giò nặng nề sau giải.
“Có lẽ điều hợp lý nhất là truất quyền thi đấu ngay trong trận và mọi chuyện kết thúc ở đó”, Gavi chia sẻ khi được hỏi về khả năng Paredes bị FIFA xử phạt.
Paredes im lặng về vụ va chạm
Trong lúc tranh cãi tiếp diễn, thông tin ban đầu cho rằng Paredes đã nhận thẻ đỏ sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, chi tiết này xuất hiện do nhầm lẫn trên hệ thống thông tin dành cho bình luận viên rồi được gỡ bỏ. Hồ sơ chính thức của FIFA chỉ ghi nhận 1 thẻ đỏ trong trận, thuộc về Enzo Fernández ở phút 90+3 sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.
Trên mạng xã hội, Paredes không đề cập đến vụ xô xát. Anh bày tỏ nỗi buồn vì không thể mang chức vô địch về cho người dân Argentina, đồng thời cảm ơn các đồng đội đã cống hiến đến giây cuối cùng.
Tiền vệ 32 tuổi vẫn khẳng định niềm tự hào với tập thể mà anh gọi là “đội tuyển Argentina hay nhất lịch sử”. Tuy nhiên, sự im lặng về những hành động sau trận không làm tranh cãi lắng xuống, nhất là khi kết luận điều tra và những án phạt có thể có từ FIFA vẫn chưa được công bố.