Sau chuỗi trận khởi đầu thất vọng khiến vị trí của HLV Ruben Amorim bị nghi ngờ, Man Utd bất ngờ lột xác với ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton, vươn lên vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh. Sự thay đổi này không chỉ cải thiện tinh thần đội bóng mà còn nhận được sự ủng hộ công khai từ đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe.
Tuy nhiên, Rio Ferdinand vẫn giữ quan điểm thận trọng. Trên chương trình của mình, ông nhận định: “Tôi ngưỡng mộ Amorim ở một mức độ nhất định. Nhưng cậu ấy đang chơi trò cò quay Nga với công việc. Amorim không thay đổi nhiều, chỉ tinh chỉnh một chút trong lối chơi.” Ferdinand cho rằng Amorim vẫn trung thành với triết lý gây áp lực tầm cao, nhưng đã biết tiết chế hơn trong phòng ngự, giúp đội bóng cân bằng hơn.
Trái lại, Gary Neville lại lạc quan hơn khi nhấn mạnh: “Các cầu thủ vẫn muốn chiến đấu vì cậu ấy. Họ gắn bó, có tinh thần và năng lượng tốt.” Dù vậy, những trận đấu sắp tới với Nottingham Forest và Tottenham sẽ là phép thử thực sự cho sự hồi sinh này.