Một đội trưởng khác với khuôn mẫu cũ
Giữa cơn mưa nặng hạt tại Spotify Camp Nou, Raphinha chỉ cần chưa đầy 3 phút để mở tỷ số trong chiến thắng 5-1 trước Feyenoord ở lượt đầu Cúp C1 châu Âu. Anh nhận bóng trong vòng cấm, ngoặt sang chân trái khiến 2 hậu vệ đối phương cùng trượt ngã rồi dứt điểm lạnh lùng. Đến phút 56, Raphinha ghi thêm bàn thứ 2, khép lại một đêm mà cầu thủ 29 tuổi vừa là thủ quân, vừa là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Barcelona.
Vai trò ấy cũng đánh dấu một bước chuyển lớn. Raphinha từng quen với hành lang phải, sau đó chơi nhiều hơn bên trái dưới thời Hansi Flick. Mùa này, anh lại được kéo vào giữa và trở thành lựa chọn số 9 sau khi Barcelona chia tay Robert Lewandowski, Ferran Torres và không thể đưa Julián Álvarez về Camp Nou.
Từ chạy cánh thành chân sút chủ lực
Sự thay đổi vị trí đang đem lại hiệu quả rất nhanh. Raphinha ghi 6 bàn qua 4 vòng La Liga, trước khi lập cú đúp trước Feyenoord để nâng thành tích lên 8 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường.
Anh đã ghi bàn trong cả 5 trận đầu mùa, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Barcelona làm được điều này tính trên nhiều đấu trường. Nếu cộng cả trận cuối mùa trước, Raphinha đang có chuỗi 6 trận liên tiếp lập công cho câu lạc bộ.
Hai bàn trước Feyenoord cũng thể hiện khá rõ cách anh thích nghi với vai trò mới. Bàn đầu đến từ khả năng tự xử lý trong vòng cấm. Bàn thứ 2 lại xuất phát từ pha chạy chỗ đúng thời điểm sau đường chuyền xuyên tuyến của Pedri. Raphinha không đứng cố định giữa 2 trung vệ mà liên tục lùi xuống, lệch sang 2 nách rồi bất ngờ lao vào khoảng trống phía sau hàng thủ.
Thủ lĩnh bằng cường độ thi đấu
Raphinha hiện là đội trưởng số 1 của Barcelona sau quyết định trực tiếp từ Flick. Pedri đứng thứ 2, còn Eric García, Frenkie de Jong và Lamine Yamal hoàn tất nhóm 5 thủ quân.
Chiếc băng trên tay Raphinha phù hợp với cách anh chơi. Tiền đạo Brazil liên tục gây sức ép từ phía trên, đuổi theo hậu vệ, hỗ trợ đồng đội và hiếm khi giảm cường độ ngay cả khi Barcelona đã dẫn sâu.
Trước trận, Yamal cũng nhấn mạnh một nguyên tắc rất đơn giản: nếu không chạy, đội bóng sẽ không thắng. Barcelona đã thể hiện đúng tinh thần ấy trước Feyenoord. Adeyemi, Raphinha và Yamal gây sức ép mạnh ngay từ tuyến đầu, khiến đối thủ thường xuyên phải xử lý bóng trong tình trạng bị áp sát.
Cách Raphinha kéo Yamal trở lại trận đấu
Vai trò thủ lĩnh của Raphinha còn xuất hiện trong một chi tiết nhỏ ở hiệp 2. Anh nhận ra Yamal có thời điểm chùng xuống nên chủ động động viên đàn em và nói rằng bàn thắng rồi sẽ đến.
Sau khi Raphinha rời sân phút 71, băng đội trưởng được chuyển cho Yamal. Chỉ 6 phút sau, cầu thủ 19 tuổi sút phạt thành bàn nâng tỷ số lên 4-0 rồi chạy thẳng về khu kỹ thuật ăn mừng cùng người đàn anh.
Raphinha sau trận giải thích anh hiểu Yamal và biết khi nào đồng đội trẻ cần được kéo trở lại với trận đấu. Với anh, niềm vui từ bàn thắng của người bên cạnh cũng quan trọng như việc chính mình lập công.
Raphinha chỉ muốn nói về Barcelona
Barcelona đã thắng cả 5 trận đầu mùa, ghi 22 bàn và có tới 4 trận chạm mốc 5 bàn. Raphinha đóng góp 8 bàn trong chuỗi khởi đầu ấy nhưng vẫn tránh nói quá xa về những gì đang diễn ra.
Anh nhấn mạnh mùa giải còn rất dài, chắc chắn sẽ có những giai đoạn lên xuống. Mục tiêu của Barcelona là tận dụng sự tự tin hiện tại và giảm tối đa những thời điểm sa sút.
Ngay cả khi được hỏi về việc không có tên trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng 2026, Raphinha cũng không muốn kéo câu chuyện sang cá nhân. Câu trả lời của anh rất ngắn: chỉ muốn nói về Barcelona.
Từ một cầu thủ chạy cánh từng phải liên tục thích nghi, Raphinha giờ là đội trưởng số 1 và chân sút dẫn đầu Barcelona với 8 bàn sau 5 trận. Chiếc băng thủ quân không thay đổi cách anh thi đấu. Nó chỉ khiến vai trò mà Raphinha đã thể hiện bằng sức chạy, bàn thắng và cách đối xử với đồng đội trở nên có ý nghĩa hơn.