Một mùa hè mua sắm và khoảng trống còn lại
Tottenham đã khởi động kỳ chuyển nhượng mùa hè khá rầm rộ với các thương vụ Jan Paul van Hecke, Andy Robertson và Marcos Senesi. Dù vậy, nỗ lực nâng cấp tuyến giữa bằng đề nghị 75 triệu bảng cho Sandro Tonali đã bị Newcastle từ chối. Trong bối cảnh đó, câu chuyện chuyển nhượng ở London lại bất ngờ rẽ sang hàng công với cái tên Marcus Rashford.
Barcelona là bước ngoặt của Rashford
Rashford bước vào mùa 2025-26 trong tình thế không còn được trọng dụng tại Manchester United và phải sang Barcelona theo dạng cho mượn. Tại đây, anh chơi trọn một mùa giải với 49 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và kiến tạo 14 lần. Màn trình diễn này giúp anh lấy lại hình ảnh một mũi tấn công hiệu quả trong môi trường bóng đá đỉnh cao.
Cánh cửa Barca khép lại vì Anthony Gordon
Barcelona từng có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng, nhưng thời hạn đã trôi qua. Dù bản thân Rashford ưu tiên trở lại sân Camp Nou, khả năng này giảm hẳn sau khi đội bóng xứ Catalan chi 69,3 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon, đồng đội của anh ở tuyển Anh. Khi Barca đã đầu tư lớn cho một cầu thủ cùng vị trí, tương lai của Rashford buộc phải mở sang hướng khác.
Tottenham chen vào cuộc chơi với toan tính riêng
Trong bối cảnh đó, Tottenham xuất hiện như một bến đỗ tiềm năng. Theo i Paper, Spurs đang cân nhắc gửi đề nghị cho Rashford nhưng không chấp nhận mức 40 triệu bảng mà Manchester United đưa ra. Họ chỉ sẵn sàng trả thấp hơn, tận dụng việc điều khoản 26 triệu bảng với Barca đã hết hạn và mong muốn của Rashford chưa được đáp ứng.
Phong độ ở tuyển Anh như lời nhắc nhở
Rashford hiện tập trung cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2026. Anh ngồi dự bị trong trận gặp Croatia, nhưng khi được Thomas Tuchel tung vào sân hiệp hai, tiền đạo này lập tức tạo dấu ấn với bàn thắng ở phút 85, góp phần vào chiến thắng 4-2. Pha lập công đó nối tiếp mùa giải hiệu quả tại Barcelona, đồng thời là minh chứng cho giá trị mà Tottenham đang nhắm tới.