Eduardo Camavinga đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè khi liên tục được nhắc tên bên cạnh Liverpool, Manchester United và cả các đội bóng Ngoại hạng Anh khác. Tuy vậy, thông tin từ Fabrizio Romano cho thấy bức tranh trái ngược: tiền vệ người Pháp không muốn rời Real Madrid, trong khi chính đội bóng Hoàng gia lại sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị đủ lớn.
Người muốn ở lại, đội bóng không “khóa cửa”
Gia nhập Real từ Rennes năm 2021 với giá 40 triệu euro, Camavinga đã kịp sưu tập hai chức vô địch La Liga và hai lần đăng quang Champions League. Dù vậy, hai mùa gần đây, chấn thương và thể trạng khiến anh chỉ có 16 lần đá chính ở La Liga mùa này và 11 lần mùa 2024/25, đồng thời bị loại khỏi danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026. Trong bối cảnh đó, Romano khẳng định trên kênh YouTube của mình rằng Camavinga vẫn xem đây là mùa giải kém may mắn, không gắn “vấn đề Real Madrid” với “vấn đề của bản thân” và muốn ở lại chiến đấu cho vị trí.
Real mở cửa đàm phán, nhưng chưa gạt khỏi kế hoạch
Theo Romano, Real Madrid không chủ động rao bán Camavinga, cũng không đưa anh cho các câu lạc bộ khác thông qua người đại diện. Tuy nhiên, Camavinga cũng không được xem là “bất khả xâm phạm”. Nếu xuất hiện một đề nghị lớn và bản thân cầu thủ đồng ý, Real sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Ở chiều ngược lại, hiện chưa có động thái cụ thể từ Paris Saint-Germain, còn các đội bóng Ngoại hạng Anh mới chỉ dừng ở mức “gọi điện thăm dò”.
Khó khăn hiện tại, mục tiêu của Camavinga
Việc bị tuyển Pháp gạt khỏi World Cup 2026 là cú đánh mạnh vào sự nghiệp của Camavinga, nhưng theo Romano, anh vẫn đặt mục tiêu trở lại đội tuyển trong tương lai từ nền tảng Real Madrid. Trong bối cảnh Real sẵn sàng nghe ngóng thị trường nhưng không đẩy đi, còn cầu thủ quyết tâm bám trụ, câu chuyện Camavinga lúc này nằm ở thế “chờ đề nghị khủng” hơn là một cuộc chia tay đã được định sẵn.