Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, Cristiano Ronaldo nói rằng anh không quan tâm đến những lời chỉ trích. Theo Ronaldo, khi sống ngay thẳng thì không cần lo lắng người khác nói gì. Anh cũng tiết lộ kể từ khi cha mất, anh chưa từng đến nghĩa trang vì không muốn biến khoảnh khắc nhạy cảm thành một "rạp xiếc".
Ronaldo cho biết anh không thích khi người ta lợi dụng thời điểm đau buồn để phỏng vấn hay làm mọi thứ trở nên ồn ào. Anh cảm thấy cuộc sống đã đủ giống như một rạp xiếc và không muốn trở thành một phần của điều đó. Ronaldo chọn cách ở phía khác và cảm thấy bình yên với quyết định của mình.
Sự vắng mặt của Ronaldo tại tang lễ Diogo Jota từng gây tranh cãi. Nhiều đồng đội của Jota ở Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha đều có mặt, nhưng Ronaldo thì không. Điều này khiến dư luận bàn tán khá nhiều về lý do thực sự phía sau quyết định của anh.