Chương trình nghệ thuật kéo dài gây bức xúc
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, không phải vì kết quả bốc thăm mà bởi thời lượng kéo dài bất thường. Thay vì tập trung vào phần bốc thăm, ban tổ chức lại dành nhiều thời gian cho các tiết mục biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của siêu mẫu Heidi Klum, danh hài Kevin Hart và diễn viên Danny Ramirez. Điều này khiến sự kiện kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, khiến nhiều khán giả cảm thấy mệt mỏi và mất kiên nhẫn.
Phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng
Người hâm mộ đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bình luận chỉ trích như: "Tại sao bốc thăm World Cup lại cần cả đống thứ sến sẩm thế này", hay "Tôi ngủ gật khi xem lễ bốc thăm World Cup 2026". Một số ý kiến còn so sánh sự kiện này với chương trình giải trí: "Đây là bốc thăm World Cup hay chung kết chương trình âm nhạc X Factor vậy".
Tranh cãi về giải thưởng mới của FIFA
Không chỉ dừng lại ở đó, FIFA còn gây bất ngờ khi trao tặng Tổng thống Donald Trump giải thưởng “Giải hòa bình FIFA – Bóng đá kết nối thế giới”. Động thái này càng làm dấy lên tranh cãi, bởi trước đây ông Trump từng không nhận được giải Nobel Hòa bình. Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và chính trị trong một sự kiện thể thao lớn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về mục đích thực sự của lễ bốc thăm năm nay.