Từ chấm phạt đền đến mạng xã hội
Arsenal khép lại mùa giải với hai hình ảnh trái ngược: thua Paris Saint-Germain trên loạt sút luân lưu sau trận hòa 1-1 ở chung kết cúp châu Âu, rồi ngay hôm sau lại diễu hành ăn mừng chức vô địch giải quốc nội. Giữa hai thái cực đó, cuộc chiến lời nói trên mạng xã hội bùng lên, kéo theo cầu thủ từ nhiều đội bóng khác nhau.
Arsenal chọn cách phản ứng chủ động
Noni Madueke không né tránh những lời chế giễu mà chủ động xoay hướng câu chuyện. Anh viết: “Nhà vô địch! Trong khi người khác đang mải đăng bài và viết trạng thái.” Câu chữ ngắn nhưng nhắm thẳng vào những người chỉ trích. Declan Rice tiếp lời bằng bình luận “Ghen tị khắp nơi” kèm bốn biểu tượng cười, biến phần bình luận thành nơi khẳng định rằng Arsenal vẫn ở vị thế của đội vô địch giải quốc nội.
Tottenham và Chelsea nhập cuộc
Ở phía bên kia, Djed Spence của Tottenham chọn cách “đáp lễ” lại một bài đăng cũ của Arsenal. Khi đó, Arsenal từng đăng đoạn hình ảnh anh với dòng chữ “khóa chặt”. Sau thất bại của Arsenal trước PSG, Spence quay lại với biểu tượng đôi mắt mở và chiếc khóa mở, như một lời nhắc rằng thế cờ đã đổi chiều.
Chelsea thì dùng giọng điệu quảng bá nhưng vẫn ẩn ý châm chọc. Họ nhấn mạnh mình là đội bóng duy nhất ở London từng nâng cúp châu Âu, rồi mời người hâm mộ “đến thăm ngôi nhà của những chiếc cúp tại London” thông qua tour tham quan sân Stamford Bridge.
Lời khẳng định của Rice giữa tâm bão
Trong bối cảnh đó, phát biểu của Declan Rice trên xe buýt ăn mừng trở thành điểm nhấn. Anh nói mình yêu đội bóng, yêu huấn luyện viên và nhấn mạnh niềm vui mà đội mang lại cho người hâm mộ. Rice còn gửi thông điệp cho mùa sau: Arsenal sẽ trở lại để giành thêm danh hiệu, kèm câu nói “Hoặc là nhập cuộc, hoặc là bị bỏ lại” như một lời chốt cho cuộc tranh luận đang diễn ra.
Từ đối đầu câu lạc bộ đến chung màu áo tuyển quốc gia
Điều thú vị là những người đang “đấu khẩu” trên mạng như Rice, Madueke và Spence sẽ sớm đứng chung chiến tuyến trong màu áo tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các trận giao hữu trước World Cup. Cuộc chiến lời nói ở cấp câu lạc bộ tạm gác lại, nhường chỗ cho nhiệm vụ chung ở đội tuyển.