U23 Yemen tự tin lật đổ U23 Việt Nam: Trận chiến ngôi đầu bảng C nóng hơn bao giờ hết

MU sẵn sàng "phá két" 100 triệu bảng cho Baleba: Bruno Fernandes sắp ra đi?

Martinez - Quỷ đỏ gọi, Aston Villa có dám giữ?

Đăng Triệu

Chanathip bị đá đau, Thái Lan mất cúp: Đá bóng hay đá nhau vậy trời?

Khi được hỏi về tình huống bị Mohanad Ali đá vào đầu gối, Chanathip cho biết anh rất tức giận và bối rối. Tiền vệ Thái Lan cho rằng hành động này không nên xuất hiện trong bóng đá, nhất là khi Ali đang có lợi thế dẫn bàn. Chanathip cảm thấy buồn vì những gì đã xảy ra trên sân.

Chanathip cũng nói rằng có lẽ Ali sẽ hối hận với pha phạm lỗi này. Anh nhấn mạnh đây là hành động bạo lực không phù hợp với tinh thần thể thao. Dù bị đau, Chanathip vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong mọi người rút kinh nghiệm từ sự việc.

Trong trận đấu, Chanathip vào sân đầu hiệp hai, tạo ra hai cơ hội nhưng đồng đội không tận dụng được. Sau trận, anh xin lỗi người hâm mộ Thái Lan vì không thể bảo vệ chức vô địch Kings Cup, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ cho các cầu thủ trẻ trong giai đoạn khó khăn này.

0
565 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Tiền đạo cánh phải thuận chân trái ngày càng hiếm và đắt đỏ. Chỉ khoảng 20% cầu thủ thuận chân trái, trong đó 80% phù hợp chơi cánh phải. Khi cộng thêm các yếu tố như tốc độ, thể lực, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, việc tìm ra một ngôi sao thực thụ càng khó khăn hơn.

Những cầu thủ như Messi, Robben, Bale, Salah chỉ xuất hiện vài năm một lần. Đó là lý do các CLB sẵn sàng chi đậm để sở hữu hoặc đào tạo mẫu cầu thủ này, tránh để rơi vào tay đối thủ. Giá trị chuyển nhượng của họ luôn ở mức cao ngất ngưởng trên thị trường.

Ví dụ, Yamal được Transfermarkt định giá tới 235 triệu USD, Real chi 74 triệu mua Mastantuono, Chelsea bỏ 78 triệu cho Estevao. Tất cả đều sinh năm 2007, mới chơi chuyên nghiệp hơn hai năm nhưng đã là những cái tên được săn đón nhất thế giới.

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Theo Forbes, Carlos Alcaraz tiếp tục giữ vị trí số một trong danh sách các tay vợt kiếm tiền nhiều nhất năm thứ hai liên tiếp. Trong 12 tháng qua, tổng thu nhập của anh lên tới 42 triệu euro, bỏ xa nhiều tên tuổi lớn khác trong làng tennis.

Điều đáng chú ý là trong số 42 triệu euro này, có tới 30 triệu euro đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Alcaraz không chỉ trên sân đấu mà còn ở ngoài đời.

Nhờ thành công cả về chuyên môn lẫn thương mại, Alcaraz đang trở thành hình mẫu mới cho các tay vợt trẻ. Anh không chỉ là nhà vô địch mà còn là ngôi sao sáng giá trong mắt các nhãn hàng lớn trên thế giới.

Xem thêm
0
74 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Wu Yanni, nữ vận động viên điền kinh sinh năm 1997 tại Tự Cống, Tứ Xuyên, không chỉ nổi bật nhờ thành tích ấn tượng ở nội dung 100m rào nữ mà còn gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, cá tính. Sở hữu gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Wu Yanni được mệnh danh là “nữ thần điền kinh Trung Quốc”. Tuy nhiên, chính sự nổi bật này lại khiến cô phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề từ công chúng và truyền thông.

Khán giả Trung Quốc không chỉ kỳ vọng vào thành tích thể thao mà còn liên tục săm soi, so sánh về ngoại hình của cô. Điều này buộc Wu Yanni phải đặt ra cho mình những tiêu chuẩn khắt khe, không cho phép bản thân dễ dàng hài lòng dù đã nhiều lần giành chiến thắng. Cô từng chia sẻ rằng những hình xăm trên cơ thể là biểu tượng cho sự tự tin, giúp cô vượt qua áp lực từ ánh nhìn khắt khe của xã hội. Tuy nhiên, Wu Yanni cũng thừa nhận rằng “khổ vì đẹp” là trải nghiệm không phải ai cũng thấu hiểu, phản ánh mặt trái của sự nổi tiếng trong thể thao hiện đại.

Xem thêm
0
938 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Triết lý xoay tua nhưng vẫn có “con cưng”

Dù Hansi Flick nổi tiếng với việc xoay tua đội hình, nhưng Barcelona vẫn có những “con cưng” được ông gửi trọn niềm tin. Ba cái tên nổi bật là Joan Garcia, Pedri và Lamine Yamal đã chơi trọn vẹn 270 phút đầu mùa, chứng minh họ là những trụ cột không thể thay thế, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các đồng đội.

Joan Garcia: Người gác đền bất đắc dĩ nhưng xuất sắc

Khi Ter Stegen chấn thương, Joan Garcia được trao cơ hội và anh đã không làm Flick thất vọng. Garcia thể hiện sự chắc chắn như “tường thành” trước khung gỗ, cứu thua liên tục và khiến các tiền đạo đối phương phải “khóc thét”. Có lẽ, Flick sẽ phải cảm ơn chấn thương của Ter Stegen vì đã phát hiện ra một thủ môn xuất sắc như vậy!

Pedri và Yamal: Trái tim và linh hồn của đội bóng

Pedri tiếp tục là “trái tim” của tuyến giữa, vừa kiến tạo, vừa phá vỡ phòng ngự đối phương, giúp lối chơi của Barca mượt mà như nhạc giao hưởng. Trong khi đó, Yamal – “cậu bé vàng” mang áo số 10 – đã trưởng thành vượt bậc, thậm chí còn tự tin nhận trách nhiệm đá phạt đền. Đúng là “trẻ không chơi, già hối hận”!

Xem thêm
0
13 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Nói về quyết định rời Chelsea, Jackson chia sẻ bóng đá luôn có những vòng tuần hoàn và không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn. Anh bày tỏ sự tôn trọng với HLV Enzo Maresca, người đã giúp anh học hỏi được nhiều điều trong thời gian ở Chelsea. Tuy nhiên, Jackson cảm thấy mình cần một điều gì đó mới mẻ cho sự nghiệp.

Jackson khẳng định không hối tiếc về quãng thời gian ở Chelsea, chỉ biết ơn những gì đã trải qua. Anh cho biết mình tập trung 100% vào dự án mới tại Bayern Munich và rất mong được trải nghiệm bầu không khí tuyệt vời ở Allianz Arena. Đối với Jackson, đây là cơ hội để thử thách bản thân ở môi trường bóng đá đỉnh cao nước Đức.

Dù biết sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những ngôi sao như Harry Kane, Jackson vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh hy vọng sẽ chứng tỏ được năng lực, ra sân nhiều trận để có cơ hội ở lại Bayern lâu dài. Jackson tin rằng mỗi trải nghiệm đều giúp anh trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp.

Xem thêm
0
102 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật