Trận đấu giữa Man United và Tottenham đã mang đến những cảm xúc trái chiều, khi tưởng như “Quỷ đỏ” phải chấp nhận thất bại sau màn lội ngược dòng của Spurs. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc quyết định, De Ligt đã bật cao đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn gỡ hòa, khiến khán đài bùng nổ. Bàn thắng ấy không chỉ cứu vãn một điểm mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của Man United.
Trước đó, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho đội khách sau pha kiến tạo của Amad, giúp Man United kiểm soát thế trận và pressing hiệu quả, khiến Tottenham gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, hai bàn thắng liên tiếp của Mathys Tel và Richarlison đã đẩy Man United vào thế bất lợi. De Ligt thẳng thắn chia sẻ với TNT Sports: “Thật may là chúng tôi vẫn có 1 điểm, nhưng tôi nghĩ Man United xứng đáng nhiều hơn với cách chúng tôi đã chơi.”
Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp Man United ghi bàn ở phút cuối để giành điểm, cho thấy sự tiến bộ về bản lĩnh và tinh thần. De Ligt nhấn mạnh: “Mùa trước, chúng tôi thua cả Nottingham Forest và Tottenham. Nhưng bây giờ, bạn thấy chúng tôi chiến đấu đến cùng để có điểm.”
Phong độ ổn định và tinh thần không bỏ cuộc của De Ligt đang truyền cảm hứng cho toàn đội, giúp Man United dần tìm lại bản sắc dưới thời HLV Ruben Amorim. Một Man United chưa hoàn hảo, nhưng không bao giờ đầu hàng.