Sự vĩ đại của Lionel Messi
Lionel Messi đã có thể dừng lại từ rất lâu. Sau nỗi đau tại Maracanã năm 2014, 2 thất bại liên tiếp trước Chile ở Copa América, cú đá luân lưu đưa bóng lên khán đài và lời tuyên bố rời đội tuyển năm 2016, anh có đủ lý do để không trở lại.
Messi cũng có thể khép lại hành trình trong màu áo xanh trắng sau đêm đăng quang tại Qatar. Nhưng ở tuổi 39, anh vẫn đứng đó, kiến tạo cả 2 bàn giúp Argentina thắng ngược Anh 2-1 và bước vào trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp. Có những điều tưởng như hiển nhiên cho đến khi người ta nhận ra rằng thời gian dành cho chúng không còn nhiều. Việc Messi vẫn còn ở đây là một điều như thế.
Trở lại từ những giọt nước mắt
Messi từng đi qua 3 trận chung kết liên tiếp cùng Argentina tại World Cup 2014, Copa América 2015 và Copa América Centenario 2016, nhưng đều thất bại. Sau trận thua Chile trên chấm luân lưu năm 2016, nơi chính anh đá hỏng quả đầu tiên của Argentina, Messi tuyên bố chia tay đội tuyển.
Cuộc chia tay ấy chỉ kéo dài khoảng 2 tháng. Tình yêu dành cho quê hương và chiếc áo từng mang lại quá nhiều tổn thương đã kéo anh trở lại. Nếu Messi giữ nguyên quyết định năm ấy, Argentina có lẽ đã không có Copa América 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và một thế hệ lớn lên cùng niềm tin rằng thất bại không phải dấu chấm hết.
Canh bạc mang tên Scaloni
Sau World Cup 2018, Argentina là một tập thể mất phương hướng. Lionel Scaloni chỉ được giao quyền tạm thời sau khi Jorge Sampaoli ra đi, nhưng Messi vẫn chấp nhận bắt đầu lại cùng một HLV ít kinh nghiệm và thế hệ đồng đội mới.
Từ đống đổ nát ở nước Nga, Scaloni xây dựng một đội tuyển gắn kết, nơi Messi không còn phải một mình gánh cả hệ thống. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez và Lautaro Martínez lần lượt trưởng thành, biến Argentina từ đội bóng phụ thuộc vào thiên tài thành một tập thể biết chiến đấu và chiến thắng vì người đội trưởng.
Di sản lớn hơn những danh hiệu
Điều đẹp nhất Messi để lại không chỉ nằm ở những chiếc cúp. Đó còn là tinh thần không đầu hàng đã thấm vào từng cầu thủ Argentina. Trước Anh, họ bị dẫn bàn đến phút 85 nhưng vẫn tiếp tục ép sân. Messi kiến tạo để Enzo Fernández gỡ hòa, rồi lại đưa bóng đến vị trí của Lautaro Martínez ở phút 90+2.
Người kết thúc có thể thay đổi, nhưng niềm tin thì không. Argentina giờ đây vào chung kết lần thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất và đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công cúp vàng kể từ Brazil năm 1962.
Thêm một lần được nhìn thấy số 10
Bất kể kết quả trước Tây Ban Nha ra sao, người hâm mộ Argentina đã nhận được một món quà vô giá: thêm một lần được nhìn thấy Messi bước ra sân trong trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh không còn rê bóng qua cả hàng phòng ngự như thời trẻ, nhưng vẫn nhìn thấy khoảng trống trước tất cả mọi người và vẫn xuất hiện khi đội tuyển cần nhất.
Cảm ơn Messi vì đã trở lại sau những thất bại, ở lại sau khi chạm tới đỉnh cao và tiếp tục chiến đấu khi đã 39 tuổi. Argentina có thể thắng, cũng có thể thua. Nhưng trước khi nghĩ đến chiếc cúp, hãy trân trọng thêm 90 phút được sống cùng số 10. Câu chuyện ấy chưa khép lại, bởi Messi vẫn còn ở đây.