Vua phá lưới World Cup 2026: Messi dẫn đầu, nhóm bám đuổi bắt đầu nóng máy

Granit Xhaka: Ngoại lệ hiếm hoi trong mô hình chuyển nhượng của Chelsea?

Martinez: “So sánh Ronaldo với Messi, Haaland là ấu trĩ!”

Kỳ Quang

BXH World Cup bảng I mới nhất: Pháp quá mạnh, Senegal bùng nổ phút cuối

Bảng I khép lại với hai chiến thắng đậm: Pháp đánh bại Na Uy 4-1, trong ngày Ousmane Dembélé lập hat-trick, còn Senegal thắng Iraq 5-0. Pháp giữ vững ngôi đầu với thành tích toàn thắng, nhưng điểm nhấn còn nằm ở cuộc đua phía sau. Senegal từ thế rất khó đã tự cứu mình bằng một trận thắng đậm, nâng hiệu số lên +2 và sống lại hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp cho nhóm đội hạng ba. Vì vậy, dấu ấn lớn của bảng I không chỉ là sự ổn định của Pháp, mà còn là cú bứt lên đúng lúc của Senegal.

Pháp quá ổn định

Pháp khép lại vòng bảng với thành tích hoàn hảo: thắng cả 3 trận, giành 9 điểm, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Hiệu số +8 cho thấy họ không chỉ mạnh ở hàng công mà còn rất chắc trong phòng ngự. Trận thắng Na Uy 4-1, với cú hat-trick nổi bật của Ousmane Dembélé, giúp Pháp giữ vững ngôi đầu bảng I, đồng thời cho thấy họ đang bước vào vòng knock-out với phong độ tốt và sự tự tin rất cao.

Na Uy vẫn đạt mục tiêu

Trận thua Pháp 1-4 khiến hiệu số của Na Uy giảm xuống còn +1, nhưng 6 điểm sau 3 lượt trận vẫn đủ giúp họ giữ vị trí nhì bảng. Dù vậy, thất bại này cũng chỉ ra vấn đề lớn của Na Uy: họ chưa thật sự vững khi gặp đối thủ mạnh. Hàng công ghi tới 8 bàn ở vòng bảng, nhưng hàng thủ cũng để thủng lưới 7 lần. Đây là con số đáng lo, nhất là khi Na Uy bước vào vòng knock-out, nơi chỉ một sai lầm phòng ngự cũng có thể khiến họ phải trả giá.

Senegal hưởng lợi lớn nhất

Senegal là đội hưởng lợi rõ nhất sau lượt trận cuối. Trước Iraq, họ không chỉ cần thắng mà còn phải thắng đậm để cải thiện hiệu số. Chiến thắng 5-0 giúp Senegal có 3 điểm, nâng tổng số bàn thắng lên 8 và đưa hiệu số lên +2. Đúng lúc bị dồn vào thế khó, Pape Gueye và hàng công Senegal đã bùng nổ để biến đội bóng châu Phi thành một đối thủ hạng ba rất đáng gờm. Họ vẫn phải chờ kết quả từ các bảng khác, nhưng ít nhất đã tự tạo cho mình cơ hội cạnh tranh đủ tốt.

Iraq gây thất vọng nặng

Iraq khép lại bảng I với thành tích rất tệ: thua cả 3 trận, không có điểm nào, chỉ ghi 1 bàn nhưng thủng lưới tới 12 lần, hiệu số -11. Họ là đội gây thất vọng nhất bảng, không chỉ vì toàn thua mà còn vì hàng thủ liên tục sụp đổ khi bị đối phương gây sức ép. Trận thua Senegal 0-5 cho thấy Iraq còn thiếu sự chắc chắn, bản lĩnh và cách tổ chức đủ tốt để đứng vững ở sân chơi World Cup.

Bảng I khép lại với ngôi đầu xứng đáng cho Pháp, đội đã thể hiện sức mạnh vượt trội và toàn thắng sau 3 lượt trận. Na Uy cũng hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp, nhưng thất bại 1-4 trước Pháp cho thấy hàng thủ của họ vẫn còn nhiều vấn đề. Senegal là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở lượt cuối khi thắng Iraq 5-0, nâng hiệu số lên +2 và tiếp tục hy vọng vào nhóm đội hạng ba xuất sắc nhất. Còn với Iraq, 0 điểm sau vòng bảng là cái kết rất thất vọng.

0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Một hiệp nghỉ ngơi, một bàn thắng nữa

Trận cuối vòng bảng gặp Jordan, Argentina đã chắc ngôi đầu nên Lionel Scaloni cho Lionel Messi ngồi ngoài từ đầu. Dù vậy, anh vẫn được tung vào sân ở nửa sau hiệp 2, như một cách giữ cảm giác thi đấu và cũng để khán giả ở Dallas không phải ra về trong tiếc nuối.

Sau một cú đá phạt đầu tiên đưa bóng vọt xà, Messi đứng trước quả phạt tiếp theo và lần này đưa bóng đi thấp, vòng qua hàng rào, vượt qua thủ môn Yazeed Abulaila. Đó không phải là pha lập công đẹp nhất sự nghiệp của anh, và sai lầm của thủ môn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng nó nâng số bàn thắng của Messi ở giải năm nay lên con số 6.

Kỷ lục 13 bàn và khoảng cách tám lần lập công

Con số 6 ấy đặt Messi vào quỹ đạo của một cột mốc tưởng như bất khả xâm phạm: 13 bàn trong một kỳ World Cup của Just Fontaine năm 1958. Suốt 68 năm, không ai chạm tới. Chỉ có hai người khác từng ghi được số bàn thắng ở mức hai chữ số trong một giải: Sandor Kocsis với 11 bàn năm 1954 và Gerd Muller với 10 bàn năm 1970.

Messi hiện còn tối đa năm trận nữa, cần thêm tám bàn để vượt mốc 13. Đó là nhiệm vụ đầy tham vọng trong bối cảnh bóng đá hiện đại chặt chẽ, phòng ngự tổ chức tốt hơn nhiều so với thời Fontaine, người từng ghi bốn bàn chỉ trong trận tranh hạng ba với Tây Đức.

Lộ trình thi đấu thuận lợi cho một tay săn bàn

Điều khiến cuộc đua này bớt viển vông là nhánh đấu của Argentina. Cape Verde ở vòng 32 đội, rồi Australia hoặc Ai Cập, sau đó có thể là Colombia, trước khi chạm tới Anh hoặc Brazil ở bán kết. Nếu Argentina đi sâu, Messi sẽ có đủ số trận để tích lũy bàn thắng, thay vì phải sớm dừng bước trước các đối thủ quá mạnh ngay từ đầu.

Ngay cả khi không chạm tới con số 14, sáu bàn hiện tại của Messi đã đủ để giành hoặc chia sẻ danh hiệu vua phá lưới ở 12 kỳ World Cup trước đây. Để vượt qua Fontaine, anh cần một nỗ lực phi thường, nhưng với những gì đã làm được chỉ trong vòng bảng, khả năng ấy không còn nằm ngoài mọi suy nghĩ.

Xem thêm
0
6,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Điểm nhấn lại gọi tên Messi

Messi lại ghi bàn, Argentina lại thắng, và World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục nữa được nối dài. Trước Jordan ở lượt cuối bảng J, đội bóng của HLV Lionel Scaloni không cần tung đội hình mạnh nhất nhưng vẫn thắng 3-1.

Giovani Lo Celso và Lautaro Martinez là những người ghi bàn trước khi Messi vào sân và lập công từ một quả đá phạt ở phút 80. Khoảnh khắc ấy giúp siêu sao Argentina nâng số bàn tại World Cup 2026 lên 6, đồng thời đưa tổng số bàn thắng của anh trong lịch sử World Cup lên 19, nếu được FIFA xác nhận chính thức.

Messi vào sân là tạo khác biệt

Trận này, Messi không đá chính. Argentina đã chắc vé đi tiếp nên Scaloni chủ động xoay tua, giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out. Nhưng khi Jordan vùng lên sau bàn rút ngắn tỷ số ở phút 55, Argentina cần một người đủ kinh nghiệm để hãm nhịp trận đấu và tạo thêm điểm nhấn trên hàng công.

Messi được tung vào sân trong hiệp hai và không mất quá nhiều thời gian để để lại dấu ấn. Phút 80, anh thực hiện quả đá phạt bằng chân trái quen thuộc, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Jordan không thể cản phá.

Argentina thắng nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn

Argentina nhập cuộc không quá ồ ạt nhưng vẫn kiểm soát được trận đấu. Lo Celso mở tỷ số ở phút 19 bằng một pha xử lý gọn gàng, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 31. Sang hiệp hai, Jordan chơi nỗ lực hơn và có bàn rút ngắn do công Al-Taamari.

Dù vậy, đội bóng Tây Á không thể tạo nên bất ngờ. Bàn thắng của Messi ở cuối trận giúp Argentina khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, qua đó hoàn tất vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Kỷ lục của Messi tiếp tục được lập nên

Trước trận gặp Jordan, Messi đã có một vòng bảng quá bùng nổ. Anh lập hat-trick trước Algeria trong trận ra quân, qua đó cân bằng kỷ lục 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Đến trận gặp Áo, Messi ghi thêm cú đúp, nâng tổng số bàn lên 18 và chính thức vượt Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Ngoài ra, số 10 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận đấu liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bàn thắng vào lưới Jordan giúp anh chạm mốc 19 bàn. Đây là con số rất khó tin với một cầu thủ đã bước sang tuổi 39.

Tuổi 39 vẫn là đầu tàu của Argentina

Điểm đáng nể ở Messi không chỉ nằm ở số bàn thắng. Anh không còn chơi với tốc độ cao như thời đỉnh cao, nhưng khả năng chọn vị trí, xử lý bóng và tận dụng các tình huống cố định vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Argentina bây giờ có nhiều ngôi sao trẻ, có chiều sâu đội hình và có thể xoay tua mà không mất thế trận. Nhưng khi cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu, Messi vẫn là cái tên được chờ đợi nhất.

Chờ thử thách ở vòng knock-out

Sau chiến thắng trước Jordan, Argentina sẽ bước vào vòng 32 đội với sự tự tin lớn. Đối thủ tiếp theo của họ là Cabo Verde, đội bóng đang tạo ra nhiều chú ý tại World Cup 2026. Trên lý thuyết, Argentina được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng vòng knock-out luôn tiềm ẩn rủi ro.

Với phong độ hiện tại của Messi, nhà đương kim vô địch có thêm lý do để tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Với 6 bàn sau giai đoạn vòng bảng, câu hỏi lớn nhất lúc này là Messi còn có thể tạo nên thêm bao nhiêu kỷ lục nữa tại World Cup lần này. Hãy cùng chờ xem!

Xem thêm
0
12,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Tiền lương được FIFA chi trả thay

Manuel Ugarte dính chấn thương đầu gối nặng trong trận Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1, trận cuối cùng của họ tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ. Anh sẽ trở lại Manchester để điều trị và dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng chín tháng.

Trong quãng thời gian đó, khoản lương mà Ugarte lẽ ra Manchester United phải chi sẽ do FIFA thanh toán. Mức lương của anh tại câu lạc bộ là 120.000 bảng mỗi tuần, trùng khớp với mức trần mà chương trình hỗ trợ của FIFA cho phép chi trả.

Gần 6 triệu bảng “giải phóng” cho ngân sách

Với thời gian nghỉ thi đấu dài, tổng số tiền lương được FIFA gánh thay cho Ugarte ước tính gần 6 triệu bảng. Đây là khoản mà Manchester United không phải bỏ ra, qua đó giảm áp lực quỹ lương trong mùa giải tới.

Trong bối cảnh đội bóng đang bước vào kỳ hè tái thiết lực lượng sau khi chia tay Casemiro, khoản tiền này được xem như một phần ngân sách bổ sung, có thể được tính đến trong kế hoạch chuyển nhượng.

Chương trình bảo vệ câu lạc bộ của FIFA

Cơ chế chi trả nói trên nằm trong Chương trình bảo vệ câu lạc bộ do FIFA thiết lập, nhằm trấn an các đội bóng khi phải nhả quân cho các giải đấu quốc tế. FIFA coi những chấn thương nghiêm trọng như trường hợp của Ugarte là “mất khả năng thi đấu tạm thời”, đủ điều kiện để kích hoạt hỗ trợ tài chính.

Phiên bản hiện tại của chương trình này có hiệu lực đến hết năm 2026, nên Manchester United hoàn toàn đủ điều kiện nhận khoản bồi hoàn cho chấn thương của Ugarte tại World Cup.

Tác động tới kế hoạch của Manchester United

Ugarte vốn là nhân tố quan trọng cho chiều sâu đội hình, nổi bật ở khả năng tranh chấp và va chạm. Việc anh vắng mặt dài hạn là tổn thất chuyên môn, nhưng ít nhất câu lạc bộ không phải gánh chi phí lương trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực duy trì đà khởi sắc dưới thời Michael Carrick, khoản tiền gần 6 triệu bảng do FIFA chi trả được xem là một điểm sáng hiếm hoi giữa chấn thương nặng của tiền vệ người Uruguay.

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

LE NGOC

Vòng 1/16 cực hấp dẫn

Vòng 1/16 World Cup 2026 bắt đầu cũng là lúc giải đấu thật sự bước vào phần khốc liệt nhất. Ở vòng bảng, một đội còn có thể sửa sai sau một trận chơi dưới sức.

Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ được gói gọn trong 90 phút, hoặc kéo dài hơn bằng hiệp phụ, luân lưu. Argentina, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha hay Brazil đều bước vào vòng knock-out với tư thế của những đội được đánh giá cao hơn. Dù vậy, World Cup chưa bao giờ là sân chơi chỉ dành cho các tên tuổi lớn. Nhật Bản, Morocco, Senegal, Croatia hay Ecuador đều có những điểm mạnh riêng để gây ra khó khăn.

Nam Phi vs Canada

Canada được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng đây không phải cặp đấu có cách biệt lớn. Theo mô hình CupChances, Canada có 52% cơ hội đi tiếp, còn Nam Phi là 48%. Hai đội cùng có 4 điểm ở vòng bảng, nhưng Canada để lại dấu ấn rõ hơn trên hàng công.

Họ ghi 8 bàn, đạt xG 7,5, tức tạo ra nhiều cơ hội thật sự chất lượng. Nam Phi thì khiêm tốn hơn nhiều với 2 bàn thắng, xG 2,7 và 3 lần thủng lưới. Canada vì thế có lý do để chơi chủ động, đẩy bóng ra hai biên và tăng tốc ở những pha chuyển trạng thái. Nam Phi muốn tạo bất ngờ phải giữ khối đội hình thật chặt, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ từ bóng chết. Đây là trận mà Canada cửa trên nhẹ, nhưng chỉ cần bị kéo vào thế trận chậm và giằng co, họ sẽ không dễ thắng.

Brazil vs Nhật Bản

Brazil mạnh hơn và được đánh giá cao hơn, điều đó khá rõ. CupChances dự báo Brazil có 65% cơ hội đi tiếp, Nhật Bản là 35%. Đội bóng Nam Mỹ khép lại vòng bảng với 7 điểm, ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 và đạt xG 6,9. Đó là bộ số cho thấy Brazil không chỉ đá đẹp, mà còn khá chắc.

Brazil chắc chắn là đội bóng có nhiều cái tên sáng giá khi sở hữu Vinicius, Raphinha hay đặc biệt là Neymar trong đội hình. Thầy trò Ancelotti chắc chắn rất quyết tâm có trận đấu thuyết phục để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Tuy nhiên, Nhật Bản không phải đội bóng chỉ biết phòng ngự chịu trận. Họ cũng ghi 7 bàn, có 5 điểm và xG 4,0. Điểm đáng ngại nhất của Nhật là tốc độ lên bóng sau khi đoạt lại bóng, khả năng pressing có tổ chức và sự kỷ luật trong di chuyển với những cái tên nổi bật như Ueda, Kamada hay Ito.

Brazil có nhiều ngôi sao có thể tự giải quyết trận đấu, nhưng nếu họ dâng đội hình quá cao, khoảng trống sau lưng hàng thủ sẽ là nơi Nhật Bản chờ sẵn để phản đòn.

Đức vs Paraguay

Đức là đội được đánh giá cao hơn hẳn nhờ chất lượng đội hình nổi bật với những siêu sao như Wirtz, Musiala, Kimmich,... Phong độ vòng bảng của họ cũng rất thuyết phục, đặc biệt ở mặt trận tấn công: 10 bàn thắng, xG 6,8. Đức có nhiều cách để gây áp lực, từ phối hợp trung lộ, đánh biên cho đến những cú sút từ tuyến hai. Paraguay thì đi tiếp với 4 điểm, nhưng chỉ ghi 2 bàn và xG 1,3.

Chênh lệch lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng tạo cơ hội. Paraguay có thể chơi thấp, phòng ngự đông người và cố gắng kéo dài trận đấu, nhưng nếu bị thủng lưới sớm, họ rất khó xoay chuyển cục diện. Điều tuyển Đức cần cảnh giác là hàng thủ đã nhận 4 bàn thua, xGC 2,9. Họ mạnh hơn, nhưng vẫn phải kiểm soát tốt những pha phản công và bóng cố định của đối thủ.

Hà Lan vs Morocco

Hà Lan được trang CupChances đánh giá có 82% cơ hội đi tiếp với dàn sao hàng đầu mà HLV Koeman có trong tay, còn Morocco là 18%. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ đó, rất dễ đánh giá thấp Morocco. Hà Lan ghi 10 bàn ở vòng bảng, xG 5,6, hàng công cho thấy hiệu suất rất cao. Tuy nhiên, Morocco cũng có một vòng bảng ấn tượng: 7 điểm, 6 bàn thắng và xG 5,9.

Nghĩa là về chất lượng cơ hội, Morocco không hề kém cạnh. Hà Lan có ưu thế ở tốc độ triển khai, khả năng đánh biên và chất lượng dứt điểm. Morocco lại rất khó chịu ở những pha áp sát, tranh chấp tay đôi và phản công nhanh. Nếu Hà Lan kiểm soát được nhịp trận đấu, họ có thể phát huy chất lượng đội hình. Nhưng nếu trận đấu bị kéo vào thế va chạm, giằng co và giàu thể lực, Morocco hoàn toàn có thể khiến cửa trên gặp rắc rối.

Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Na Uy là đội được mô hình CupChances đánh giá cao hơn, với 73% cơ hội đi tiếp, trong khi Bờ Biển Ngà là 27%. Cơ sở lớn nhất nằm ở hàng công. Na Uy ghi 8 bàn, xG 5,9, cho thấy họ tạo được nhiều cơ hội và có khả năng bùng nổ. Nhưng vấn đề của Na Uy cũng rất rõ: họ đã thủng lưới tới 7 bàn, xGC 4,3.

Một đội để lộ nhiều khoảng trống như vậy sẽ không thể bước vào knock-out với sự yên tâm tuyệt đối. Bờ Biển Ngà không tấn công rực rỡ bằng, nhưng có 6 điểm, ghi 4 bàn và chỉ thủng 2 lần. Họ khỏe, tranh chấp tốt và có thể biến trận đấu thành cuộc đấu thể lực. Na Uy mạnh hơn trên giấy, nhưng nếu không sửa được hàng thủ, cửa trên của họ sẽ rất mong manh.

Pháp vs Thụy Điển

Pháp là đội được đánh giá cao hơn rất rõ với một loạt siêu sao đẳng cấp như Mbappe, Dembele, Olise, Tchouameni,... Họ toàn thắng vòng bảng, giành 9 điểm, ghi 10 bàn, chỉ thủng 2, xG 6,1 và xGC 2,7. Đây là phong độ của một ứng viên vô địch đúng nghĩa. Pháp có tốc độ, chiều sâu đội hình và nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt ở 1/3 cuối sân.

Thụy Điển cũng ghi được 7 bàn, nhưng vấn đề nằm ở hàng thủ khi họ thủng lưới tới 7 lần, xGC 4,1. Trước một đội giàu tốc độ như Pháp, các khoảng trống sau lưng hậu vệ biên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thụy Điển muốn có cơ hội phải đá thấp, giữ cự ly thật kín và không để Pháp ghi bàn sớm. Nhưng nếu Pháp vào trận đúng nhịp, đây vẫn là cặp đấu nghiêng rất rõ về đại diện châu Âu áo lam.

Mexico vs Ecuador

Mexico vào vòng 1/16 với phong độ rất chắc chắn. Họ toàn thắng vòng bảng, có 9 điểm, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. xGC chỉ 1,7 cho thấy hàng thủ Mexico không chỉ sạch lưới nhờ may mắn, mà thật sự hạn chế tốt số cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Ecuador lại là trường hợp đáng chú ý: chỉ ghi 2 bàn, nhưng xG lên tới 5,1. Điều đó cho thấy họ tạo được cơ hội, chỉ là khả năng dứt điểm chưa tương xứng. Mexico được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, khả năng phòng ngự và lợi thế sân nhà. Nhưng nếu Ecuador tận dụng cơ hội tốt hơn vòng bảng, trận này không dễ cho Mexico. Chìa khóa của Mexico là ghi bàn trước, bởi càng kéo dài trong thế giằng co, Ecuador càng có lý do để tin vào một cú sốc.

Anh vs DR Congo

ĐT Anh ở thế cửa trên rõ ràng với các ngôi sao lớn như Kane, Rashford, Bellingham, Gordon,... Theo dự đoán của CupChances, Tam sư có 85% cơ hội đi tiếp, còn DR Congo là 15%. Phong độ vòng bảng của Anh khá cân bằng: 7 điểm, 6 bàn thắng, 2 bàn thua, xG 6,1 và xGC 1,7. Đội bóng của họ không chỉ tấn công tốt, mà còn kiểm soát khá ổn những khoảng trống phía sau.

DR Congo có 4 điểm, ghi 4 bàn, xG 3,5. Đây là đội có thể lực, tốc độ và không ngại va chạm. Họ có thể gây khó nếu Anh mất bóng ở giữa sân và để lộ khoảng trống khi đội hình dâng cao. Dù vậy, xét về chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm ở các trận lớn, Anh vẫn vượt trội. Nếu chơi đúng sức, Tam sư đủ khả năng áp đặt thế trận.

Bỉ vs Senegal

Bỉ được đánh giá cao hơn, nhưng đây là cặp đấu rất dễ có bất ngờ khi đoàn quân HLV Garcia không quá vượt trội so với đối thủ đến từ châu Phi. Đại diện châu Âu có 5 điểm, ghi 6 bàn, thủng 2 và xG 6,8. Con số xG cao cho thấy Bỉ tạo được nhiều cơ hội, nhưng hiệu suất dứt điểm vẫn còn có thể tốt hơn. Senegal thì chỉ có 3 điểm, nhưng ghi tới 8 bàn, xG 5,5.

Đó là lời cảnh báo rõ ràng cho hàng thủ Bỉ. Senegal có tốc độ, sức mạnh và khả năng đưa bóng nhanh lên phía trên. Nếu trận đấu trở thành màn đôi công, Bỉ có thể gặp nhiều rủi ro. Muốn thắng, Bỉ phải kiểm soát tuyến giữa, giảm nhịp trận đấu đúng lúc và không để Senegal liên tục có khoảng trống để bứt tốc.

Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tấn công tốt và lợi thế sân nhà. Họ có 6 điểm, ghi 8 bàn, xG 4,9, nhưng cũng thủng 4 bàn, xGC 3,6. Đây là đội có thể pressing mạnh, đẩy nhịp trận đấu lên cao và tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, khi dâng đội hình, Mỹ vẫn để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Bosnia & Herzegovina có 4 điểm, ghi 5 bàn, thủng 6, xG 2,2. Việc ghi 5 bàn từ xG 2,2 cho thấy Bosnia tận dụng cơ hội khá tốt, nhưng trước một đối thủ có cường độ cao hơn, họ khó sống mãi bằng hiệu suất như vậy. Mỹ có cửa sáng hơn, nhưng phải đá tỉnh táo, tránh những pha mất bóng đơn giản ở trung tuyến.

Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao hơn rõ rệt với một loạt hảo thủ như Yamal, Pedri, Olmo, Rodri,... Cũng theo trang CupChances, La Roja có 80% cơ hội đi tiếp, còn Áo là 20%. Vòng bảng của Tây Ban Nha diễn ra rất ổn: 7 điểm có được, 0 bàn thua cùng thành tích bất bại, xG 5,5. Riêng việc chưa thủng lưới là tín hiệu phòng ngự cực tốt, cho thấy họ không chỉ cầm bóng nhiều mà còn gần như không cho đối thủ tiếp cận khung thành bằng những cơ hội rõ ràng.

Áo ghi 6 bàn, nhưng cũng thủng 6, xGC 4,5. Gặp Tây Ban Nha, một hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống như vậy sẽ phải chịu sức ép rất lớn. Áo có thể trông chờ vào bóng chết, tranh chấp và những pha phản công nhanh, nhưng nếu bị cuốn vào thế phải đuổi bóng quá lâu, họ rất khó đứng vững.

Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng cho Selecao châu Âu. Đoàn quân HLV Martinez có 70% cơ hội đi tiếp, Croatia là 30%. Vòng bảng của Bồ Đào Nha không quá rực rỡ, nhưng chắc chắn: 5 điểm, ghi 6 bàn, chỉ thủng 1, xGC 2,9. Họ có nhiều cầu thủ biết tạo đột biến, đủ khả năng giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc cá nhân.

Croatia có 6 điểm, nhưng thủng 5 bàn, xG chỉ 2,9 và xGC 4,4. Số liệu của Croatia không đẹp, nhưng đây lại là đội có bản lĩnh knock-out rất đáng nể. Họ biết kéo nhịp chơi chậm lại, chuyền an toàn khi cần và khiến đối thủ sốt ruột. Bồ Đào Nha mạnh hơn, nhưng nếu không tận dụng tốt cơ hội, họ có thể bị Croatia kéo vào một trận đấu cực kỳ khó chịu.

Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ là đội được đánh giá cao hơn. CupChances dự báo Thụy Sĩ có 78% cơ hội đi tiếp, Algeria là 22%. Phong độ vòng bảng của Thụy Sĩ khá thuyết phục: 7 điểm, ghi 7 bàn, thủng 3, xG 6,1 và xGC 2,7. Họ không phải đội bóng quá hào nhoáng, nhưng chơi gọn, chắc và biết cách kiểm soát các thời điểm quan trọng.

Algeria có 4 điểm, ghi 5 bàn, nhưng thủng tới 7 bàn, xG 4,0 và xGC 3,4. Hàng công Algeria có tốc độ và sự ngẫu hứng, nhưng hàng thủ lại quá hở. Nếu Thụy Sĩ đánh đúng vào hai biên và khoảng trống sau lưng hậu vệ, Algeria sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đây là cặp đấu mà sự ổn định của Thụy Sĩ có thể tạo khác biệt.

Australia vs Ai Cập

ĐT Australia được CupChances đánh giá có 83% cơ hội đi tiếp, Ai Cập là 17%, dù nhìn vào số liệu vòng bảng, cặp đấu này không hẳn quá lệch. Ai Cập có 5 điểm, ghi 5 bàn, xG 4,0. Australia có 4 điểm, ghi 2 bàn, xG 2,3. Điểm mạnh của Australia nằm ở sự chắc chắn, khả năng tranh chấp, bóng hai và phòng ngự khu vực.

Họ không cần tạo quá nhiều cơ hội, nhưng biết cách giữ trận đấu trong vùng an toàn. Ai Cập có nhiều phương án hơn ở phía trên, nhưng xGC 4,5 cho thấy họ cũng để đối thủ tạo ra không ít cơ hội. Đây có thể là trận đấu chặt, nặng về va chạm và được quyết định bởi một tình huống cố định hoặc một pha xử lý cá nhân.

Argentina vs Cabo Verde

Argentina là đội cửa trên rất rõ với các cầu thủ đáng chú ý như Messi, Alvarez, Lisandro Martinez, Romero,... Theo trang CupChances, nhà đương kim vô địch có 82% cơ hội đi tiếp, Cabo Verde là 18%. Argentina toàn thắng vòng bảng, giành 9 điểm, ghi 8 bàn, chỉ thủng 1, xG 5,4 và xGC 1,7. Đây là đội có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và sự lạnh lùng cho các trận knock-out.

Họ không cần lúc nào cũng đá ào ạt, nhưng biết tăng tốc đúng thời điểm và kiểm soát trận đấu khi cần. Cabo Verde rất đáng khen khi bất bại ở vòng bảng, dù chỉ có 3 điểm và ghi 2 bàn. Họ có tổ chức, chơi lì và không dễ vỡ trận. Nhưng trước Argentina, chỉ phòng ngự thấp là chưa đủ. Nếu không có những pha phản công đủ sắc, Cabo Verde sẽ phải chịu sức ép liên tục.

Colombia vs Ghana

Colombia được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và lối chơi cân bằng. Họ có 7 điểm, ghi 4 bàn, chỉ thủng 1, xG 4,5 và xGC 2,3. Colombia không bùng nổ như Pháp, Đức hay Brazil, nhưng rất khó chịu vì biết phòng ngự chắc, giữ nhịp trận đấu và chuyển trạng thái nhanh khi có khoảng trống.

Ghana có 4 điểm, ghi 2 bàn, thủng 2, xG 2,1 và xGC 3,0. Điểm mạnh của Ghana là thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi. Nhưng nếu phải đá trong thế bị Colombia kiểm soát bóng và kéo nhịp xuống, Ghana sẽ không dễ tạo cơ hội. Colombia không vượt trội quá xa, nhưng nhỉnh hơn ở tổ chức, sự tỉnh táo và khả năng xử lý những thời điểm quyết định.

Xem thêm
0
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

ĐT Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

Hàn Quốc chia tay World Cup 2026 theo cách rất khó nuốt. Họ không bị loại vì thua một ông lớn, mà gục ngã ở trận đấu có thể tự quyết số phận trước Nam Phi. Sau 3 trận bảng A, đội bóng xứ kim chi chỉ có 3 điểm, thắng 1, thua 2, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 lần và hiệu số -1.

Tuy nhiên, ở thể thức mới, khi 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn giành vé vào vòng 32 đội, chừng ấy vẫn không đủ. Hàn Quốc đứng thứ 9 trong nhóm các đội xếp thứ ba và chính thức dừng bước, khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng của một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Thua trận đấu quan trọng nhất

Trận thua Nam Phi 0-1 là bước ngoặt lớn nhất. Hàn Quốc cầm bóng tới 69,3%, nhưng chỉ tạo ra 0,63 xG. Con số ấy cho thấy rất rõ vấn đề: họ cầm bóng nhiều, chuyền bóng nhiều, nhưng không tạo ra được sức ép cần thiết trước khung thành đối thủ.

Nam Phi không cần kiểm soát thế trận, nhưng chơi chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và tận dụng đúng khoảnh khắc ở phút 63, khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định. Với Hàn Quốc, đó không chỉ là một bàn thua, mà còn là bước ngoặt khiến họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Ba điểm là quá ít

Bảng A khép lại với Mexico đứng đầu tuyệt đối: 9 điểm, ghi 6 bàn và không thủng lưới. Nam Phi xếp nhì với 4 điểm, còn Hàn Quốc đứng thứ ba với 3 điểm.

Vấn đề là trong cuộc đua giành vé vớt dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Hàn Quốc đã tụt lại phía sau. Họ kém Senegal, đội có cùng 3 điểm nhưng hiệu số +2, và cũng kém Iran, đội có hiệu số 0.

Có tên tuổi nhưng thiếu sức bật

Thất bại này càng nặng nề vì Hàn Quốc không phải đội bóng có thực lực yếu. Đội tuyển của họ được định giá khoảng 139,05 triệu euro, tuổi trung bình 28,1 và có 19 trong số 26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu và Son Heung-min đều là những cái tên chất lượng. Nhưng World Cup không chỉ cần danh tiếng. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thiếu một lối chơi đủ sắc bén để biến ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Từ vòng loại ấn tượng đến World Cup đầy bế tắc

Điều đáng nói là trước đó, Hàn Quốc đã trải qua giai đoạn vòng loại World Cup 2026 rất ấn tượng. Họ bất bại 16 trận, thắng 11, hòa 5, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 8 lần. Son Heung-min là chân sút nổi bật với 10 pha lập công, còn Lee Kang-in dẫn đầu danh sách kiến tạo với 6 đường chuyền thành bàn.

Nhưng khi bước vào World Cup, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Trước các đối thủ chơi kỷ luật, giàu thể lực và phản công nhanh, Hàn Quốc không còn dễ dàng áp đặt thế trận như ở châu Á. Họ có bóng, nhưng thiếu tốc độ, thiếu đột biến và thiếu một phương án rõ ràng khi bị kéo vào thế bế tắc.

Cú ngã của cả hệ thống

Thất bại này không nên chỉ đổ lên một trận đấu hay một cá nhân. Nó phản ánh bài toán lớn hơn của bóng đá Hàn Quốc. Thế hệ Son Heung-min đã đi về cuối chu kỳ, trong khi lớp kế cận chưa đủ sức gánh vác đội tuyển.

Phía sau đó còn là những tranh cãi quanh Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, từ quy trình bổ nhiệm HLV đến niềm tin của người hâm mộ. Hàn Quốc bị loại vì chơi không đủ tốt, nhưng câu chuyện phía sau còn đáng suy ngẫm hơn: một nền bóng đá có truyền thống, có nhiều cầu thủ xuất ngoại, có kỳ vọng lớn, nhưng vẫn chưa tìm được mô hình đủ mạnh để bước qua thời kỳ hậu Son Heung-min.

Xem thêm
0
8,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật