Trận đấu giữa Barca và Levante đã mang đến một màn kịch đầy cảm xúc, khi thầy trò Hansi Flick thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để lội ngược dòng trong hiệp hai, giữ vững ngôi đầu bảng La Liga. Dù Levante gây bất ngờ với hai bàn thắng của Ivan Romero và Morales, khiến các khán đài bùng nổ, Barca vẫn không đánh mất tinh thần chiến đấu. Sự cuồng nhiệt của đối thủ dường như càng kích thích ADN “ngược dòng” của đội bóng xứ Catalan.
Flick chỉ thực hiện hai thay đổi trong đội hình xuất phát, với Casado thay De Jong và Rashford bất ngờ đá chính. Dù bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, Barca đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Pedri ghi bàn tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, rồi Ferran gỡ hòa từ quả phạt góc của Raphinha. Đỉnh điểm kịch tính đến ở phút bù giờ, khi Elgezabal phản lưới nhà sau pha tạt bóng của Yamal, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca.
Đây là lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Barca lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp một. Tuy nhiên, việc để thủng lưới sớm cũng là hồi chuông cảnh báo cho hàng thủ. Dẫu vậy, chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc và khát khao bảo vệ ngôi vương của Barca.