Trong một buổi gặp gỡ tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hài hước bày tỏ mong muốn giữ lại chiếc cúp vàng World Cup 2026 trên đất Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhanh chóng đáp lại: “Chiếc cúp này chỉ dành cho đội vô địch.” Sự trao đổi dí dỏm này đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, nhất là khi xét đến thực lực của đội tuyển nam Mỹ.
Nếu đây là World Cup nữ, có lẽ mong muốn của ông Trump sẽ khả thi hơn, bởi đội tuyển nữ Mỹ luôn là ứng viên sáng giá và giàu thành tích nhất. Tuy nhiên, với đội tuyển nam, việc giữ cúp vàng dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Liệu câu nói đùa của Tổng thống có khơi dậy lòng tự ái và động lực cho các cầu thủ Mỹ?
Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư 257 triệu USD để làm mới Trung tâm Văn hóa Kennedy, nơi sẽ diễn ra lễ bốc thăm World Cup 2026. Theo ông, “nước Mỹ làm mới trung tâm, nước Mỹ đang làm mới chính mình”, thể hiện khát vọng đổi mới và đoàn kết qua sự kiện thể thao toàn cầu này.