Dấu ấn rõ nét ngay từ trận đầu tiên
Trận hòa Đức 1-1 ngày 24/9 chưa mang lại chiến thắng cho HLV Xavi Hernandez trong lần đầu dẫn dắt tuyển Hà Lan, nhưng Oranje đã để lại nhiều dấu hiệu tích cực. Hà Lan cầm bóng 54%, tung 22 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích và đạt xG 3,11.
Đức có 10 pha dứt điểm, 2 lần trúng đích và xG 1,50. Sau quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn, Xavi đã giúp Hà Lan chơi chủ động, ép đối thủ lùi sâu và duy trì sức ép đến những phút cuối. Một “Cơn lốc màu da cam” mới chưa hoàn chỉnh, nhưng nền móng đầu tiên đã xuất hiện.
Hà Lan chủ động giành thế trận
HLV Xavi vẫn dùng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bóng đá Hà Lan, nhưng cách vận hành ở tuyến giữa đã có thay đổi. Tijjani Reijnders thường xuyên được đẩy cao để nhận bóng ở khoảng trống giữa các tuyến, còn Ryan Gravenberch hỗ trợ thoát pressing và tranh chấp.
Sang hiệp 2, Joey Veerman vào sân từ phút 57, giúp Hà Lan luân chuyển bóng nhanh và mạch lạc hơn. Oranje nhờ đó giữ được thế ép sân, buộc Đức phải lùi đội hình xuống thấp trong nhiều thời điểm.
Đánh biên nhiều, đưa bóng nhanh vào vòng cấm
Hà Lan không chuyền bóng rườm rà. Khi có khoảng trống, họ đưa bóng nhanh sang hai cánh rồi tìm cách đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Oranje thực hiện 28 quả tạt, 11 lần tìm đúng đồng đội, có 16/22 cú sút trong vòng cấm và hưởng 12 quả phạt góc, trong khi Đức chỉ có 1.
Cody Gakpo thường bó vào trong từ cánh trái, còn Denzel Dumfries liên tục dâng cao để kéo giãn hàng thủ đối phương. Cách chơi này phù hợp với tốc độ, thể lực và khả năng tấn công biên của cầu thủ Hà Lan hơn là cố sao chép lối chơi Barcelona.
Hiệp 2 mới thật sự mang dấu ấn Xavi
Sau giờ nghỉ, Hà Lan chơi quyết liệt hơn. Họ pressing mạnh hơn, tranh chấp tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Cả trận, Oranje thắng 51 pha tranh chấp tay đôi so với 36 của Đức, đồng thời buộc Marc-André ter Stegen phải có 9 pha cứu thua.
HLV Xavi cũng điều chỉnh nhân sự khá hợp lý khi đưa Veerman vào sân để tăng khả năng chuyền bóng và tổ chức tấn công. Từ đó, sức ép của Hà Lan được duy trì liên tục cho đến cuối trận.
Van Bommel mang đến điều Xavi cần
Ruben van Bommel chỉ vào sân từ phút 83 nhưng góp công trực tiếp vào bàn gỡ. Trước tình huống Cody Gakpo ghi bàn ở phút 90+2, Van Bommel giành lại bóng rồi tung đường chuyền má ngoài để đồng đội dứt điểm.
Pha bóng rất đúng với cách chơi Xavi đang xây dựng, đoạt lại bóng thật nhanh rồi tấn công ngay khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình. Mexx Meerdink cũng mang tới nhiều năng lượng sau khi vào thay Brian Brobbey bị chấn thương.
Cơn lốc mới mới chỉ bắt đầu
Hà Lan vẫn còn nhiều vấn đề phải sửa. Họ tạo ra xG hơn 3 nhưng chỉ ghi 1 bàn, trong khi Đức vẫn có những tình huống phản công nguy hiểm và mở tỷ số ở phút 32. Dù vậy, sau trận đầu tiên, hướng đi của Xavi đã khá rõ.
ĐT Hà Lan muốn giữ bóng nhưng không chơi chậm, muốn pressing mạnh nhưng vẫn giữ được chiều rộng đội hình, đồng thời sẵn sàng đánh nhanh khi khoảng trống xuất hiện. Nếu khả năng dứt điểm và phòng ngự sau khi mất bóng tiếp tục được cải thiện, Oranje sẽ ngày càng gần hơn với hình ảnh một Cơn lốc màu da cam đúng nghĩa.