🔥 Cơ sở vật chất xịn sò, hết cớ than vãn! Dalot vừa "chốt đơn" một câu xanh rờn: "Không còn lý do để bào chữa" cho bất kỳ màn trình diễn kém cỏi nào của MU. Sau khi Carrington được nâng cấp với 50 triệu bảng, từ "bệnh viện" thành khu phức hợp hiện đại, các cầu thủ giờ chỉ còn biết tập trung đá bóng, không thể đổ lỗi cho điều kiện tập luyện nữa!
💪 Áp lực đè nặng lên vai cầu thủ Với phòng tập mô phỏng độ cao, buồng ngủ phục hồi, phòng đua F1, sân padel, thậm chí cả phòng cắt tóc, MU giờ như resort 5 sao. Dalot nhấn mạnh: "Những gì chúng tôi làm trên sân sẽ quyết định thành quả." Nói cách khác, ai đá dở thì tự chịu, không còn chỗ trốn đâu nhé!
🏆 Đầu tư lớn, kỳ vọng càng lớn Sir Jim Ratcliffe và INEOS đã biến Carrington thành nơi mơ ước, đáp trả luôn những phàn nàn của Ronaldo ngày xưa. Giờ đây, HLV Ruben Amorim và các học trò phải biến "cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới" thành danh hiệu thật sự. Fan Quỷ đỏ chỉ chờ ngày ăn mừng thôi!