Carlo Ancelotti là huấn luyện viên tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng.
Tôi nói điều đó sau khi đã trải qua thời Guardiola — thiên tài thật, nhưng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Carlo thì khác. Ông ấy chân thành, điềm đạm, và quan tâm đến con người nhiều hơn danh hiệu. Nếu có chuyện gì, tôi có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào – kể cả chuyện ngoài sân cỏ.
Ông không phân biệt ai cả. Khi có cầu thủ đi trễ sau một đêm vui quá đà, Carlo chỉ nhẹ nhàng gọi vào phòng và nói:
“Đừng làm vậy nữa. Giữa chúng ta thôi, nhưng nhớ — đừng lặp lại.”
Rồi ông cười:
“Lần sau ít nhất cũng phải rủ tôi đi cùng chứ.”
Đó là Carlo Ancelotti – người khiến bạn muốn chiến đấu, không chỉ vì bóng đá… mà vì chính ông ấy.
— Zlatan Ibrahimović kể lại.