Mùa hè này, Emiliano Martinez đã tự đẩy mình vào thế khó khi cố gắng rời Aston Villa nhưng không thành. Từng được người hâm mộ Villa ca ngợi là "số một thế giới", giờ đây anh lại bị xem là "kẻ ngốc" sau những hành động thiếu chuyên nghiệp. Nhà báo Matt Law cho rằng Martinez đã tự hủy hoại danh tiếng mà không thu lại lợi ích gì.
Trong khi nhiều cầu thủ như Isak hay Wissa đình công để được chuyển nhượng và đạt mục đích, Martinez lại không may mắn như vậy. Anh khao khát đến Manchester United vào ngày cuối cùng, nhưng đội bóng này chỉ hỏi mượn rồi chuyển hướng sang thủ môn trẻ khác. Kết quả, Martinez phải trở lại Villa trong sự bẽ bàng và thất vọng.
Việc Martinez vắng mặt trong trận gặp Crystal Palace vì "không tập trung 100%" càng khiến hình ảnh của anh xấu đi. Trái ngược với anh, Marc Guehi của Palace dù cũng muốn ra đi nhưng vẫn thi đấu xuất sắc và ghi bàn. Martinez giờ đây phải đối mặt với sự nghi ngờ từ chính người hâm mộ Villa.