Vinicius bị la ó tại Bernabeu: Từ ngôi sao thành tâm điểm chỉ trích

Liverpool chơi lớn với ngưỡng 100 triệu, Alex Scott là mảnh ghép tiếp theo?

Bournemouth: Hành trình 17 điểm phạt tới cuộc hẹn với AC Milan

Bá Thắng

Chọn đi Carrick: Thắng Tottenham hoặc là chờ ngày "nhận án" sa thải?

Trận đấu quyết định nhiều thứ cho HLV Carrick

MU tiếp đón Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trong hoàn cảnh HLV Michael Carrick đang chịu sức ép lớn. Quỷ đỏ mới giành 5 điểm sau 5 trận, đứng thứ 12 và có khởi đầu tệ ngang mùa 2014/15. Tottenham còn thảm hại hơn khi xếp cuối bảng với 2 điểm.

Được chơi tại Old Trafford trước đối thủ đang khủng hoảng, Carrick gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Nếu tiếp tục mất điểm, nguy cơ ông phải trả giá bằng chiếc ghế HLV sẽ lớn hơn rất nhiều.

MU đang có quá nhiều vấn đề

HLV Carrick từng giúp MU giành vị trí thứ 3 mùa trước, nhưng đội bóng hiện tại đã đánh mất sự ổn định. Sau 5 vòng, họ thắng 1, hòa 2 và thua 2, ghi 8 bàn nhưng cũng thủng lưới 8 lần, chưa có trận nào giữ sạch lưới. Hàng công đặc biệt gây thất vọng khi thực hiện tới 113 cú sút, nhiều nhất Ngoại hạng Anh, với tổng bàn thắng kỳ vọng 9,89.

Trung bình mỗi cú dứt điểm không tính phạt đền chỉ đạt 0,08 bàn thắng kỳ vọng, thuộc nhóm thấp nhất giải. MU sút nhiều nhưng phần lớn cơ hội có chất lượng không cao. Trận hòa Fulham 1-1 là ví dụ khi Quỷ đỏ dứt điểm 29 lần, chỉ 6 lần trúng đích và phải chờ đến phút 89 mới tìm được bàn gỡ.

Carrick không còn nhiều lý do bào chữa

Quãng nghỉ gần 3 tuần vừa qua là cơ hội để Carrick điều chỉnh chiến thuật, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và chống phản công. MU gặp khó khăn khi Benjamin Sesko, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui vắng mặt vì chấn thương.

Bù lại, khả năng trở lại của Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Carlos Baleba và Marcus Rashford giúp ông có thêm lựa chọn. Vấn đề lúc này không đơn thuần nằm ở nhân sự mà còn ở cách vận hành lối chơi. Carrick phải tìm ra phương án giúp MU tấn công sắc bén hơn, đồng thời hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Tottenham có thể là giọt nước tràn ly

Đối thủ của MU cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng dưới thời Roberto De Zerbi với 2 trận hòa và 3 thất bại. Đây là cơ hội thuận lợi để Carrick chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng. Tuy nhiên, nếu MU tiếp tục sẩy chân trước đội cuối bảng, sự kiên nhẫn dành cho ông chắc chắn sẽ giảm sút. Áp lực càng lớn khi Quỷ đỏ còn phải lần lượt đối đầu Atletico Madrid, Leeds, Como, Bournemouth và Chelsea trong tháng 10. Ngay cả chiến thắng Tottenham cũng chỉ giúp Carrick tạm thời giải tỏa sức ép.

Tương lai của Carrick chưa được định đoạt bằng một trận đấu, nhưng ông cần nhanh chóng đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng. Thành công mùa trước từng mang đến niềm tin lớn, còn những kết quả hiện tại đang khiến chiếc ghế của ông lung lay. Nếu Quỷ đỏ tiếp tục sa sút trong giai đoạn tới, khả năng ban lãnh đạo tính đến phương án thay HLV sẽ ngày càng lớn.

0
271 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Một mùa giải với hai màu đối lập

Mùa 2015/16 của Louis van Gaal tại Manchester United kết thúc theo cách đầy trái ngược. Ngày 21/5/2016 tại Wembley, MU ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 sau hiệp phụ để giành Cúp FA, danh hiệu lớn đầu tiên của câu lạc bộ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Jesse Lingard ghi bàn quyết định ở phút 110, mang về chiếc cúp thứ 12 trong lịch sử đội bóng ở đấu trường này.

Niềm vui của Van Gaal chỉ kéo dài 2 ngày. Ngày 23/5, Manchester United thông báo chia tay nhà cầm quân người Hà Lan dù hợp đồng 3 năm của ông vẫn còn 1 mùa.

Khoảng cách chỉ nằm ở hiệu số

Tại Ngoại hạng Anh mùa đó, Manchester United và Manchester City cùng kết thúc với 66 điểm sau 38 vòng. Hai đội thậm chí có cùng thành tích 19 thắng, 9 hòa và 10 thua.

Khác biệt nằm ở hiệu số bàn thắng bại. Manchester City đạt +30, còn MU chỉ có +14. Đội của Manuel Pellegrini vì thế đứng thứ 4 và giành suất cuối cùng dự Champions League, trong khi Van Gaal cùng các học trò xếp thứ 5.

Hàng công là một trong những nguyên nhân tạo ra khoảng cách. MU chỉ ghi 49 bàn, thấp nhất của câu lạc bộ trong 26 năm vào thời điểm đó, trong khi Man City có 71 bàn.

Van Gaal giờ nhìn lại việc lỡ Champions League như chi tiết có thể đã quyết định tương lai của mình. Ông cho rằng đây “có lẽ là yếu tố quyết định” khiến MU chấm dứt hợp đồng, kéo theo những hệ quả và cảm giác đau đớn mà ông phải trải qua sau đó.

Vụ Manchester City khiến câu chuyện cũ được nhắc lại

Hơn 10 năm sau, mùa giải 2015/16 trở lại trong lời kể của Van Gaal bởi vụ án tài chính của Manchester City.

Tháng 9/2026, một ủy ban độc lập kết luận Manchester City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18. Các sai phạm được xác định bao gồm việc sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất, làm tăng doanh thu và che giấu tình hình tài chính thực tế.

Khoảng thời gian này bao gồm cả mùa 2015/16, khi City vượt MU bằng hiệu số để giữ vị trí thứ 4.

Khi được hỏi liệu sự nghiệp tại Old Trafford có thể kết thúc khác nếu cuộc cạnh tranh khi đó diễn ra công bằng, Van Gaal đồng tình. Với ông, khoảng cách giữa việc dự Champions League và đứng ngoài giải chỉ là hiệu số bàn thắng bại, trong khi hậu quả nghề nghiệp lại rất lớn.

Không thể làm lại năm 2016

Van Gaal cũng hiểu phán quyết hiện tại không thể đưa ông trở lại thời điểm tháng 5/2016. Ông nói lịch sử không thể quay ngược và các cơ quan bóng đá Anh cũng không thể tái diễn mùa giải đã kết thúc hơn 10 năm trước.

Nhà cầm quân người Hà Lan vì thế không muốn đề xuất một hình phạt cụ thể dành cho Manchester City. Ông cho rằng việc xử lý phải thuộc về các cơ quan có trách nhiệm.

Vụ việc cũng chưa khép lại. Manchester City đã kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập, tiếp tục khẳng định mình vô tội và cho rằng phán quyết có những sai sót về pháp lý cũng như dữ kiện. Hình phạt, nếu kết luận được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, vẫn chưa được quyết định.

Hơn một thập kỷ trôi qua, vụ án tài chính của đội bóng cùng thành phố khiến ranh giới ấy được nhìn lại dưới một góc hoàn toàn khác.

Xem thêm
0
429 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Một khẩu hiệu cho cả chặng đường

Đêm 15/10/2026, Bournemouth lần đầu tổ chức một trận cúp châu Âu trên sân Vitality trong lịch sử 127 năm của câu lạc bộ. Trước giờ bóng lăn, khán đài phía sau khung thành giương cao tấm băng rôn mang dòng chữ “Từ âm 17 điểm tới giấc mơ châu Âu”. Chỉ một câu ngắn đã nối liền 2 thời điểm tưởng như cách nhau cả một thế giới: Bournemouth từng bắt đầu mùa giải ở hạng Tư với -17 điểm, còn hiện tại đang thắng trận thứ 2 liên tiếp tại Europa League.

Chiến thắng 3-0 trước Sturm Graz, với các bàn của Evanilson, Rayan và Álvaro Rodríguez, vì thế mang ý nghĩa lớn hơn 3 điểm. Đó là trận thắng châu Âu đầu tiên trên sân nhà của Bournemouth, sau khi họ đã hạ Real Sociedad 2-1 ở lượt mở màn.

Từ -17 điểm tới cuộc chiến sinh tồn

Năm 2008, Bournemouth rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và bị đặt dưới quyền quản trị. Đội bị trừ 10 điểm ở hạng Ba, rồi xuống hạng vào cuối mùa.

Khó khăn chưa dừng lại. Do không đáp ứng đầy đủ các quy định tài chính trước mùa 2008/09, Bournemouth phải bắt đầu chiến dịch mới ở hạng Tư với mức phạt -17 điểm.

Eddie Howe khi đó chưa phải HLV trưởng ngay từ đầu. Sau thời Kevin Bond và Jimmy Quinn, Howe tiếp quản vào cuối tháng 12/2008, khi Bournemouth vẫn nằm sâu trong nhóm xuống hạng và nguy cơ rời hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh hiện hữu.

Đội cuối cùng trụ hạng ở vị trí thứ 21. Chỉ 1 năm sau, Bournemouth thăng hạng. Đến năm 2015, họ lần đầu bước lên Ngoại hạng Anh.

Một hành trình không tách rời quá khứ

Đêm gặp Sturm Graz không phải khoảnh khắc xuất hiện ngẫu nhiên. Nó là phần tiếp theo của hành trình kéo dài gần 2 thập kỷ.

Từ một câu lạc bộ từng phải lo chuyện tồn tại, Bournemouth dần ổn định, trở lại Ngoại hạng Anh và mùa trước giành quyền dự cúp châu Âu. Dưới thời chủ sở hữu Bill Foley, mục tiêu vươn ra châu lục được nhắc tới từ sớm và đi kèm đầu tư mạnh vào đội hình, cơ sở vật chất cùng bộ máy bóng đá.

Hai trận đầu tại Europa League đem lại 2 chiến thắng trước Real Sociedad và Sturm Graz. Bournemouth không chỉ lần đầu đặt chân tới cúp châu Âu mà còn nhanh chóng có kết quả thực tế để biến trải nghiệm ấy thành một chiến dịch nghiêm túc.

Adam Smith nối 2 thời kỳ

Adam Smith là cầu thủ thể hiện rõ nhất quãng đường Bournemouth đã đi.

Anh lần đầu tới câu lạc bộ theo dạng cho mượn từ Tottenham vào tháng 9/2010, khi Bournemouth còn chơi ở hạng Ba. Đến năm 2014, hậu vệ này trở lại theo hợp đồng dài hạn và sau đó cùng đội 2 lần giành quyền lên Ngoại hạng Anh.

Trước mùa 2026/27, Smith đã có 429 trận chính thức cho Bournemouth. Đêm gặp Sturm Graz, anh mang băng đội trưởng và chính đường tạt của anh giúp Evanilson đánh đầu mở tỷ số ở phút 43, tạo nên bàn thắng châu Âu đầu tiên của Bournemouth trên sân Vitality.

Với một cầu thủ đã đi cùng câu lạc bộ từ những năm còn xa ánh đèn châu Âu, khoảnh khắc ấy có giá trị đặc biệt. Sau trận, Smith gọi đây là một đêm được chờ đợi từ rất lâu.

Châu Âu thăng hoa, Ngoại hạng Anh vẫn đầy sức ép

Sự tương phản lớn nhất của Bournemouth hiện nằm giữa 2 đấu trường.

Tại Europa League, đội toàn thắng 2 trận đầu. Nhưng ở Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Marco Rose chưa có chiến thắng sau 6 vòng, mới giành 3 điểm và đứng thứ 18. Tottenham cũng có 3 điểm, còn Fulham đứng cuối với 2 điểm.

Rose tiếp quản đội từ tháng 6 sau khi Andoni Iraola rời đi. Ông thừa nhận Bournemouth đang ở tình thế khó khăn trong nước, nhưng trận thắng Sturm Graz mang lại một hình mẫu rõ ràng về cách đội cần chơi: giữ đội hình gắn kết, cạnh tranh quyết liệt và tận dụng sự cổ vũ từ khán đài.

Lịch đấu không cho Bournemouth nhiều thời gian tận hưởng. Cuối tuần này họ gặp Sunderland trong một trận đấu quan trọng ở nhóm cuối Ngoại hạng Anh.

AC Milan là cột mốc tiếp theo

Chỉ 1 tuần sau chiến thắng lịch sử trước Sturm Graz, Bournemouth tiếp AC Milan tại Vitality ngày 22/10 ở lượt thứ 3 Europa League.

Từ -17 điểm ở hạng Tư đến việc chuẩn bị đón AC Milan trong một trận chính thức tại châu Âu, khoảng cách ấy đủ để giải thích vì sao tấm băng rôn trên khán đài lại có sức nặng lớn đến vậy.

Bournemouth vẫn phải giải quyết bài toán trụ lại phía trên nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng ở châu Âu, mỗi trận tại Vitality lúc này đang trở thành một cột mốc mới nối tiếp câu chuyện bắt đầu từ mùa giải tưởng như có thể đẩy câu lạc bộ ra khỏi bóng đá chuyên nghiệp.

Xem thêm
0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Khoảnh khắc Haaland đeo băng đội trưởng

Trận thua 2-4 của Manchester City trước Paris Saint-Germain tại Champions League để lại một chi tiết đặc biệt bên cạnh màn rượt đuổi tỷ số ở hiệp 2. Khi Ruben Dias được thay ra ngay sau giờ nghỉ, Erling Haaland nhận băng đội trưởng. Đó là cầu thủ mà Enzo Maresca từng đùa rằng sẽ khiến quy tắc dành cho thủ quân của ông trở nên khó áp dụng, nhưng cũng chính Haaland ghi cả 2 bàn giúp Man City vùng lên sau hiệp đầu bị dẫn 0-3.

Pep Guardiola theo dõi trận đấu từ khán đài Etihad. Trước mắt cựu HLV Man City, đội bóng cũ bị Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha chọc thủng lưới chỉ trong 32 phút đầu. Haaland rút ngắn tỷ số ở phút 53, Maghnes Akliouche ghi bàn thứ 4 cho PSG ở phút 62, trước khi tiền đạo Na Uy hoàn tất cú đúp phút 75.

Quy tắc đặc biệt của Maresca

Maresca từng giải thích một quy định ông áp dụng từ thời dẫn Leicester City và Chelsea. Mỗi khi đội bóng ghi bàn, người đeo băng đội trưởng phải nhanh chóng trở lại khu kỹ thuật để nghe những điều chỉnh từ ban huấn luyện thay vì tham gia toàn bộ màn ăn mừng.

Có một ngoại lệ rất rõ ràng. Nếu chính đội trưởng là người ghi bàn, cầu thủ đó được phép ăn mừng cùng đồng đội.

Khi được hỏi về khả năng Haaland làm thủ quân trước mùa giải, Maresca đã dùng quy tắc ấy để nói vui rằng ông sẽ gặp vấn đề nếu trao băng cho tiền đạo Na Uy, bởi Haaland ghi bàn quá thường xuyên.

Nhà cầm quân Italy còn lấy Ruben Dias làm ví dụ. Trong trận giao hữu với đội Các ngôi sao K League, ngay sau khi Man City ghi bàn, Dias chạy về khu kỹ thuật nhận chỉ đạo. Maresca cho rằng chỉ 2 hoặc 3 phút cũng đủ để HLV truyền đạt một vài điều chỉnh cần thiết.

Haaland cuối cùng vẫn trở thành một trong những đội trưởng

Câu nói của Maresca trước mùa giải không đồng nghĩa ông đánh giá Haaland thiếu tố chất lãnh đạo. Sau khi hoàn thiện nhóm thủ quân, HLV Man City chọn 4 người gồm Ruben Dias, Haaland, Marc Guehi và Gianluigi Donnarumma.

Bởi vậy, việc Haaland nhận băng sau khi Dias rời sân trước PSG không phải quyết định ngẫu nhiên. Anh đã được xác định là một thành viên trong nhóm lãnh đạo của đội từ đầu mùa.

Điểm thú vị nằm ở việc tình huống mà Maresca từng mang ra đùa cuối cùng xuất hiện ngay trong một trận Champions League lớn.

Hai bàn thắng và đúng ngoại lệ của quy tắc

Haaland ghi bàn đầu tiên ở phút 53. Sau khi ăn mừng, anh trao đổi ngắn với Josko Gvardiol trên đường trở lại phần sân nhà. Đến phút 75, khi ghi bàn thứ 2 rút ngắn tỷ số xuống 2-4, tiền đạo 26 tuổi nhanh chóng chạy về giữa sân để Man City đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Thoạt nhìn, Haaland không làm giống Dias ở trận gặp đội Các ngôi sao K League khi không chạy về khu kỹ thuật sau bàn thắng. Nhưng theo chính cách Maresca giải thích quy tắc trước mùa giải, anh không làm sai.

Cả 2 lần Man City ghi bàn, người lập công đều chính là đội trưởng Haaland. Anh vì thế nằm trong trường hợp ngoại lệ và được phép ăn mừng thay vì bắt buộc phải tới gặp ban huấn luyện.

Chiếc băng trong màn vùng lên bất thành

Băng đội trưởng cũng đi cùng sự thay đổi lớn về màn trình diễn của Haaland sau giờ nghỉ. Man City tung ra tổng cộng 27 cú sút trong cả trận, 8 lần đưa bóng trúng đích và tạo sức ép mạnh hơn nhiều so với hiệp đầu.

Haaland ghi 2 bàn, còn có cơ hội hoàn tất cú hat-trick nhưng bị thủ môn Matvei Safonov ngăn cản. Dù vậy, khoảng cách 3 bàn từ hiệp 1 quá lớn để đội chủ nhà sửa sai.

Cuối trận, PSG còn được hưởng phạt đền và có cơ hội thắng 5-2. Ferran Torres không thể đánh bại Gianluigi Donnarumma, giúp tỷ số dừng ở 4-2.

Man City vẫn thua, nhưng khoảnh khắc Haaland nhận băng rồi ghi cú đúp tạo ra một chi tiết thú vị trong cách Maresca xây dựng nhóm lãnh đạo. Người mà ông từng đùa là quá hay ghi bàn để thuận tiện làm đội trưởng cuối cùng đã trở thành thủ quân ngay giữa một trận Champions League, và rơi đúng vào ngoại lệ mà Maresca đặt ra cho chính quy tắc của mình.

Xem thêm
0
230 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Tâm điểm là bầu không khí đội tuyển

Vitinha không muốn đi sâu vào việc phân định đúng sai giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Sau khi Paris Saint-Germain thắng Manchester City 4-2 tại Champions League, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ tập trung vào điều anh quan tâm nhất lúc này là sự ổn định của đội tuyển.

Vitinha thừa nhận đợt tập trung vừa qua diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều cảm xúc và mong những bất đồng sớm được tháo gỡ để Ronaldo có thể trở lại.

Mong Ronaldo trở lại đội tuyển

Thông điệp của Vitinha khá rõ ràng. Anh hy vọng Ronaldo sẽ trở lại và mọi chuyện giữa tiền đạo 41 tuổi với Jorge Jesus được giải quyết theo hướng tốt đẹp.

Vitinha còn nhấn mạnh đây không chỉ là mong muốn cá nhân. Theo anh, cả tập thể Bồ Đào Nha đều muốn thấy Ronaldo trở lại sinh hoạt bình thường cùng đội.

Tiền vệ PSG không bình luận ai đúng, ai sai và cũng tránh đi sâu vào những vấn đề nội bộ. Cách anh lựa chọn phát biểu đặt sự đoàn kết của phòng thay đồ lên trên những tranh cãi đang bao quanh đội tuyển.

Bồ Đào Nha vẫn thắng trong giai đoạn biến động

Bồ Đào Nha toàn thắng 4 trận đầu tại Nations League, lần lượt vượt qua Xứ Wales 1-0, Na Uy 2-1, Đan Mạch 4-2 và tiếp tục thắng Na Uy 2-1.

Vitinha góp mặt trong cả 4 trận, đá chính 3 lần và ghi bàn ở chiến thắng 4-2 trên sân Đan Mạch. Tuy nhiên, chuỗi kết quả tốt lại diễn ra song song với câu chuyện gây nhiều tranh cãi của Ronaldo.

Tiền đạo Al Nassr dự bị cả trận thắng Na Uy ngày 27/9 dù đã khởi động trong thời gian dài. Ronaldo sau đó rời nơi tập trung trước trận gặp Đan Mạch và công khai nói Jorge Jesus không thực hiện đúng kế hoạch 2 người từng thống nhất.

Anh xin lỗi đồng đội và người hâm mộ vì cách mình rời đội, đồng thời tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật nhưng vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha.

Án phạt vẫn chưa có kết luận cuối cùng

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã đình chỉ Ronaldo tạm thời và mở thủ tục kỷ luật. Hình thức xử lý cuối cùng chưa được công bố, khiến khả năng anh góp mặt trong đợt tập trung tháng 11 vẫn bỏ ngỏ.

Vụ việc cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Wayne Rooney công khai chỉ trích cách Ronaldo xử lý bất đồng với HLV, cho rằng hành động rời đội không phù hợp với vai trò của một đội trưởng.

Vitinha lựa chọn đứng ngoài cuộc tranh luận đó. Anh không bảo vệ cách hành xử của Ronaldo, cũng không chỉ trích Jorge Jesus. Điều tiền vệ PSG muốn nhấn mạnh chỉ là khả năng 2 bên tìm được tiếng nói chung để đội tuyển trở lại trạng thái bình thường.

Hai trận tháng 11 đang tới gần

Bồ Đào Nha sẽ tiếp Đan Mạch ngày 14/11 trước khi làm khách trước Xứ Wales ngày 17/11. Đây là 2 trận cuối của vòng bảng Nations League và cũng có thể trở thành thời điểm quyết định tương lai gần của Ronaldo ở đội tuyển.

Ở tuổi 41, Ronaldo đang giữ kỷ lục 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha. Anh vẫn khẳng định muốn tiếp tục cống hiến, trong khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cũng đã bày tỏ mong muốn đội trưởng trở lại.

Vitinha vì thế không nói về một đội tuyển đã bước sang thời kỳ không Ronaldo. Điều anh mong đợi là những bất đồng sớm được xử lý, phòng thay đồ giữ được sự đoàn kết và người đàn anh có thể trở lại nếu án kỷ luật cho phép. Với Bồ Đào Nha, kết quả trên sân đang rất tốt. Bài toán trước mắt nằm ở việc giữ cho những biến động bên ngoài không ảnh hưởng tới một tập thể đang toàn thắng tại Nations League.

Xem thêm
0
180 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Chuỗi kết quả tệ và cảm giác hỗn loạn

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid không đơn thuần là thêm một trận thua của Manchester United. Kết quả tại Champions League kéo chuỗi không thắng của đội lên 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi họ mới có 2 chiến thắng từ đầu mùa và chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Ngoại hạng Anh.

Đây là khởi đầu tệ nhất của MU tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm. Với Roy Keane, tình trạng ấy đi cùng một vấn đề rộng hơn. Ông mô tả câu lạc bộ đang hỗn loạn từ trên xuống dưới, thậm chí giống một rạp xiếc khi kết quả kém trên sân liên tục kéo theo những tranh cãi ngoài sân.

Martinez khiến bất mãn trong phòng thay đồ lộ ra

Lisandro Martinez trở thành tâm điểm sau trận thua tại Madrid khi công khai yêu cầu MU đầu tư mạnh hơn và chỉ đích danh giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trung vệ Argentina cho rằng đội hình hiện tại chưa đủ mạnh để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu, dù thừa nhận cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm cho phong độ kém.

Phát biểu gây tranh cãi bởi MU đã chi khoảng 155 triệu bảng trong mùa hè để mua Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, sự khó chịu của Martinez về việc cả 3 thương vụ lớn đều tập trung vào tuyến giữa lại được nhiều đồng đội chia sẻ, khi hàng thủ và một số vị trí khác không được tăng cường tương xứng.

Martinez ban đầu giải thích rằng mình lên tiếng trong trạng thái giận dữ và thất vọng. Sau cuộc gặp với Carrick cùng ban lãnh đạo ngày 15/10, anh tiếp tục xin lỗi về thời điểm và cách phát biểu, thừa nhận những lời nói sau trận không giúp ích cho đội bóng. MU sau đó xem vụ việc đã được giải quyết.

Keane hoài nghi sức mạnh phòng thay đồ

Keane chỉ trích cách Martinez công khai vấn đề nội bộ nhưng đồng thời đặt dấu hỏi lớn hơn về phòng thay đồ MU. Ông không tin sự việc sẽ tạo nên một cuộc đối đầu nghiêm trọng bởi đội hiện thiếu những cá tính đủ mạnh và những cầu thủ có tiếng nói thực sự.

Dù vậy, phòng thay đồ không hoàn toàn im lặng. Ít nhất 1 cầu thủ đã chất vấn Martinez ngay trên chuyến bay từ Madrid về Anh, yêu cầu trung vệ Argentina nói rõ những người nào mà anh cho rằng chưa đủ chất lượng.

Keane cũng không xem Martinez là một thủ lĩnh có vị thế đủ lớn để đứng ra phán xét toàn bộ đội hình. Theo ông, đây vẫn là một trung vệ đang mắc nhiều sai lầm và bản thân cũng phải chịu trách nhiệm cho phong độ hiện tại.

Neville xem phát biểu là lời nhắm vào đồng đội

Gary Neville nhìn vấn đề từ một góc khác. Khi Martinez nói MU cần thêm cầu thủ, điều đó đồng nghĩa những người hiện tại bị đặt vào vị trí không đủ tốt.

Neville cho rằng Bruno Fernandes, Harry Maguire và những cầu thủ kỳ cựu khác hoàn toàn có lý do để tức giận. Họ đang cùng nhau chịu trách nhiệm trên sân nhưng lại phải nghe một đồng đội công khai kêu gọi câu lạc bộ mang về người mới.

Cựu hậu vệ MU cũng cho rằng Martinez tập trung quá nhiều vào Jason Wilcox. Wilcox phụ trách chuyển nhượng, nhưng ngân sách cuối cùng vẫn do chủ sở hữu quyết định. Neville thậm chí nhận xét nếu MU mua thêm trung vệ, chính Martinez cũng có thể phải cạnh tranh quyết liệt để giữ vị trí.

Carrick chịu sức ép trước chuyến đi Leeds

Tất cả diễn ra trước chuyến làm khách Leeds ở Ngoại hạng Anh, khi Michael Carrick đã chịu sức ép lớn sau khởi đầu nghèo nàn. MU từng kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 3 dưới sự dẫn dắt của Carrick, nhưng nền tảng đó gần như biến mất chỉ sau vài tháng.

Trận gặp Leeds vì thế không còn chỉ liên quan tới 3 điểm. Carrick cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng và đưa sự tập trung trở lại sân cỏ sau những ngày phòng thay đồ bị kéo vào tranh luận công khai.

Martinez đã xin lỗi, còn MU coi vụ việc kết thúc. Nhưng nguyên nhân khiến anh lên tiếng vẫn tồn tại. Nhiều cầu thủ muốn đội hình mạnh hơn, Keane nghi ngờ bản lĩnh phòng thay đồ, Neville cho rằng phát biểu đã chạm trực tiếp tới đồng đội. Một chiến thắng tại Leeds chưa thể giải quyết tất cả, nhưng thêm một kết quả kém sẽ khiến cảm giác hỗn loạn quanh Old Trafford khó giảm đi.

Xem thêm
0
81 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật