Áp lực như một phần của trận đấu lớn
Trước trận chung kết Europa League với Freiburg ở Istanbul, Unai Emery nhắc đi nhắc lại chuyện áp lực. Ông không né tránh mà coi đó là điều gắn liền với việc được chơi những trận “có ý nghĩa”. Theo ông, khi Aston Villa bước ra sân trong bối cảnh tranh danh hiệu châu Âu, cảm giác đè nặng là điều tự nhiên, điều quan trọng là cả đội phải xem nó như một tín hiệu tích cực, rằng họ đang chiến đấu cho điều lớn lao.
Emery cho rằng việc quản lý cảm xúc trong những trận cầu như vậy là một phần của quá trình xây dựng đội bóng. Villa đã trải qua nhiều trận đấu căng thẳng ở cúp châu Âu trong hai mùa gần đây, và chính chuỗi trải nghiệm đó giúp họ bình tĩnh hơn khi bước vào trận chung kết.
Từ khởi đầu tệ hại đến sự trưởng thành
Mùa này, Aston Villa từng không thắng trong sáu trận đầu trên mọi đấu trường, giai đoạn mà Emery thừa nhận là khiến ông “rất lo”. Ông liên tục tìm cách điều chỉnh, nhưng nhấn mạnh rằng mình cần sự đáp lại từ cầu thủ. Cách đội bóng phản ứng trong thời điểm khó khăn ấy là điều khiến ông ấn tượng nhất.
Emery mô tả tập thể hiện tại bằng hai từ: trưởng thành và có trách nhiệm. Theo ông, chính thái độ đó giúp Villa vượt qua khởi đầu chệch choạc để tiến tới suất dự Champions League và giờ là cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau ba thập kỷ.
Không bám vào quá khứ, chỉ nói chuyện hôm nay
Dù đã bốn lần vô địch Europa League, Emery từ chối gắn với hình ảnh “vua” của giải đấu. Ông nhấn mạnh những gì đã làm với Sevilla hay Villarreal chỉ thuộc về thời điểm đó, không giúp Villa thắng Freiburg. Với ông, trận chung kết này là một chương hoàn toàn mới, cần được giải quyết bằng tập thể hiện tại, đối thủ hiện tại và bối cảnh hiện tại.
Emery cũng hạn chế nhắc lại hành trình gần đây của Villa ở cúp châu Âu, từ bán kết giải hạng ba châu lục đến tứ kết Champions League. Ông chỉ coi đó là bằng chứng rằng đội bóng đã quen với cường độ cao, còn trọng tâm bây giờ là 90 phút ở Istanbul.
Niềm tự hào của người đội trưởng
Đội trưởng John McGinn nhìn trận chung kết từ góc độ khác: cảm giác tự hào. Anh nói về chặng đường mình gắn bó với câu lạc bộ và vị thế mà Villa đang có hiện nay, coi đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong thời gian mang băng đội trưởng.
Dù vậy, McGinn khẳng định cả đội không đến Istanbul để tận hưởng bầu không khí lễ hội. Anh nhấn mạnh sự tập trung vào Freiburg, sự tôn trọng dành cho đối thủ và niềm tin rằng Villa chỉ có thể tiến xa hơn nếu tiếp tục giữ cách làm việc hiện tại.