Joan Laporta từng nhiều lần “thoát hiểm” trước hạn chót tài chính của La Liga, nhưng mùa hè này Barcelona thực sự lâm nguy. Nút thắt nằm ở khoản 100 triệu euro từ việc bán ghế VIP – thứ mà CLB xem như doanh thu chắc chắn, còn La Liga chỉ coi là con số trên giấy.
Chủ tịch Javier Tebas đã kéo bên kiểm toán vào cuộc và kết quả lại bất lợi cho Barcelona. Điều này khiến thời gian trở thành kẻ thù: nếu không giải quyết xong trước 1/9, CLB sẽ mất quyền chi tiêu 1:1 và đối diện viễn cảnh chẳng thể đăng ký tân binh.
Lúc này, chỉ Marcus Rashford an toàn nhờ tiền từ thương vụ Trincão. Ngược lại, Joan Garcia và Roony Bardghji vẫn mắc kẹt trên danh sách chờ. Phương án khả dĩ nhất là đẩy Marc Casadó đi để gỡ được khoảng 30 triệu euro.
Laporta thì vẫn cố trấn an, nhưng chính ông cũng thừa nhận: “Mọi thứ chỉ sáng tỏ khi đồng hồ điểm phút cuối.”