Inaki Pena: Cánh cửa Camp Nou dần khép lại
Inaki Pena từng được kỳ vọng là người kế thừa xứng đáng cho Marc-Andre Ter Stegen tại Barcelona. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi khi thủ thành này không thể cạnh tranh vị trí với Joan Garcia và không cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong những lần được trao cơ hội. Việc Pena rời đi không chỉ giúp Barcelona giải phóng quỹ lương mà còn mở ra cơ hội phát triển chuyên môn cho chính anh ở một môi trường mới, nơi khả năng được bắt chính cao hơn. Đây là bước đi hợp lý cho cả hai phía, nhất là khi Pena không còn phù hợp với định hướng phát triển hiện tại của đội bóng xứ Catalan.
Oriol Romeu: Cái kết chóng vánh cho cuộc tái hợp
Sự trở lại của Oriol Romeu từng được kỳ vọng sẽ giúp Barcelona lấp đầy khoảng trống mà Sergio Busquets để lại. Tuy nhiên, Romeu lại không đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật mới của HLV Hansi Flick. Việc chấm dứt hợp đồng sớm hoặc cho mượn Romeu là quyết định hợp lý, vừa giảm tải nhân sự tuyến giữa vốn đã chật chội, vừa tạo điều kiện cho các tài năng trẻ như Fermin Lopez hay Roony Bardghji phát triển.
Hector Fort: Nút thắt chuyển nhượng chưa thể tháo gỡ
Trái với hai đồng đội, Hector Fort lại là trường hợp phức tạp nhất. Dù được West Ham United liên hệ và gần như đạt thỏa thuận cho mượn, Fort vẫn thiếu quyết đoán về tương lai. Sự do dự này khiến kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona bị đình trệ, đặc biệt là việc đăng ký tân binh Roony Bardghji. Chỉ khi Fort đồng ý ra đi, Barcelona mới có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết cho mùa giải mới. Điều này đặt ra áp lực lớn cho cả cầu thủ lẫn ban lãnh đạo trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.