Thua Hull có khi lại tốt cho MU: Carrick nhìn ra 3 lỗi trước khi quá muộn

Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok: Phòng ngự 5 người tạo khác biệt

21 cú sút, 0 bàn thắng: Carrick nói gì sau thất bại đau đớn của MU?

Duy Tân

ĐT Argentina bị chỉ trích dữ dội, Enzo vẫn khẳng định niềm tin vào tập thể

Từ chiếc thẻ đỏ đến lời khẳng định về tập thể

Enzo Fernández rời sân ở thời gian bù giờ hiệp 2 trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha, sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha vào bóng với Pau Cubarsí. Argentina vì thế phải bước vào hiệp phụ với 10 người trước khi thua 0-1 bởi bàn thắng của Ferran Torres. Giữa lúc đội tuyển bị chỉ trích dữ dội vì cách hành xử trên sân và sau trận, tiền vệ 25 tuổi chọn nhấn mạnh một hình ảnh khác về tập thể mà anh đang khoác áo.

Phản ứng trái chiều và làn sóng chỉ trích

Trận chung kết khép lại với căng thẳng kéo dài sang cả thời điểm sau tiếng còi mãn cuộc. Nahuel Molina va chạm với Rodri, trong khi Leandro Paredes xô xát với Eric García và Gavi. Trợ lý Roberto Ayala cũng được cho là liên quan đến một vụ việc với Dani Olmo. FIFA sau đó chỉ định công tố viên kỷ luật và đạo đức để xem xét báo cáo của trọng tài cùng các hình ảnh trước khi quyết định có áp dụng án phạt hay không.

Cách hành xử của Argentina tạo ra làn sóng phản ứng mạnh. Cựu tuyển thủ Đức Thomas Hitzlsperger gọi một số cầu thủ Argentina là “những người chơi thể thao đáng ghê tởm”, Toni Kroos viết rằng “bóng đá đã chiến thắng”, còn cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart mô tả những gì diễn ra sau trận là “đáng ghê tởm”. Trận bán kết với Anh, nơi Argentina phạm 15 lỗi, cũng tiếp tục được nhắc lại khi giới chuyên môn phân tích lối chơi quyết liệt của đội bóng Nam Mỹ.

Thông điệp của Fernández về niềm tự hào

Trên trang cá nhân, Fernández không đi vào tranh luận về tấm thẻ đỏ hay từng lời chỉ trích. Anh cho rằng theo thời gian, người ta sẽ nhận ra có những điều lớn hơn một kết quả và khẳng định tập thể Argentina đã đại diện cho đất nước theo cách tốt nhất trong nhiều năm qua.

Tiền vệ của Chelsea nhấn mạnh rằng thi đấu không chỉ là chuyện thắng hay thua, mà còn là dốc hết sức vì màu áo và không bao giờ bỏ cuộc. Anh tự hào khi được đứng trong một tập thể luôn biết đứng dậy, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và bảo vệ màu cờ bằng niềm tự hào, sự khiêm nhường cùng tinh thần cống hiến.

Người hâm mộ và cảm giác “ở nhà”

Fernández cũng dành nhiều lời cảm ơn người hâm mộ Argentina vì sự ủng hộ vô điều kiện và vì đã khiến đội tuyển cảm thấy như đang thi đấu trên sân nhà ở bất cứ nơi đâu. Đây là một trong những điểm được anh nhấn mạnh rõ nhất trong thông điệp sau trận chung kết.

Khi một phần đội tuyển trở về Buenos Aires, hàng nghìn cổ động viên vẫn tập trung gần sân bay Ezeiza và dọc đường để chào đón thầy trò Lionel Scaloni. Một số cầu thủ di chuyển trên xe buýt mui trần trong tiếng reo hò, cờ và pháo sáng, dù Lionel Messi cùng một số đồng đội không có mặt vì trở về theo hành trình riêng. Đội tuyển sau đó chia sẻ hình ảnh đón tiếp trên mạng xã hội với thông điệp mang tinh thần quen thuộc: “Đơn giản là Argentina, đừng cố hiểu”.

Vinh dự cá nhân trong nỗi đau tập thể

Fernández gọi việc khoác áo đội tuyển là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp và khẳng định sẽ tiếp tục dốc hết sức mỗi khi được triệu tập. Thông điệp của anh xuất hiện sau chia sẻ của nhiều đồng đội, trong đó có Lionel Messi. Đội trưởng Argentina gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha, đồng thời thừa nhận nỗi đau thất bại là rất lớn và “vết thương sẽ cần thời gian để lành”.

Từ lần ra mắt đội tuyển vào tháng 9/2022, Fernández đã có 49 lần khoác áo Argentina và ghi 8 bàn. Riêng tại World Cup 2026, anh ghi 2 bàn, gồm pha lập công muộn trước Ai Cập và bàn gỡ hòa trong trận bán kết với Anh. Tuy nhiên, hành trình nổi bật ấy khép lại bằng tấm thẻ đỏ trong trận chung kết, biến anh thành một trong những nhân vật gây tranh luận nhiều nhất của giải đấu.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thu Hạnh

Trong ngày trở lại La Liga, José Mourinho mang về chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trên sân Espanyol, đồng thời nói rõ hơn về vai trò của Jude Bellingham trong đội hình mới bên cạnh hai ngôi sao Vinícius Júnior và Kylian Mbappé.

Niềm tin đặt vào bộ ba ngôi sao

Mourinho khẳng định Real đang sở hữu “rất nhiều cầu thủ thuộc nhóm hay nhất thế giới”, đặc biệt nhắc đến Bellingham, Vinícius và Mbappé. Với ông, đây không phải những cái tên “khó ghép” mà là những cầu thủ có thể cùng tạo ảnh hưởng lớn cho Real Madrid.

Bellingham trở lại và lập tức ghi dấu

Bellingham chỉ mới trở lại tập luyện từ tuần trước sau mùa hè cùng tuyển Anh, nhưng vẫn được Mourinho cân nhắc cho đá chính. Ông thừa nhận từng phân vân giữa việc cho tiền vệ này ra sân từ đầu hay giữ trên ghế dự bị. Cuối cùng Bellingham vẫn xuất phát và mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút thứ 9.

Mourinho cũng không nghĩ Bellingham có thể thi đấu nhiều đến vậy sau quãng thời gian chuẩn bị ngắn. Tuy nhiên, ông đánh giá tiền vệ người Anh rất mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vị trí ưa thích trong mắt Mourinho

Mourinho nói thẳng ông “thích Jude này”, tức phiên bản Bellingham chơi gần khung thành và kết nối trực tiếp với các tiền đạo. Tiền vệ người Anh có khả năng ghi bàn và đó là phẩm chất Mourinho muốn tận dụng.

Theo ông, Bellingham có thể chơi thấp hơn, nhưng khi đó Real sẽ mất đi khả năng tiếp cận khung thành của cầu thủ người Anh. Vì thế, khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất, Bellingham được kỳ vọng thường xuyên xuất hiện ở những vị trí có thể tạo cơ hội hoặc trực tiếp dứt điểm.

Vai trò của Bellingham trong chặng đường tới

Mourinho muốn Bellingham chơi gần khung thành, kết nối với các tiền đạo và khai thác khả năng ghi bàn, thay vì thường xuyên lùi sâu làm nhiệm vụ tổ chức.

Real Madrid sẽ đá trận sân nhà đầu tiên mùa giải gặp Real Sociedad tại Bernabéu. Cách Mourinho sử dụng Bellingham vì thế tiếp tục là một trong những điểm đáng chú ý khi ông xây dựng đội hình quanh những ngôi sao tấn công của Real.

Xem thêm
2
11,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Bellingham và vai trò “kim chỉ nam”

Jude Bellingham chỉ có khoảng 9 ngày tập luyện cùng Real Madrid sau World Cup, nhưng José Mourinho vẫn xếp anh đá gần hàng công ngay trong trận ra quân La Liga gặp Espanyol. Quyết định ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 9, Arda Güler treo bóng từ quả đá phạt và Bellingham bật cao đánh đầu mở tỷ số, tiếp tục phát huy khả năng xâm nhập vòng cấm vốn là điểm mạnh nổi bật của anh.

Mourinho sau trận thừa nhận từng cân nhắc để Bellingham bắt đầu trên ghế dự bị vì thời gian chuẩn bị quá ngắn. Tuy nhiên, ông muốn tiền vệ người Anh chơi gần khung thành, kết nối với các tiền đạo và tận dụng khả năng ghi bàn thay vì bị kéo xuống quá sâu. Bellingham được giữ trên sân tới phút 79 trước khi nhường chỗ cho Carlos Espí.

Real tạo nhiều cơ hội nhưng hàng công chưa hiệu quả

Real kiểm soát 62,7% bóng, tung 21 cú sút, 8 lần đưa bóng trúng đích và tạo 2,92 bàn thắng kỳ vọng. Tuy nhiên, tỷ số vẫn là 1-1 cho tới phút cuối.

Kylian Mbappé là người dứt điểm nhiều nhất với 10 lần nhưng không ghi bàn. Vinícius Junior cũng có một buổi tối khó khăn khi liên tục bị đối thủ áp sát và phạm lỗi. Anh bị phạm lỗi tới 8 lần, nhiều nhất trận, đồng thời nhận thẻ vàng sau va chạm với Álex Calatrava.

Sau trận, Mourinho công khai bảo vệ Vinícius. Ông cho rằng các đối thủ đang luân phiên phạm lỗi để tác động vào tâm lý cầu thủ Brazil và dùng từ “bắt nạt” để mô tả cách Vinícius bị đối xử. Tuy nhiên, Mourinho cũng yêu cầu học trò kiểm soát cảm xúc tốt hơn để tránh tự đẩy mình vào rắc rối.

Diomande xuất hiện nhưng chưa tạo khác biệt lớn

Phút 63, Mourinho rút Arda Güler và tung Yan Diomande vào sân. Đây là trận chính thức đầu tiên của cầu thủ 19 tuổi sau thương vụ kỷ lục từ RB Leipzig.

Diomande chưa có nhiều thời gian hòa nhập trước trận. Anh mới chính thức gia nhập Real đầu tháng 8 và chỉ có vài tuần làm việc với đội. Vì vậy, Mourinho không đòi hỏi anh lập tức trở thành trung tâm của hàng công.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hoạt động bên phải, cố gắng giữ chiều rộng và tìm cơ hội tăng tốc khi có khoảng trống. Tuy nhiên, anh chưa tạo ra nhiều tình huống đột biến trước hàng thủ Espanyol chơi thấp và giữ cự ly chặt.

Sự xuất hiện đồng thời của Diomande, Mbappé và Vinícius giúp Real tăng tốc độ ở phía trên, nhưng cũng khiến đội hình có những thời điểm mất cân bằng. Khi 3 cầu thủ tấn công đứng cao, khoảng cách với tuyến giữa kéo dài và Espanyol vẫn có cơ hội phản công.

Carlos Espí trở thành người giải quyết trận đấu

Người định đoạt trận đấu lại là Carlos Espí, tân binh ít được chú ý hơn trong mùa hè.

Phút 79, tiền đạo 21 tuổi vào sân thay Bellingham. Đến phút 90, từ một tình huống Mbappé đưa bóng vào vòng cấm nhưng không xử lý dứt điểm được, Espí phản ứng nhanh hơn hàng thủ Espanyol, chiếm lấy bóng rồi đánh bại Marko Dmitrović để ấn định chiến thắng 2-1.

Espí đến Real Madrid từ Levante sau mùa giải ghi 11 bàn tại La Liga. Hồ sơ chính thức của giải ghi anh cao 1,85 m, nhưng điểm mạnh không nằm đơn thuần ở thể hình. Anh hoạt động trực diện trong vòng cấm, sẵn sàng tranh chấp và luôn tìm vị trí gần khung thành.

Mourinho cũng đánh giá cao thái độ tập luyện và khả năng thích nghi của tiền đạo trẻ. Trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Schalke, Espí đã ghi bàn bằng một pha đánh đầu cận thành. Bàn thắng trước Espanyol tiếp tục cho thấy giá trị của một trung phong đúng nghĩa trong đội hình vốn có rất nhiều cầu thủ thích di chuyển rộng.

Mourinho thay đổi nhân sự nhưng vẫn giữ cách phản ứng quen thuộc

Đội hình xuất phát của Mourinho cũng mang tới vài lựa chọn đáng chú ý. Denzel Dumfries được xếp đá hậu vệ phải thay Trent Alexander-Arnold, còn Álvaro Carreras xuất phát bên trái trước Marc Cucurella.

Đến phút 63, Cucurella và Diomande được tung vào. Phút 79, Mourinho thay cùng lúc Bellingham, Bernardo Silva và Dumfries bằng Espí, Eduardo Camavinga và Trent. Những điều chỉnh liên tục cho thấy ông vẫn đang tìm sự cân bằng giữa nhóm vừa trở lại sau World Cup và các cầu thủ đã có quá trình chuẩn bị dài hơn.

Bên ngoài đường biên, Mourinho vẫn rất tích cực chỉ đạo, nhiều lần bước sát khu kỹ thuật để phản ứng trước các pha va chạm và thúc giục đội bóng giữ cường độ. Tuy nhiên, sau trận ông có cách nhìn khá chừng mực: Real xứng đáng thắng, nhưng Espanyol cũng không đáng phải trắng tay.

3 điểm quan trọng nhưng nhiều vấn đề vẫn còn

Real Madrid mở đầu mùa La Liga bằng chiến thắng 2-1, nhưng đây chưa phải màn trình diễn hoàn chỉnh.

Đội bóng tạo 21 cú sút và gần 3 bàn thắng kỳ vọng nhưng phải chờ tới phút 90 mới có bàn quyết định. Mbappé bỏ lỡ nhiều cơ hội, Vinícius gặp khó trước cách chơi quyết liệt của đối thủ, Diomande vẫn cần thêm thời gian và Bellingham chưa đạt thể trạng tốt nhất sau World Cup.

Điểm tích cực nằm ở việc Mourinho đã có nhiều phương án để thay đổi trận đấu. Bellingham tiếp tục cho thấy giá trị khi được chơi gần khung thành, còn Espí lập tức chứng minh tại sao Real cần một trung phong đúng nghĩa trong đội hình.

Real có 3 điểm ở trận ra quân, nhưng Mourinho còn rất ít thời gian để sửa các vấn đề. Chỉ 4 ngày sau, họ sẽ tiếp Real Sociedad ở trận đá bù vòng 1 tại Bernabéu, trước khi gặp Málaga ngày 30/8. Giai đoạn đầu mùa vì thế sẽ nhanh chóng kiểm tra khả năng Mourinho biến một tập hợp nhiều ngôi sao thành một đội hình cân bằng hơn.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Chiến thắng của bản lĩnh

Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa lớn hơn một lợi thế về tỷ số. Hai bàn của Hai Long và Quang Hải giúp Việt Nam tiến gần hơn tới chức vô địch, đồng thời tạo ra hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu với đại kình địch số một Đông Nam Á.

Sau nhiều năm thường gặp khó trước người Thái, đội tuyển Việt Nam lúc này lại đang sở hữu chuỗi kết quả tốt nhất của mình trước đối thủ này.

3 trận liên tiếp đánh bại Thái Lan

Việt Nam đã thắng Thái Lan trong cả 3 lần gặp nhau gần nhất ở cấp đội tuyển quốc gia. Đó là chiến thắng 2-1 tại Việt Trì ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, thắng 3-2 tại Rajamangala ở lượt về và mới nhất là thắng 2-0 cũng trên sân Rajamangala.

Tổng cộng, Việt Nam ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần trong 3 trận này. Với chuỗi kết quả đó, Việt Nam lần đầu có 3 chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan trong lịch sử đối đầu hiện đại. Đáng nói hơn, cả 3 chiến thắng đều xuất hiện ở chung kết ASEAN Cup, nơi áp lực và tính chất trận đấu luôn ở mức cao nhất.

Rajamangala không còn đáng sợ

Sân Rajamangala từng gắn với nhiều ký ức khó khăn của bóng đá Việt Nam, nhưng 2 lần gần nhất tới đây, thầy trò Kim Sang-sik đều ra về với chiến thắng. Việt Nam thắng 3-2 ở chung kết lượt về năm 2024 trước khi tiếp tục hạ Thái Lan 2-0 tối 22/8/2026.

Trận thắng mới nhất cũng là lần đầu Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan trên đất Thái với cách biệt 2 bàn. Trước đó, các chiến thắng đáng nhớ tại đây như trận 2-1 ở chung kết AFF Cup 2008 hay 3-2 năm 2025 đều chỉ có cách biệt 1 bàn.

7 trận chỉ thủng lưới 1 bàn

Phong độ phòng ngự của Việt Nam tại giải năm nay còn ấn tượng hơn. Sau 7 trận, đội tuyển ghi 19 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua, đạt trung bình khoảng 0,14 bàn thua mỗi trận.

Việt Nam giữ sạch lưới 6 trận, gồm thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0, rồi lần lượt thắng Malaysia 2-0 ở cả 2 lượt bán kết và Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi. Bàn thua duy nhất đến trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Càng vào sâu càng chắc chắn

Kể từ sau trận hòa Singapore, Việt Nam đã thắng liền 5 trận, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Riêng 3 trận từ bán kết tới chung kết lượt đi, đội bóng của Kim Sang-sik đều thắng 2-0, tổng tỷ số 6-0. Malaysia không ghi nổi bàn nào sau 180 phút, còn Thái Lan cũng bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ Việt Nam tại Rajamangala.

Đáng chú ý, Xuân Son không cần ghi bàn ở chung kết lượt đi khi 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công ở phút 62 và 69.

Cách lịch sử thêm 90 phút

Việt Nam đã 3 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2008, 2018 và 2024. Nếu bảo vệ được lợi thế 2 bàn trong trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 26/8, đội tuyển sẽ lần đầu đăng quang 2 kỳ liên tiếp và nâng tổng số chức vô địch lên 4. Kim Sang-sik cũng đứng trước cơ hội trở thành HLV đầu tiên đưa Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup.

Sau 7 trận với thành tích 6 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, Việt Nam đang có nền tảng rất tốt để hoàn thành nốt sứ mệnh lịch sử sau 90 phút nữa tại chảo lửa Mỹ Đình vào tối thứ 4 tới.

Xem thêm
3
6,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thanh Minh

Pha bóng gây bão hơn cả tỷ số

Manchester United khởi đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng thất bại 0-2 trên sân Hull City. Đội bóng của Michael Carrick kiểm soát 71,6% bóng, tung 21 cú sút nhưng chỉ 5 lần đưa bóng trúng đích. Ngược lại, Hull tận dụng rất tốt những tình huống cố định để ghi 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhờ Semi Ajayi và Nobel Mendy.

Nhưng giữa một ngày thi đấu tệ của MU, khoảnh khắc được nhắc tới nhiều nhất lại nằm ở bàn mở tỷ số phút 17. Từ quả phạt góc của Regan Slater, Oli McBurnie dứt điểm ở cột xa. Senne Lammens cứu bóng với sự trợ giúp của cột dọc, nhưng Ajayi phản ứng nhanh nhất để đá bồi vào khung thành.

Maguire giữ nhầm chính đồng đội

Góc quay chậm khiến tình huống trở nên khó tin hơn. Khi bóng bật ra, Bryan Mbeumo đứng gần khu vực Ajayi lao tới. Nhưng cầu thủ MU không thể di chuyển ngay vì Harry Maguire đang quàng tay giữ anh trong lúc cả 2 cùng xoay về phía bóng.

Ajayi nhờ đó có khoảng trống để dứt điểm bồi mà không chịu áp lực đáng kể.

Không thể khẳng định Mbeumo chắc chắn sẽ phá được bóng nếu không bị vướng Maguire. Tuy nhiên, hình ảnh một trung vệ MU giữ chính đồng đội mình trong lúc cầu thủ Hull ghi bàn nhanh chóng trở thành đoạn cắt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nó càng gây chú ý bởi Maguire từng khoác áo chính Hull City.

Quá khứ tại Hull lập tức bị đào lại

Maguire gia nhập Hull năm 2014 và gắn bó với đội bóng này trước khi chuyển sang Leicester City năm 2017. Mối liên hệ ấy ngay lập tức trở thành nguyên liệu cho những câu đùa sau trận.

Một số người hâm mộ gọi anh là “điệp viên 2 mang”, số khác đùa rằng Maguire dường như quên mình đã rời Hull từ lâu. Hình ảnh anh giữ Mbeumo thay vì Ajayi vì thế bị chế lại theo đủ cách.

Những lời châm chọc chỉ mang tính phản ứng trên mạng xã hội, nhưng chúng khiến một tình huống phòng ngự thiếu phối hợp trở thành tâm điểm lớn hơn cả những thống kê của trận đấu.

MU thực tế thua vì nhiều hơn một sai lầm

Pha bóng của Maguire gây cười, nhưng thất bại của MU không thể thu gọn vào khoảnh khắc ấy.

Cả 2 bàn Hull ghi đều đến từ tình huống cố định. Sau bàn của Ajayi, Regan Slater tiếp tục treo quả đá phạt chính xác ở phút 38 để Nobel Mendy bật cao đánh đầu tung lưới Lammens.

Hull chỉ cầm 28,4% bóng nhưng phòng ngự kỷ luật và tận dụng cơ hội tốt hơn. MU có tới 21 cú sút nhưng phần lớn thiếu độ nguy hiểm, trong khi phải chờ tới phút 78 mới tạo ra một cơ hội thật sự rõ rệt khi Bryan Mbeumo bị Konstantinos Tzolakis cản phá.

Một cột mốc buồn ngay vòng đầu

Thất bại còn khiến MU nhận những thống kê không mong muốn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn mùa giải. Trước đó, MU thắng 10 và hòa 3 trong 13 lần gặp tân binh ở vòng đầu.

Với Hull, chiến thắng mang ý nghĩa ngược lại. Đây là lần đầu họ đánh bại MU tại Ngoại hạng Anh và là chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này ở giải vô địch quốc gia kể từ năm 1974.

MU vì thế có nhiều vấn đề cần sửa hơn một pha bóng. Nhưng giữa 2 bàn thua từ tình huống cố định và một trận đấu thiếu sắc bén, hình ảnh Maguire giữ chặt Mbeumo trong lúc Ajayi ghi bàn vẫn là khoảnh khắc khó quên nhất của ngày ra quân.

Xem thêm
0
701 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ngay sau thất bại 0-2 của tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở chung kết lượt đi giải vô địch Đông Nam Á 2026, Sarayuth Chaikamdee không còn giữ được sự kiềm chế. Cựu chân sút nổi tiếng với biệt danh “Jo 5 thước” dùng mạng xã hội để chỉ ra vết thương cũ của “Voi chiến” mà theo anh, vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn.

Tiếng nói từ một chân sút từng sống bằng bàn thắng

Sarayuth không phải cái tên xa lạ với bóng đá Thái Lan. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2003-2011, ghi 31 bàn sau 49 trận. Ở SEA Games 2003 trên đất Việt Nam, Sarayuth cùng U23 Thái Lan giành HCV và đoạt danh hiệu vua phá lưới với 9 bàn. Anh cũng 2 lần cùng tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup vào các năm 2006 và 2007. Ở cấp câu lạc bộ, Sarayuth có khoảng 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp, 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới Thai League và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải VĐQG Thái Lan chạm mốc 100 bàn.

Lời chất vấn nhắm thẳng vào khâu dứt điểm

Từ trải nghiệm của một “sát thủ vòng cấm”, Sarayuth đặt câu hỏi: “Đã đến lúc phải có huấn luyện viên chuyên trách cho tiền đạo hay chưa? Không nhất thiết là tôi, nhưng phải là người có kinh nghiệm để dạy các em”. Anh cũng nhắc tới phát biểu của HLV Anthony Hudson sau trận, khi nhà cầm quân người Anh thừa nhận Thái Lan có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Những con số càng làm vấn đề trở nên rõ ràng. Thái Lan kiểm soát bóng 64%, tung ra 16 cú sút nhưng chỉ 3 lần đưa bóng trúng đích. Việt Nam có 13 cú sút, 5 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Từ đó, cựu tiền đạo đội tuyển chốt lại bằng câu hỏi: “Vậy còn phải phát triển điều gì nữa đây?”.

Thất bại trước Việt Nam như giọt nước tràn ly

Trận thua 0-2 ngay trên sân Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi trước trận chung kết lượt về. Hai Long và Quang Hải ghi bàn trong hiệp 2, khiến “Voi chiến” tiếp tục không thể đánh bại Việt Nam sau chiến thắng 2-1 tại Hà Nội ngày 10/9/2024, tức 711 ngày trước đó.

Trong bầu không khí ấy, những dòng chia sẻ của “Jo 5 thước” không đơn thuần là cảm xúc sau một thất bại. Đó là quan điểm của một người từng nhiều năm gánh trách nhiệm ghi bàn cho “Voi chiến”, nhắm thẳng vào khâu dứt điểm mà chính ban huấn luyện Thái Lan cũng thừa nhận chưa làm tốt.

Xem thêm
5
8,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật