Không có Joao Pedro tại Gtech Community Stadium, Chelsea mất đi điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công rồi nhanh chóng sụp đổ. Thất bại 0-3 trước Brentford phơi ra cùng lúc 2 vấn đề lớn của đội bóng áo xanh, hàng thủ thiếu chắc chắn và hàng công không có người đủ khả năng tạo khác biệt.
Chelsea thiếu hẳn điểm tựa trên hàng công
Joao Pedro vắng mặt vì chấn thương đầu gối, Xabi Alonso phải dùng Danny Welbeck đá cao nhất, phía sau là Cole Palmer và bản hợp đồng 117 triệu bảng Morgan Rogers. Welbeck chỉ chạm bóng 17 lần trước khi rời sân ở phút 71 và gần như không để lại dấu ấn. So với tiền đạo người Brazil, anh thiếu khả năng tự xử lý trong không gian hẹp, tự tạo cơ hội và kết nối với những cầu thủ xung quanh.
Trước vòng đấu này, Joao Pedro dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số lần góp dấu giày vào bàn thắng với 3 bàn và 3 kiến tạo sau 4 trận. Khi anh vắng mặt, Rogers có lẽ chơi trận mờ nhạt nhất kể từ khi rời Aston Villa. Hệ thống tấn công từng vận hành rất tốt dưới thời Alonso cũng trở nên rời rạc, thiếu những pha phối hợp đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ Brentford.
Bàn thua đầu tiên kéo Chelsea vào thế vỡ trận
Trong hơn nửa thời gian thi đấu, thế trận vẫn khá cân bằng. Brentford mở tỷ số ở phút 61 và từ đó Chelsea bắt đầu mất kiểm soát. Hàng thủ tiếp tục mắc vấn đề ở các tình huống cố định khi Jaidon Anthony thoải mái đánh đầu cận thành. Đây đã là bàn thua thứ 5 từ bóng chết của Chelsea mùa này. Tính từ đầu mùa trước, họ đã nhận 23 bàn theo cách này, không đội nào tại Ngoại hạng Anh để thủng lưới nhiều hơn.
Alonso thừa nhận Chelsea mất sự ổn định và tinh thần cạnh tranh trong hiệp 2. Levi Colwill cũng nói thẳng sau trận rằng có thời điểm đội bóng “bị bắt nạt trong vòng cấm”. Khi Joao Pedro không có mặt để giải quyết những tình huống khó trên hàng công, các sai sót ở tuyến dưới càng khiến Chelsea trả giá đắt. Quãng nghỉ đội tuyển kéo dài 3 tuần sắp tới sẽ là thời gian để Alonso tìm phương án hiệu quả hơn khi ngòi nổ số 1 của ông không thể thi đấu.