Sau trận thua 1-3 trước đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt lên tiếng. Họ thừa nhận đây là thất bại tâm phục khẩu phục, không thể bào chữa. Các tờ báo lớn đều chỉ ra những điểm yếu cố hữu của đội nhà so với sức mạnh của các cô gái Việt Nam.
Tờ Siam Sport gọi đây là "trái đắng" mà bóng đá nữ Thái Lan phải nếm trải trong một giải đấu không thành công. Đội bóng chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ tư chung cuộc. Họ nhấn mạnh thế trận một chiều, khi đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dẫn trước tới 3-0.
Tờ Khoasod phân tích rằng sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam nằm ở những pha phản công rất sắc bén. Đội bóng của huấn luyện viên Futoshi Ikeda không thể chống đỡ được sức mạnh của đội chủ nhà. Hàng phòng ngự Thái Lan mắc nhiều sai lầm, dẫn đến thất bại lần thứ hai tại giải.
Tờ Matichon cũng thừa nhận dù tung ra đội hình mạnh nhất, tuyển nữ Thái Lan vẫn không thể bì được với sự sắc sảo của tuyển nữ Việt Nam. Khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã giúp các cô gái Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. Thái Lan đành chấp nhận thất bại.
Một số tờ báo như Daily News cho rằng Thái Lan chỉ cử đội hình trẻ tham dự giải lần này. Tuy nhiên, tất cả đều hướng về tương lai với mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33 trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ họp để vạch ra kế hoạch cụ thể cho tham vọng này.