Trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Bangladesh đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đại diện Đông Nam Á. Dù thiếu vắng HLV trưởng Saiful Bari Titu do vấn đề sức khỏe, U23 Bangladesh vẫn thi đấu đầy nỗ lực, song không thể tạo nên bất ngờ trước một U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn về mọi mặt.
Sau trận đấu, trợ lý Hasan Al Mamum thẳng thắn nhận định: “Nhiệm vụ của cầu thủ là phải thi đấu dù có HLV trưởng hay không. Việc vắng HLV không phải lý do. Chúng tôi thua vì U23 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng”. Phát biểu này cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của đội bóng Nam Á, đồng thời khẳng định sức mạnh tập thể của U23 Việt Nam.
Thủ môn Srabon, người được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn những pha tấn công, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể mạnh, chơi gắn kết và hiệu quả”. Dù thất bại, U23 Bangladesh vẫn quyết tâm hướng tới hai trận còn lại với hy vọng giành vé đi tiếp.