Từng được mệnh danh là “giải đấu của những ngôi sao”, La Liga đã trải qua thời kỳ hoàng kim với những thương vụ đình đám và cuộc đối đầu lịch sử giữa Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, hiện tại, sức hút của giải đấu Tây Ban Nha trên thị trường chuyển nhượng đã suy giảm rõ rệt. Ngoại trừ Real Madrid và Atletico Madrid vẫn mạnh tay chi tiêu, phần lớn các CLB còn lại phải dè dặt do quy tắc kiểm soát tài chính nghiêm ngặt.
Trong khi đó, Premier League tiếp tục khẳng định vị thế “siêu giải đấu” với tổng chi tiêu lên tới 3,25 tỷ euro, bỏ xa La Liga (696 triệu euro) và cả Serie A lẫn Bundesliga. Thương vụ Alexander Isak đến Liverpool với giá 150 triệu euro càng đào sâu khoảng cách, khi bóng đá Anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong các thương vụ lớn nhất mùa hè.
Sự chênh lệch này không chỉ đến từ tài chính mà còn từ văn hóa xem bóng đá trả phí và lợi thế ngôn ngữ toàn cầu của Premier League. Dù mô hình này khiến nhiều CLB Anh nợ nần, nhưng quyền lực chuyển nhượng của họ vẫn không bị suy giảm, biến Ngoại hạng Anh thành “siêu giải đấu” thực sự của bóng đá thế giới.