Sinner và De Minaur: Khi thống kê không nói lên tất cả
Dưới ánh đèn rực rỡ của Turin, Jannik Sinner bước vào bán kết ATP Finals với tư cách “kẻ thống trị” thực thụ. Anh toàn thắng cả ba trận vòng bảng, không để thua một set nào, nối dài chuỗi 29 trận thắng trên mặt sân cứng trong nhà. Sự tự tin của Sinner càng được củng cố khi thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Ý. Ngược lại, Alex De Minaur dù vừa có chiến thắng quan trọng trước Taylor Fritz để thoát khỏi giai đoạn sa sút, vẫn bị ám ảnh bởi thành tích đối đầu tệ hại: thua Sinner cả 12 lần gặp, chỉ thắng vỏn vẹn 2 set. Lối đánh phòng ngự tốc độ của De Minaur thường bị Sinner bóp nghẹt, khiến hy vọng của anh trở nên mong manh. Dù De Minaur từng thắng một set ở Bắc Kinh và khẳng định “không ai có thể hoàn hảo 365 ngày/năm”, nhưng trước một Sinner đang thăng hoa, cơ hội lật ngược thế cờ là rất nhỏ.
Alcaraz và Auger-Aliassime: Sự trở lại của FAA và thách thức cho số 1 thế giới
Ở trận bán kết còn lại, Carlos Alcaraz đối đầu Felix Auger-Aliassime (FAA) trong bối cảnh lịch sử đối đầu đã đảo chiều. Từng bị FAA “bắt vía” với ba trận thua liên tiếp, Alcaraz đã thắng liền bốn trận gần nhất, trong đó có chiến thắng áp đảo 6-1, 6-1 tại Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, FAA đang hồi sinh mạnh mẽ, cải thiện phong độ và đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân trong nhà. Nếu FAA tận dụng được cú giao bóng và lối đánh chủ động, anh hoàn toàn có thể gây khó cho Alcaraz. Dẫu vậy, Alcaraz đang đạt trạng thái ổn định, thể lực sung mãn và có lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn. Với mục tiêu giành vé vào chung kết để tạo nên trận đại chiến với Sinner, Alcaraz được dự đoán sẽ tiếp tục khẳng định vị thế số 1.