Sau trận thua Philippines, nhiều dòng tít vội vàng gọi cuộc đấu với Myanmar ở SEA Games 33 là “trận sinh tử”, “bước đường cùng” của tuyển nữ Việt Nam. Nhìn vào cả một thập kỷ vừa qua, cách đặt vấn đề như vậy vừa thiếu chính xác, vừa có phần… thiếu tôn trọng chính đội bóng đã thống trị Đông Nam Á.
Việt Nam mới là nỗi ám ảnh của Myanmar
Từ hơn mười lăm năm qua, Myanmar luôn nằm trong nhóm đội mạnh của bóng đá nữ Đông Nam Á. Họ tiến bộ đều, tổ chức bài bản, thể lực tốt, không dễ chơi với bất cứ đối thủ nào. Nhưng có một ngoại lệ rất rõ ràng, đó là khi họ đứng đối diện tuyển nữ Việt Nam.
Nếu xếp lại kết quả trong các giải chính thức, Việt Nam thắng áp đảo Myanmar, hòa rất ít và thua rất hiếm. Ở SEA Games 32, hai đội gặp nhau tới hai lần. Myanmar thua Việt Nam ở vòng bảng, sau đó lại thua tiếp trong trận chung kết, nhìn đối thủ nâng cúp vàng ngay trước mặt. Tại giải vô địch Đông Nam Á gần đây, Myanmar tiếp tục thất bại nặng nề trước Việt Nam trong một trận đấu mà đoàn quân áo đỏ cần thắng đẹp để khẳng định vị thế.
Nói cách khác, mỗi khi câu chuyện là trận đấu lớn, là cột mốc quan trọng, Việt Nam thường là người đẩy Myanmar ra ngoài đường biên, chứ không phải ngược lại. Với lịch sử như vậy, việc biến Myanmar thành cái tên để Việt Nam “phải lo sợ” là một cách kể chuyện đi ngược dữ kiện.
Nếu phải nói về tâm lý, thì chính Myanmar mới là đội phải vật lộn với câu hỏi: Làm sao để không lặp lại kịch bản thua Việt Nam ở một trận then chốt nữa ?
Gọi là “đường cùng” là quên mất bản lĩnh của chính mình
Tuyển nữ Việt Nam đã quen đá trong áp lực phải thắng: từ chung kết SEA Games, vòng loại World Cup, đến những trận play-off sinh tử. Họ đã từng vượt qua những bài kiểm tra khó hơn rất nhiều so với một trận vòng bảng SEA Games gặp Myanmar.
Đó là tập thể đã giành 4 HCV SEA Games liên tiếp, từng dự World Cup và nhiều năm liền được coi là chuẩn mực của bóng đá nữ khu vực. Đặt một đội bóng như vậy vào trạng thái “chân tường – đường cùng” chỉ sau một trận thua Philippines là cách nhìn quá cực đoan.
Điều cần mang vào trận Myanmar không phải nỗi sợ
Theo điều lệ, chỉ cần thắng Myanmar, Việt Nam chắc chắn vào bán kết. Cửa vẫn nằm trong tay chính chúng ta. Câu chuyện vì thế không phải “liệu có sống sót hay không”, mà là đội tuyển có dám đá đúng với bản ngã của một nhà vô địch hay không.
Myanmar hôm nay tiến bộ, nhưng lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về Việt Nam. Trận đấu này không phải là điểm cuối, mà là cơ hội để nhắc lại với cả khu vực, và với chính mình, rằng tuyển nữ Việt Nam vẫn là "ngáo ộp" với bóng đá Nữ Đông Nam Á.