Antony từng bị xem là “cú lừa” ở Old Trafford, nhưng khi về Betis, anh lại trở thành nguồn cảm hứng lớn. Đội bóng Tây Ban Nha đã trao cho anh niềm tin, sự tự do và cảm giác được yêu mến mà Manchester United không thể mang lại. Đáp lại, cầu thủ người Brazil cũng chơi cực kỳ xuất sắc, khiến người hâm mộ Betis vô cùng hài lòng.
Ở mùa thứ hai khoác áo Betis, Antony đã ghi 14 bàn và có 7 kiến tạo sau 35 trận. Đặc biệt, anh góp dấu giày vào cả 5 bàn thắng gần nhất của đội tại La Liga, bao gồm cú đúp vào lưới Villarreal và 2 bàn cùng 1 kiến tạo trong trận thắng Mallorca 3-0. Thành tích này cho thấy Antony đang hồi sinh mạnh mẽ.
So với thời ở Ajax, Antony chỉ mất 24 trận để ghi 9 bàn tại La Liga, trong khi ở Hà Lan anh phải cần tới 32 trận. Còn ở Manchester United, thành tích của anh còn tệ hơn nhiều với chỉ 12 bàn sau 96 trận. Rõ ràng, môi trường ở Betis đã giúp Antony phát huy tối đa khả năng của mình.
Giờ đây, Antony không còn rườm rà mà chơi thực dụng, hiệu quả và lạnh lùng hơn. Anh biết chọn thời điểm ra chân, bứt tốc hợp lý và vẫn giữ được bản năng nghệ sĩ với những cú cứa lòng chân trái. Ở Betis, Antony đã tìm lại niềm vui, trở thành biểu tượng tái sinh và khiến cả đội bóng lẫn người hâm mộ đều mỉm cười.