Xabi Alonso muốn giữ Enzo và xem anh là một trong năm thủ lĩnh tương lai, thì khả năng tiền vệ Argentina rời London ngày một lớn dần.
Trong bối cảnh đó, Chelsea bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất bằng cách thu hẹp dần vòng tròn ứng viên thay thế. Alex Scott, 22 tuổi, đang chơi cho Bournemouth, được đưa vào diện theo dõi sát sao. Câu lạc bộ tiến hành kiểm tra lý lịch, đánh giá kỹ tính cách và chuyên môn, coi anh là lựa chọn nghiêm túc cho cuộc “đại tu” tuyến giữa nếu Enzo ra đi.
Scott không chỉ lọt vào mắt xanh Chelsea. Manchester United, Liverpool, Newcastle, Aston Villa, Manchester City và Arsenal đều đã để ý tới tiền vệ người Anh. Sự cạnh tranh này khiến việc Chelsea sớm làm bài tập về nhà với Scott càng trở nên quan trọng, nhất là khi nhóm chủ sở hữu BlueCo cũng rất muốn đưa anh về.
Điểm đáng chú ý là Scott đang ở một ngã rẽ khác trong màu áo tuyển Anh. Anh bị loại khỏi danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, dù trước đó có tên trong nhóm sơ bộ 55 người. Thomas Tuchel vẫn gọi anh sang Mỹ tập huấn, khen ngợi phản ứng tích cực sau cuộc gọi báo tin bị loại và đánh giá cao tinh thần, thái độ của anh. Chính cách Scott đón nhận thất vọng, vẫn xin góp mặt ở trại chuẩn bị, là dạng thông tin mà Chelsea cần khi cân nhắc một người có thể gánh vai trò quan trọng ở tuyến giữa.
Ở Bournemouth, HLV Andoni Iraola gọi Scott là “phi thường”, khẳng định anh đủ trình độ lên tuyển, ca ngợi cả mùa giải lẫn khả năng phòng ngự và thái độ luôn ở mức cao nhất. Những nhận xét này, cộng với cách Scott đối diện việc trượt suất World Cup, tạo nên một bức tranh khá rõ: Chelsea không chỉ tìm người đá thay Enzo, mà đang tìm một nhân tố có thể chịu áp lực, sẵn sàng chờ thời cơ và bước vào vai trò lớn khi được trao.