Marc Cucurella chính thức sang Real Madrid khiến bài toán hậu vệ trái ở Chelsea trở nên cấp bách ngay trong mùa hè đầu tiên của Xabi Alonso. Sau một mùa 2025/26 thất vọng, câu chuyện nhân sự ở Stamford Bridge lại nóng lên, nhưng lần này tâm điểm là một gương mặt cũ: Lewis Hall.
Từ hụt Nathaniel Brown đến phương án “người nhà”
Chelsea ban đầu theo đuổi hậu vệ trái người Đức Nathaniel Brown, nhưng cầu thủ này đã chọn Bayern Munich. Thương vụ đổ bể buộc đội bóng thành London chuyển hướng mạnh sang Lewis Hall, người từng trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ. Theo TEAMtalk, Chelsea sẵn sàng chi khoảng 60 triệu bảng để đưa Hall trở lại Tây London, con số cao hơn nhiều so với khoản 35 triệu bảng Newcastle bỏ ra để mua đứt anh năm 2024 sau thời gian cho mượn.
Newcastle chịu áp lực bán, Chelsea nắm thời cơ
Newcastle đang chịu sức ép phải bán người để đáp ứng các quy định tài chính, nên Hall trở thành tài sản có thể mang lại lợi nhuận nhanh. Anh nằm trong nhóm bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, và nếu được nhượng lại với mức gần 40 triệu euro như định giá trên Transfermarkt, đó sẽ là thương vụ “lãi gọn” cho đội bóng vùng Đông Bắc. Vấn đề nằm ở chỗ Newcastle cần tiền đến mức nào, dù họ đã thu về 70 triệu bảng từ Anthony Gordon trong mùa hè này.
Alonso có nhiều lựa chọn, nhưng Hall là bài toán ưu tiên
Chelsea vẫn để mắt tới các phương án khác như Alex Grimaldo của Leverkusen, người rất hiểu triết lý của Alonso, hay Andrea Cambiaso của Juventus, mẫu cầu thủ có thể đá cả hai cánh. Tuy vậy, trong bối cảnh Cucurella ra đi và thị trường không còn nhiều lựa chọn chất lượng, việc đưa Hall trở lại đang nổi lên như hướng đi rõ ràng nhất cho Chelsea ở vị trí hậu vệ trái.