Garnacho, ngôi sao trẻ người Argentina, đã chuyển đến Chelsea từ Man United với mức phí 40 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Anh nhanh chóng có trận ra mắt trước Brentford và góp mặt tại Champions League gặp Bayern Munich, nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Chelsea. Tuy nhiên, khi đối đầu đội bóng cũ Man United, Garnacho lại không có cơ hội ra sân do HLV Enzo Maresca buộc phải thay đổi chiến thuật sau chiếc thẻ đỏ sớm của thủ môn Robert Sanchez.
Dù không thi đấu, Garnacho vẫn trở thành tâm điểm của sự thù địch từ các cổ động viên Man United. Họ liên tục hô vang những lời lẽ cay nghiệt, lặp lại bài hát từng dùng để chế giễu Carlos Tevez: “Thằng khốn nạn người Argentina đó là ai?... Garnacho là tên của hắn, hắn không có não và hắn sẽ không thể giành được danh hiệu nào nữa!” Sự phản ứng dữ dội này cho thấy cảm xúc phức tạp của người hâm mộ khi chứng kiến một tài năng trưởng thành từ học viện rời bỏ Old Trafford.
Garnacho, từng là niềm hy vọng lớn với 144 trận và 26 bàn thắng cho Man United, giờ phải đối mặt với áp lực và thử thách mới tại Chelsea, nơi anh cần chứng minh giá trị thực sự của mình.