Micah Richards suy sụp: ‘Tan nát’ khi đọc kết luận về Man City

Messi thừa nhận từng cố tình rê bóng vào Lewandowski vì… bực mình

De la Fuente muốn Wirtz cho tuyển Tây Ban Nha, Liverpool đối mặt bài toán khó

Thế Tuyến

ĐT Bồ Đào Nha đúng hay sai khi vẫn tin tưởng vào Ronaldo?

Dấu hiệu tuổi tác đã lộ rõ

Cristiano Ronaldo đã 41 tuổi, vừa khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp nhưng vẫn tiếp tục có mặt trong kế hoạch của Bồ Đào Nha. CR7 chưa hết khả năng ghi bàn, nhưng vấn đề lúc này không còn nằm ở chuyện anh có xứng đáng được triệu tập hay không.

Điều Bồ Đào Nha cần cân nhắc là một tiền đạo ở tuổi 41 còn nên tiếp tục được xem như lựa chọn mặc định trên hàng công, trong khi đội tuyển đã đến lúc phải chuẩn bị cho một giai đoạn mới.

146 bàn vẫn là con số quá lớn

Ronaldo đang giữ 2 kỷ lục lớn của bóng đá nam cấp đội tuyển, 233 lần ra sân và 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Riêng trong năm 2026, anh ghi thêm 3 bàn và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Những thống kê ấy đủ để bác bỏ quan điểm rằng Ronaldo hoàn toàn không còn khả năng chuyên môn.

Nhưng khả năng ghi bàn không đồng nghĩa CR7 vẫn phù hợp để Bồ Đào Nha tiếp tục xây cách chơi xoay quanh anh. Ronaldo hiện chủ yếu hoạt động như một tiền đạo cắm, tập trung vào những pha di chuyển và dứt điểm trong vòng cấm. Khả năng pressing, di chuyển rộng hay tham gia vào quá trình luân chuyển bóng không còn ở mức như trước.

World Cup đã để lộ giới hạn

Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 sau trận thua Tây Ban Nha 0-1. Ronaldo vẫn có mặt trong đội hình, nhưng hàng công Bồ Đào Nha không tìm được bàn thắng và cuối cùng bị Mikel Merino kết liễu ở phút 90.

Đó cũng là giải đấu Ronaldo khép lại với 3 bàn. Anh vẫn có thể trừng phạt đối thủ khi cơ hội xuất hiện, nhưng ảnh hưởng lên lối chơi đã hẹp hơn nhiều. Khi Bồ Đào Nha cần pressing liên tục, kéo giãn hàng thủ hoặc tăng tốc trong các pha chuyển trạng thái, một trung phong 41 tuổi đương nhiên khó đáp ứng giống những tiền đạo trẻ hơn.

Gonçalo Ramos cần được trao nhiều cơ hội

Bồ Đào Nha hiện sở hữu nhiều lựa chọn tấn công như Gonçalo Ramos, Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix hay Francisco Conceição. Ramos mới 25 tuổi và đang ở giai đoạn cần được thi đấu thường xuyên hơn để trở thành trung phong chính trong tương lai.

Nếu Ronaldo tiếp tục mặc định đá chính, những cầu thủ thuộc thế hệ kế tiếp sẽ khó có đủ thời gian để hình thành sự ăn ý với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha hay João Neves. Đây mới là bài toán lớn nhất của Bồ Đào Nha trong giai đoạn sau World Cup.

Cần điều chỉnh vai trò của Ronaldo

Sau thất bại trước Tây Ban Nha, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Điều đó đồng nghĩa Bồ Đào Nha phải sớm chuẩn bị một hàng công không còn phụ thuộc vào CR7.

Ronaldo vẫn có thể được triệu tập. 146 bàn và kinh nghiệm hơn 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển vẫn hữu ích trong những thời điểm cụ thể. Nhưng vai trò phù hợp hơn lúc này có thể là một phương án trong vòng cấm, một tiền đạo được sử dụng tùy thế trận, thay vì người mặc định phải chơi từ đầu.

Sự cố chấp không nằm ở việc Bồ Đào Nha tiếp tục gọi Ronaldo ở tuổi 41. Nó chỉ trở thành vấn đề nếu đội tuyển vẫn bắt cả hệ thống thích nghi với CR7, thay vì bắt đầu để CR7 thích nghi với một Bồ Đào Nha đang cần bước sang thời kỳ đổi mới.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Sự công nhận từ nhà vô địch thế giới

Florian Wirtz đang trải qua một nghịch lý tại Liverpool. Trong lúc tiền vệ 23 tuổi liên tục chịu sức ép ở Anh, Luis de la Fuente lại dành cho anh lời đánh giá rất cao. Khi được hỏi cầu thủ Đức nào ông muốn có trong đội tuyển Tây Ban Nha, HLV vừa vô địch World Cup 2026 trả lời ngay Wirtz và gọi anh là “tuyệt vời”.

Lời khen ấy đến từ một HLV đang sở hữu dàn cầu thủ vừa giành World Cup, sau Nations League 2023 và Euro 2024. Nó cũng phù hợp với vị thế Wirtz từng tạo dựng tại Bayer Leverkusen và tuyển Đức. Vấn đề là danh tiếng ấy vẫn chưa được chuyển thành ảnh hưởng tương xứng trong màu áo Liverpool.

116 triệu bảng tạo sức ép khổng lồ

Liverpool đưa Wirtz về từ Bayer Leverkusen hè 2025 với 100 triệu bảng cố định và tối đa 16 triệu bảng phụ phí. Mức giá khiến mọi màn trình diễn của anh lập tức được đặt dưới kính hiển vi.

Mùa đầu tiên, Wirtz có 7 bàn và 8 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường. Con số chưa tương xứng kỳ vọng, nhưng anh vẫn tạo 95 cơ hội từ bóng sống, nhiều hơn ít nhất 27 so với bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác.

Bước sang mùa 2026/27, Andoni Iraola đưa Wirtz trở lại vai trò số 10 sở trường. Anh đá chính cả 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh nhưng mới có 1 kiến tạo, chưa ghi bàn. Trận hay nhất lại đến ở Champions League, khi Liverpool thắng Atlético Madrid 2-1.

Vấn đề không chỉ nằm ở Wirtz

Một phân tích mới tại Đức đặt vấn đề về sự phù hợp giữa Wirtz và cách Liverpool vận hành. Iraola muốn đội bóng chơi giàu tốc độ, sức mạnh và pressing quyết liệt. Wirtz lại phát huy tốt nhất khi có những đồng đội di chuyển quanh mình để phối hợp và mở ra các đường chuyền xuyên tuyến.

Số liệu vẫn chỉ ra nhiều điểm tích cực. Wirtz đang đạt trung bình 9,6 đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự mỗi 90 phút, gần gấp đôi mùa trước. Anh cũng làm việc tích cực khi không bóng và đã là cầu thủ chạy nhiều nhất Liverpool ở 3 trong 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh.

Nhưng bóng đá tấn công cuối cùng vẫn được đo bằng bàn thắng và kiến tạo. Ở tiêu chí ấy, Wirtz chưa tạo ra đủ khác biệt.

Bournemouth đẩy sức ép lên đỉnh điểm

Chiến thắng 1-0 trên sân Bournemouth trở thành trận đấu khiến tranh luận bùng lên. Wirtz đá 71 phút, tạo 3 cơ hội và thắng 6 trong 8 pha tranh chấp, nhưng chỉ hoàn thành 70,3% đường chuyền và mất bóng 15 lần.

Jamie Carragher gọi đây là một trong những trận tệ nhất ông từng thấy Wirtz chơi cho Liverpool. Cựu trung vệ này còn khẳng định sẽ không xếp tiền vệ Đức đá chính khi Man City tới Anfield sau đợt tập trung đội tuyển.

Iraola mềm mỏng hơn. Ông thừa nhận Wirtz khởi đầu chậm nhưng đánh giá cầu thủ này chơi tốt hơn trong hiệp 2, tìm được những vị trí nhận bóng thuận lợi hơn và góp phần giúp Liverpool cải thiện thế trận.

Tháng 10 trở thành giai đoạn quan trọng

Liverpool hiện chưa có kế hoạch bán Wirtz trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Những thông tin mới nhất tại Đức cho rằng mùa hè 2027 mới có thể trở thành thời điểm câu lạc bộ cân nhắc tương lai nếu tình hình không cải thiện.

Trước mắt, Wirtz có quãng tập trung cùng tuyển Đức dưới thời Jürgen Klopp trước khi trở lại Liverpool. Sau đó là chuỗi trận khó với Manchester City, Brentford, Brighton và Arsenal, xen giữa các trận tại Champions League.

De la Fuente vẫn xem Wirtz là một cầu thủ tuyệt vời. Iraola vẫn trao cho anh vị trí số 10 và cơ hội đá chính. Nhưng sau hơn 1 năm tại Anfield, sự công nhận bên ngoài không còn đủ. Wirtz cần biến khả năng chuyền bóng, di chuyển và xử lý kỹ thuật thành những bàn thắng, kiến tạo cụ thể nếu muốn giữ chắc vị trí trong đội hình Liverpool.

Xem thêm
0
483 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Sự thật chấn động được tiết lộ

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha trong bối cảnh mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus chưa thực sự lắng xuống. Điều khiến câu chuyện trở nên căng thẳng không chỉ nằm ở việc CR7 phải ngồi dự bị cả trận trước Na Uy, mà còn ở những gì được cho là đã xảy ra trong cuộc gặp kín sau đó.

Theo Edu Aguirre, người có quan hệ thân thiết với Ronaldo, tiền đạo 41 tuổi cảm thấy mình bị phản bội sau khi Jorge Jesus không thực hiện điều đã hứa trước buổi họp báo.

30 phút khởi động rồi vẫn ngồi ngoài

Ronaldo đá chính ở trận Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 tại lượt mở màn Nations League, nhưng đến trận gặp Na Uy ngày 27/9, Jorge Jesus đưa Gonçalo Ramos vào đội hình xuất phát. Ronaldo ngồi dự bị và không được sử dụng dù đã khởi động khá lâu bên ngoài đường biên. Portugal sau đó thắng 2-1 với các bàn của João Félix và Gonçalo Ramos. Đây cũng là lần đầu Ronaldo ngồi dự bị cả trận trong một trận chính thức của tuyển Bồ Đào Nha kể từ Euro 2008, tức sau 6.678 ngày.

Trước trận, Jesus từng nói Ronaldo không còn ở độ tuổi có thể chơi 90 phút liên tục sau mỗi 3 ngày, nhưng đồng thời khẳng định CR7 vẫn có thể được tung vào sân. Sau trận, Ronaldo lập tức đi thẳng vào đường hầm, không cùng các đồng đội ra cảm ơn khoảng 600 cổ động viên Bồ Đào Nha có mặt trên khán đài. Jesus khi đó thừa nhận ông cần nói chuyện trực tiếp với đội trưởng.

Cuộc gặp nhằm giải quyết mâu thuẫn

Sự việc nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença phải tới Copenhagen để trực tiếp xử lý. Trước đó, Ronaldo đã có cuộc trao đổi với Jorge Jesus tại khách sạn của đội tuyển. Proença sau đó tham gia vào quá trình hòa giải giữa 2 bên.

Theo lời kể của Edu Aguirre, trong cuộc gặp này Jesus đã xin lỗi Ronaldo vì để anh khởi động khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không tung vào sân. Aguirre còn khẳng định Jesus hứa sẽ công khai nhận sai trong buổi họp báo hôm sau. Đây là phần thông tin xuất phát từ phía thân cận Ronaldo và hiện chưa được Jorge Jesus hay Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận công khai.

Điều khiến Ronaldo nổi giận

Buổi họp báo ngày 30/9 lại tạo ra một bước ngoặt khác. Jesus không tập trung vào lời xin lỗi như Aguirre mô tả, mà nhấn mạnh rằng ông là người quyết định chuyên môn và không cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng của HLV. Ông cũng phủ nhận chuyện Ronaldo từ chối tập luyện, khẳng định CR7 chỉ thực hiện chương trình riêng trong phòng tập.

Nếu lời kể của Aguirre chính xác, đây mới là nguyên nhân khiến Ronaldo cảm thấy bị phản bội. Vấn đề không đơn giản là anh phải ngồi dự bị. Ronaldo từng công khai đồng tình với quan điểm của Jesus rằng danh tiếng không mang lại suất đá chính mặc định. Chỉ 4 ngày trước trận gặp Na Uy, CR7 còn nói rõ rằng anh chấp nhận nguyên tắc mọi cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí.

Khủng hoảng nằm ở niềm tin

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Jesus vì thế không còn thuần túy là câu chuyện chiến thuật. Nếu 2 bên thực sự đã thống nhất một cách giải quyết trong phòng kín nhưng thông điệp trước truyền thông sau đó lại khác đi, vấn đề lớn nhất nằm ở niềm tin.

Ronaldo có thể chấp nhận không đá chính. Anh cũng từng đồng ý rằng HLV có quyền lựa chọn đội hình. Nhưng theo phiên bản của Aguirre, điều CR7 không chấp nhận là một lời hứa được đưa ra trong cuộc gặp riêng rồi không được thực hiện chỉ vài giờ sau đó.

Đó mới là chi tiết khiến câu chuyện từ một quyết định chuyên môn thông thường biến thành cuộc khủng hoảng giữa đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha và HLV trưởng.

Xem thêm
1
329 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Tương lai Maresca giữa cơn địa chấn tài chính của Man City

Enzo Maresca mới tiếp quản Manchester City sau khi Pep Guardiola rời ghế huấn luyện, nhưng mùa đầu tiên của ông đã lập tức bị bao phủ bởi cuộc khủng hoảng ngoài sân cỏ. Ủy ban độc lập kết luận Man City có tội ở toàn bộ các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vi phạm quy định tài chính trong giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18, đồng thời vi phạm phần lớn nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Man City tiếp tục phủ nhận sai phạm và chuẩn bị kháng cáo. Án phạt cũng chưa được công bố, nhưng các khả năng từ trừ điểm nặng tới xuống hạng hoặc bị loại khỏi Ngoại hạng Anh đều đang được bàn tới. Trong hoàn cảnh ấy, tương lai của Maresca trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại Etihad.

Điều khoản rời đội mới dừng ở mức dự đoán

Keith Wyness, cựu giám đốc điều hành Everton, cho rằng hợp đồng của Maresca nhiều khả năng đã được chuẩn bị cho một kịch bản xấu.

Lập luận của Wyness khá đơn giản. Những cáo buộc nhằm vào Man City đã tồn tại từ nhiều năm trước khi Maresca ký hợp đồng, nên một HLV bước vào công việc trong hoàn cảnh đó có lý do để yêu cầu những điều khoản bảo vệ mình nếu câu lạc bộ bị xuống hạng hoặc chịu một hình thức trừng phạt đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận từ Man City hay Maresca rằng những điều khoản như vậy thực sự tồn tại.

Bởi vậy, khả năng HLV người Italy được tự do ra đi nếu City xuống hạng hiện vẫn là dự đoán của Wyness, không phải dữ kiện đã được xác nhận trong hợp đồng.

Wyness nghiêng về kịch bản chia tay vào tháng 6

Wyness cũng không cho rằng Maresca sẽ lập tức bỏ đội giữa mùa nếu án phạt được xác định trong vài tháng tới.

Ông dự đoán nhà cầm quân 46 tuổi vẫn có thể hoàn tất mùa 2026/27 cùng Man City rồi rời đi vào tháng 6 nếu câu lạc bộ thực sự bị đẩy xuống hạng.

Wyness nhấn mạnh đây vẫn chỉ là một giả định. Nhưng theo cách ông nhìn tình thế, nếu hình phạt đạt tới mức xuống hạng hoặc tương đương, việc Maresca cân nhắc sử dụng điều khoản rời đội là hoàn toàn dễ hiểu.

Quan điểm này khác với cách một số thông tin ban đầu được diễn giải rằng Maresca đã quyết định sẵn sẽ ra đi. Hiện HLV Man City chưa công khai nói bất cứ điều gì theo hướng đó.

Án phạt vẫn là biến số lớn nhất

Man City hiện mới nhận kết luận về trách nhiệm vi phạm, còn phần hình phạt và quá trình kháng cáo chưa hoàn tất.

Ủy ban xác định câu lạc bộ đã sử dụng các thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất giao dịch nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong 9 mùa. Man City bác bỏ kết luận này và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý.

Quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều tuần. Chừng nào kết quả cuối cùng và hình phạt chưa được xác định, chưa thể biết kịch bản xuống hạng có thực sự xảy ra hay không.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak vẫn duy trì lập trường cứng rắn, nhấn mạnh hoạt động của câu lạc bộ không thay đổi sau phán quyết.

Maresca vẫn tập trung vào công việc trên sân

Trước mắt, Maresca chưa có dấu hiệu chuẩn bị rời Etihad. Ông vẫn điều hành đội một và khởi đầu mùa giải mới với kết quả tích cực.

Sự bất ổn nằm ở những gì có thể xảy ra trong vài tháng tới. Nếu Man City chỉ bị phạt tiền hoặc trừ số điểm không ảnh hưởng tới vị thế ở Ngoại hạng Anh, tương lai Maresca có thể không thay đổi nhiều. Nếu hình phạt dẫn tới xuống hạng, mọi tính toán sẽ khác.

Wyness tin rằng trong kịch bản nghiêm trọng nhất, HLV người Italy sẽ hoàn tất mùa giải rồi chia tay vào tháng 6/2027. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đó vẫn chỉ là một dự báo.

Tương lai Maresca vì thế chưa thể tách khỏi cuộc chiến pháp lý của Man City. Mọi thứ phụ thuộc vào kết quả kháng cáo và hình phạt cuối cùng, chứ chưa phải một quyết định rời Etihad đã được định sẵn.

Xem thêm
0
161 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một nguồn tài liệu làm rung chuyển bóng đá châu Âu

Football Leaks bắt đầu từ năm 2015, nhưng phải đến loạt tài liệu được Der Spiegel công bố năm 2018, cái tên Rui Pinto mới gắn chặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất của bóng đá châu Âu. Hàng triệu tài liệu nội bộ liên quan các câu lạc bộ, hợp đồng tài trợ và cơ quan quản lý đã mở đường cho hàng loạt cuộc điều tra, trong đó có vụ Manchester City.

Đến ngày 29/9/2026, câu chuyện ấy bước sang một mốc mới. Một ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh kết luận Manchester City vi phạm toàn bộ nhóm quy định tài chính nghiêm trọng trong 9 mùa từ 2009/10 đến 2017/18, đồng thời vi phạm phần lớn nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra. Các cơ chế tài chính bị kết luận đã giúp câu lạc bộ thổi phồng doanh thu và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng. City phủ nhận sai phạm, có quyền kháng cáo và hình phạt vẫn chưa được quyết định.

Pinto kéo Infantino trở lại vụ việc

Ngay sau phán quyết, Rui Pinto chuyển sự chú ý sang Gianni Infantino. Trong thông điệp đăng trên X ngày 30/9, người sáng lập Football Leaks nhắc lại cáo buộc từng xuất hiện năm 2018 về vai trò của Infantino khi ông còn là tổng thư ký UEFA.

Pinto cho rằng Infantino biết những vấn đề liên quan Manchester City từ năm 2014 và đã sử dụng quyền lực để giúp City cùng Paris Saint-Germain tránh các án phạt nghiêm khắc hơn. Ông còn cáo buộc Infantino chia sẻ tài liệu mật và tác động vào quá trình thương lượng để các câu lạc bộ nhận án phạt tiền thay vì đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Champions League.

Các tài liệu từng được công bố thực sự cho thấy Infantino tham gia sâu vào các cuộc thương lượng dàn xếp với City và PSG. Một số thư điện tử cho thấy ông trao đổi trực tiếp với Chủ tịch City Khaldoon Al Mubarak về nội dung của phương án xử lý.

Tuy nhiên, việc tham gia những cuộc trao đổi đó chưa từng được xác định là hành vi phạm pháp. UEFA khi ấy cho rằng tổng thư ký có quyền tham gia quá trình tìm kiếm giải pháp trong phạm vi công việc.

Từ cáo buộc tới lời công kích trực diện

Pinto không dừng lại ở việc nhắc lại tài liệu cũ. Anh dùng ngôn từ đặc biệt gay gắt, gọi Infantino là “căn bệnh ung thư của thế giới bóng đá” và cho rằng chủ tịch FIFA “không nên có chỗ trong tương lai của môn thể thao này”.

Đây là đánh giá cá nhân của Pinto, không phải kết luận của một cơ quan điều tra hay tòa án. Nhưng thời điểm phát biểu khiến nó nhận được nhiều chú ý hơn trước.

Manchester City vừa bị kết luận vi phạm quy định tài chính sau một vụ việc bắt nguồn một phần từ chính kho tài liệu Football Leaks. Trong khi đó, Infantino lại đang đối mặt một cuộc khủng hoảng quản trị khác tại FIFA.

FIFA Forward Enterprise mở thêm mặt trận

Sức ép hiện nay không chỉ liên quan quá khứ tại UEFA. Mùa hè 2026, Infantino thúc đẩy dự án FIFA Forward Enterprise, với kế hoạch đưa một phần nguồn thu thương mại của FIFA vào một công ty mới và bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.

Dự án bị phản đối mạnh và FIFA phải rút lại chỉ vài ngày sau khi thông tin được công khai. UEFA sau đó bắt đầu chuẩn bị một khiếu nại hình sự tại Thụy Sĩ liên quan cách đề án được xây dựng, đồng thời xin quyền tiếp cận tài liệu tại Mỹ để phục vụ hồ sơ.

UEFA cho rằng dự án có thể liên quan tới hành vi quản lý sai phạm và đặt câu hỏi về mức định giá khoảng 20 tỉ USD của doanh nghiệp mới.

FIFA bác bỏ những cáo buộc này, nói UEFA đưa ra nhiều thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm. Cơ quan bóng đá thế giới cũng khẳng định đề án chưa thể được triển khai nếu không có sự phê chuẩn của Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên.

Sức ép từ chính quê hương Infantino

Ngày 30/9, Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ trở thành tổ chức mới nhất rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm 2027.

Quyết định được đưa ra sau khi ban lãnh đạo liên đoàn xem xét lại các diễn biến những tháng gần đây. Những vấn đề được nêu gồm cách lãnh đạo, quản trị, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quy trình đưa ra quyết định tại FIFA, đặc biệt xoay quanh FIFA Forward Enterprise và vụ Folarin Balogun.

Động thái mang thêm sức nặng bởi Infantino sinh tại Thụy Sĩ, còn cả FIFA lẫn UEFA đều đặt trụ sở tại quốc gia này.

Một ngày trước đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin cũng tăng mức công kích khi ví tình hình hiện tại với câu chuyện “Hoàng đế cởi truồng” và nói bóng đá đã tới thời điểm phải nói “đủ rồi”.

Cuộc bầu cử tháng 3/2027

Infantino đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử. Cuộc bầu cử chủ tịch FIFA diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco, còn những người muốn thách thức ông phải nộp hồ sơ trước ngày 18/11/2026.

Tính đến đầu tháng 10, Infantino vẫn là người duy nhất chính thức tuyên bố tranh cử.

Sức ép lên ông hiện đến từ nhiều hướng khác nhau. Football Leaks kéo những tranh cãi thời UEFA trở lại. Manchester City vừa nhận phán quyết bất lợi sau nhiều năm điều tra. UEFA đang chuẩn bị một bước đi pháp lý liên quan FIFA Forward Enterprise. Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ đã rút sự ủng hộ, còn nhiều tổ chức khác yêu cầu FIFA cải tổ cách quản trị.

Những vụ việc này không phải một hồ sơ pháp lý duy nhất và cũng chưa thể được ghép thành kết luận rằng Infantino đã phạm luật. Nhưng chúng cùng đặt một vấn đề trước cuộc bầu cử năm 2027: cách FIFA xử lý quyền lực, tiền bạc và trách nhiệm giải trình đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về người sẽ tiếp tục lãnh đạo bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Hai mắt cá, cùng một vấn đề

Nico Schlotterbeck lại phải rời kế hoạch của tuyển Đức vì chấn thương dây chằng mắt cá, chỉ ít lâu sau khi vừa trở lại từ một vấn đề gần tương tự. Lần này, trung vệ Borussia Dortmund bị tổn thương dây chằng ngoài ở mắt cá chân phải trong buổi tập ngày 30/9 và chắc chắn vắng 2 trận Nations League gặp Serbia cùng Hy Lạp.

Điều khiến Dortmund lẫn tuyển Đức lo lắng là Schlotterbeck vừa trải qua hơn 2 tháng điều trị mắt cá còn lại. Tại World Cup 2026, anh dính tổn thương dây chằng trong ở mắt cá chân trái ở trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ngày 20/6, phải chia tay phần còn lại của giải và bỏ lỡ 2 vòng đầu Bundesliga 2026/27.

Chấn thương đến từ một tình huống đơn giản

Jürgen Klopp cho biết Schlotterbeck lật cổ chân khi thực hiện một bài khởi động và hoàn toàn không va chạm với cầu thủ khác. Tuyển Đức lập tức đưa anh đi chụp cộng hưởng từ trước khi xác định trung vệ 26 tuổi không thể thi đấu.

Schlotterbeck vẫn tới Munich để tiếp tục điều trị trước trận gặp Serbia, sau đó sẽ trở về câu lạc bộ. Klopp chưa đưa ra thời gian nghỉ cụ thể và chỉ bày tỏ hy vọng chấn thương không kéo dài.

Sự cố đến vào thời điểm Schlotterbeck mới lấy lại vị trí. Anh đá trọn 90 phút trong trận Đức hòa Hà Lan 1-1 ngày 24/9, trận đầu tiên của Klopp trên cương vị HLV trưởng tuyển Đức. Đến trận thua Hy Lạp 0-1 ba ngày sau, anh được cho nghỉ để kiểm soát khối lượng vận động.

Đức mất người trước 2 trận Nations League

Schlotterbeck sẽ vắng trận gặp Serbia tại Munich rạng sáng 2/10 theo giờ Việt Nam và chuyến làm khách trước Hy Lạp ngày 4/10. Hiện tuyển Đức chưa thông báo có gọi thêm trung vệ thay thế hay không.

Việc mất Schlotterbeck khiến Klopp phải tiếp tục điều chỉnh hàng thủ. Trước Hy Lạp, Yann Aurel Bisseck đã đá cạnh Jonathan Tah khi trung vệ Dortmund được nghỉ.

Dortmund cũng phải chờ kết quả

Dortmund đang ở nhóm đầu Bundesliga và sẽ trở lại thi đấu bằng trận gặp Werder Bremen ngày 9/10. Vì thế, mức độ chấn thương của Schlotterbeck còn ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch của câu lạc bộ.

Trung vệ người Đức vừa mất nhiều tháng vì mắt cá trái, kịp trở lại thi đấu rồi lại gặp vấn đề ở mắt cá phải. Trước khi có kết luận rõ hơn về thời gian hồi phục, Dortmund và tuyển Đức đều phải chuẩn bị phương án không có một trong những trung vệ quan trọng nhất của mình.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật