33,7 km/h và chân trái, Murillo có thể mở khóa hàng thủ MU?

Số 10 Argentina bỏ trống sau thời Messi: Ai dám khoác chiếc áo lịch sử?

Thấy điều gì từ lời phát biểu của Messi trong ngày chia tay Argentina?

Thế Tuyến

Bàn thua phút 5 và bài học nhập cuộc của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam bước vào trận gặp U23 Uzbekistan với mục tiêu giữ thế chủ động và bảo vệ cơ hội đi tiếp, nhưng kế hoạch sớm bị phá vỡ. Trước khi Urinboev mở tỷ số ở phút 5, Saidov đã thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình. Việt Nam nhập cuộc chậm hơn đối thủ và phải trả giá rất sớm.

Uzbekistan liên tiếp khoét vào phía sau hàng thủ Việt Nam

Saidov sớm vượt qua tuyến phòng ngự Việt Nam và đối mặt Văn Bình, nhưng cú dứt điểm lại đi vọt xà. U23 Việt Nam vừa thoát thua thì Uzbekistan tiếp tục tấn công bên cánh phải, trước khi Urinboev ghi bàn ở phút 5.

Cú sút của Urinboev có phần đổi hướng nên Văn Bình rất khó xử lý. Tuy nhiên, vấn đề đã xuất hiện từ trước đó khi Uzbekistan nhiều lần đưa bóng ra sau lưng hàng thủ Việt Nam. Các hậu vệ phải quay về trong thế bị động, trong khi cự ly giữa các vị trí chưa đủ chặt. Chỉ trong vài phút đầu, đối thủ đã có 2 cơ hội dứt điểm trực diện.

Hàng thủ 3 người bị kéo giãn

HLV Đinh Hồng Vinh bố trí Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Đức Anh trong hàng thủ 3 người, còn Long Vũ và Minh Phúc đảm nhiệm 2 hành lang biên. Cách chơi này giúp U23 Việt Nam có thêm người khi tấn công, nhưng cũng đòi hỏi 2 cầu thủ biên phải lùi về rất nhanh mỗi khi mất bóng.

Uzbekistan liên tục đưa bóng ra biên để kéo giãn đội hình Việt Nam. Mỗi khi một trung vệ phải dạt ra hỗ trợ, 2 người còn lại phải lập tức bó vào trong để che khoảng trống. Chỉ cần một vị trí chậm 1 nhịp, khoảng cách giữa các hậu vệ sẽ bị kéo rộng và đối thủ có thể khai thác.

Long Vũ có thiên hướng tấn công và mạnh ở khả năng đi bóng. Điều đó giúp Việt Nam có thêm phương án ở biên, nhưng phía sau anh cũng cần được bọc lót tốt hơn khi đội mất quyền kiểm soát bóng.

U23 Việt Nam lấy lại thế trận sau bàn thua

Sau khi bị dẫn, U23 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động. Minh Phúc sớm có cơ hội trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Uzbekistan. Từ đó, đội giữ bóng chắc hơn và các pha lên bóng cũng mạch lạc hơn.

Uzbekistan bước vào trận với 2 chiến thắng liên tiếp và đã ghi 7 bàn, nhưng Việt Nam vẫn tạo được cơ hội khi cự ly đội hình ổn định trở lại. Đối thủ nhỉnh hơn về chất lượng, còn bàn thua sớm phần nhiều đến từ việc Việt Nam chưa bắt kịp tốc độ trận đấu.

Ở 2 trận trước gặp Kuwait và Philippines, Việt Nam đều giữ sạch lưới trong hiệp một. Trước Uzbekistan, tốc độ chuyền bóng và di chuyển cao hơn khiến những khoảng trống nhỏ trong hệ thống phòng ngự bị khai thác nhanh hơn.

U23 Việt Nam trả giá vì nhập cuộc chậm

Trước một đối thủ mạnh như Uzbekistan, U23 Việt Nam gần như không có nhiều thời gian để sửa sai. Saidov bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, nhưng ở tình huống nguy hiểm tiếp theo, Urinboev đã tận dụng được khoảng trống để ghi bàn.

U23 Việt Nam cần nhập cuộc với cự ly đội hình chặt hơn và xử lý nhanh hơn ngay từ những phút đầu. Trước Uzbekistan, chỉ vài phút chậm nhịp đã khiến đội rơi vào thế phải rượt đuổi từ rất sớm.

1
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Sau khi rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha trong bão tranh cãi, Cristiano Ronaldo lên tiếng bằng một tuyên bố dài, trong đó anh giải thích những gì diễn ra trong đợt tập trung và nhận trách nhiệm về quyết định ra đi. Ronaldo cáo buộc HLV Jorge Jesus 2 lần thất hứa, nhưng khẳng định anh chưa giã từ đội tuyển và vẫn muốn trở lại thi đấu.

Xin lỗi người hâm mộ và đồng đội

Ronaldo xin lỗi vì không chào cổ động viên sau trận thắng Na Uy, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Bồ Đào Nha và những người đã tới sân để xem anh thi đấu. Tiền đạo 41 tuổi cũng nói anh nợ các đồng đội một lời xin lỗi vì quyết định rời trại tập trung.

Anh nhấn mạnh địa vị đội trưởng khiến trách nhiệm của mình lớn hơn và cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phải xem xét, xử lý hành động của anh mà không có tình tiết giảm nhẹ. Ronaldo khẳng định quy định phải được áp dụng như nhau với tất cả mọi người, bất kể vị thế.

Ronaldo vẫn muốn khoác áo Bồ Đào Nha

Dù mâu thuẫn với HLV trưởng, Ronaldo khẳng định chưa hề tuyên bố giã từ đội tuyển. Anh nhắc lại việc năm 2005 vẫn ở lại cùng Bồ Đào Nha và ra sân gặp Nga chỉ khoảng 1 ngày sau khi nhận tin cha qua đời. Ronaldo nói khi ấy anh đã làm cho đội tuyển điều mà mình sẽ không làm với bất kỳ câu lạc bộ nào.

Sau World Cup 2026, Ronaldo đã chuẩn bị một bức thư gửi người dân Bồ Đào Nha với những lời anh muốn nói khi chính thức chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, trên chuyến bay trở về từ Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đề nghị anh cân nhắc lại vì Liên đoàn muốn anh tiếp tục thi đấu.

Ronaldo cũng đề cập tới những cuộc bàn luận về một “trận chia tay” hay một “lời chia tay xứng đáng”. Anh khẳng định sẽ có thời gian cho điều đó, còn khi nghĩ về đội tuyển, điều anh muốn vẫn là thi đấu, cạnh tranh và chiến thắng.

Chấp nhận án phạt và chờ ngày trở lại

Ngôi sao của Al Nassr hiểu rằng quyết định rời trại tập trung có thể khiến anh phải nhận án kỷ luật và chấp nhận hậu quả. Anh khẳng định sau khi chấp hành án phạt, nếu vẫn khỏe mạnh, được thi đấu thường xuyên và duy trì phong độ tại câu lạc bộ, anh sẽ tiếp tục sẵn sàng khoác áo Bồ Đào Nha.

Ronaldo khép lại tuyên bố bằng lời khẳng định đây là sự thật từ phía anh về những gì đã xảy ra. Sau những tranh cãi với Jorge Jesus, thông điệp của đội trưởng Bồ Đào Nha vẫn rất rõ ràng. Anh chưa muốn sự nghiệp quốc tế của mình dừng lại ở đây.

Xem thêm
2
8,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Không chỉ là chuyện được vào sân hay không

Trong văn bản dài gần 2.000 từ công bố ngày 6/10, Cristiano Ronaldo lần đầu kể chi tiết những gì xảy ra trước khi anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn với Jorge Jesus không đơn thuần bắt nguồn từ việc anh phải ngồi dự bị trước Na Uy. Với Ronaldo, vấn đề nằm ở 2 lần huấn luyện viên không thực hiện những gì đã thống nhất với anh.

Kế hoạch ban đầu của Jorge Jesus là Ronaldo đá trận đầu và trận cuối trong chuỗi 4 trận của Bồ Đào Nha tại Nations League. Huấn luyện viên còn đề xuất anh không cần di chuyển cùng đội tới Na Uy và Đan Mạch để quản lý thể lực, nhưng Ronaldo từ chối vì cho rằng đội trưởng không nên nhận đặc quyền như vậy.

Đến ngày gặp Na Uy, kế hoạch bất ngờ thay đổi. Jorge Jesus hỏi Ronaldo liệu anh có thể chơi 30 phút hay không. Tiền đạo 41 tuổi đồng ý, khởi động từ đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng vẫn không được tung vào sân. Ronaldo xem đó là lần đầu Jorge Jesus không giữ lời.

Chiếc băng đội trưởng khiến trách nhiệm lớn hơn

Ronaldo không né tránh trách nhiệm về quyết định rời đội tuyển sau đó. Anh xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và người dân Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có quyền xử phạt mình.

Đáng nói hơn, Ronaldo còn cho rằng án phạt không nên có tình tiết giảm nhẹ. Anh tự nhận mình không phải một cầu thủ bình thường mà là đội trưởng, và chính tư cách ấy phải được xem như tình tiết tăng nặng.

Cách nhìn đó cho thấy Ronaldo tách riêng 2 vấn đề. Anh vẫn tin mình có lý do để mất niềm tin vào Jorge Jesus, nhưng đồng thời thừa nhận tự ý rời đội tuyển là hành động sai và phải chịu hậu quả.

Xin lỗi nhưng vẫn khẳng định bị thất hứa 2 lần

Sau trận gặp Na Uy, Ronaldo có cuộc trao đổi với Jorge Jesus và Simão Coutinho, giám đốc thể thao của Al Nassr. Hai bên thống nhất một số nội dung để huấn luyện viên giải thích trước truyền thông, trong đó có việc Ronaldo chưa từng yêu cầu phải được thi đấu và việc để anh khởi động nhưng không tung vào sân là một sai sót.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những gì Jorge Jesus nói trong cuộc họp báo sau đó hoàn toàn khác nội dung 2 bên đã thống nhất. Anh xem đây là lần thứ 2 huấn luyện viên không giữ lời.

Chính sự đổ vỡ niềm tin ấy khiến Ronaldo quyết định thu xếp hành lý và rời đội. Dù vậy, anh vẫn nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình thay vì lấy mâu thuẫn với huấn luyện viên làm lý do để phủ nhận sai lầm.

Từng muốn dừng lại sau World Cup

Ronaldo còn tiết lộ một chi tiết quan trọng về tương lai của mình. Sau World Cup 2026, anh đã chuẩn bị một lá thư dành cho người dân Bồ Đào Nha để sử dụng khi chính thức chia tay đội tuyển.

Trên chuyến bay trở về từ Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đã đề nghị và kiên trì thuyết phục Ronaldo xem xét lại quyết định. Tiền đạo của Al Nassr cuối cùng lựa chọn tiếp tục.

Ronaldo cũng tiết lộ Pedro Proença từng hỏi ý kiến anh về Jorge Jesus trước khi bổ nhiệm huấn luyện viên này. Khi đó, Ronaldo ủng hộ lựa chọn và sau này vẫn thừa nhận kết quả 4 trận toàn thắng đầu tiên tại Nations League chứng minh quyết định chuyên môn ấy có cơ sở.

146 bàn và lời khẳng định chưa muốn dừng lại

Ở tuổi 41, Ronaldo đang giữ kỷ lục bóng đá nam cấp đội tuyển với 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, anh không muốn những năm cuối trong màu áo tuyển quốc gia chỉ còn là hành trình hướng tới một trận chia tay.

Ronaldo nhắc lại chuyện năm 2005, khi nhận tin bố qua đời trong thời gian tập trung đội tuyển nhưng vẫn quyết định ở lại để cùng Bồ Đào Nha thi đấu với Nga vào ngày hôm sau. Với anh, khoác áo đội tuyển luôn gắn với cạnh tranh thực sự chứ không phải một nghi thức dành cho quá khứ.

Thông điệp cuối cùng vì thế rất dứt khoát. Sau khi chấp hành án phạt nếu có, miễn vẫn khỏe mạnh, tiếp tục thi đấu và ghi bàn ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo sẽ sẵn sàng trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh chưa muốn một màn chia tay được sắp đặt. Điều Ronaldo vẫn hướng tới là được ra sân, cạnh tranh và chiến thắng.

Xem thêm
2
9,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Ronaldo không chấp nhận thực tế

Cristiano Ronaldo đã chọn cách công khai toàn bộ mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus sau khi rời ĐT Bồ Đào Nha. Trong bức tâm thư dài, CR7 kể lại những lần anh cảm thấy bị thất hứa, thừa nhận bản thân phản ứng quá mạnh và khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại sau án phạt.

Ronaldo có lý do để tức giận, nhưng cách anh xử lý sự việc lại đẩy mọi thứ đi quá xa. Từ một cầu thủ cảm thấy mình không được tôn trọng, CR7 trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi về cái tôi, quyền lực và vị thế của một huyền thoại đã bước sang tuổi 41.

Cơn giận bắt đầu từ ghế dự bị

Theo Ronaldo, kế hoạch ban đầu là anh không thi đấu trước Na Uy và Đan Mạch để quản lý thể trạng. Tuy nhiên, đến trận gặp Na Uy ngày 27/9, Jorge Jesus bất ngờ nói anh có thể vào sân khoảng 30 phút. CR7 bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ nhưng chờ đến hết trận vẫn không được sử dụng. Với Ronaldo, đó là lần đầu HLV không giữ lời.

Mâu thuẫn tiếp tục căng thẳng sau một cuộc họp có sự tham gia của Jesus, Ronaldo, cố vấn Tiago Craveiro và Giám đốc thể thao Al Nassr Simão Coutinho. Một văn bản gồm 8 điểm được chuẩn bị để Jesus giải thích sự việc, nhưng Ronaldo cho rằng những gì HLV nói trước truyền thông sau đó khác với thỏa thuận.

Pelé, Maradona và cái tôi của CR7

Chi tiết gây tranh luận nhất nằm trong văn bản Ronaldo đã đồng ý. Một ý trong đó đề cập việc Jesus sai khi để một cầu thủ có tầm vóc như Pelé hoặc Maradona khởi động rồi không tung vào sân. Ronaldo không trực tiếp tự nhận mình ngang 2 huyền thoại này, nhưng việc anh chấp thuận cách so sánh ấy vẫn đủ gây tranh cãi.

CR7 có 146 bàn sau 234 trận cho Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục thế giới về số bàn thắng lẫn số lần khoác áo đội tuyển nam. Thành tích ấy giúp anh có vị trí đặc biệt trong lịch sử, nhưng không đồng nghĩa HLV phải dành cho anh quyền ưu tiên về chuyên môn.

Bị đối xử bất công không có nghĩa được phép bỏ đội

Ronaldo có thể thất vọng khi phải khởi động lâu rồi ngồi xuống, càng có lý do bức xúc nếu những cam kết riêng thực sự không được thực hiện. Nhưng phản ứng sau đó mới là phần khiến CR7 khó nhận được sự cảm thông hoàn toàn.

Anh rời khu tập trung trước chuyến làm khách trên sân Đan Mạch, đồng thời trước đó cũng không cùng đồng đội ra chào CĐV sau trận tại Oslo. Chính Ronaldo sau này thừa nhận hành động của mình không đúng và chấp nhận chịu án phạt. Với một đội trưởng, cảm xúc cá nhân có thể được thông cảm, nhưng trách nhiệm với tập thể vẫn phải được đặt lên trước.

Bồ Đào Nha vẫn thắng khi thiếu Ronaldo

Sự việc càng nhạy cảm bởi Bồ Đào Nha lập tức giành kết quả tốt khi CR7 vắng mặt. Họ thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen ngày 1/10, rồi ngược dòng hạ Na Uy 2-1 sau đó 3 ngày. Gonçalo Ramos ghi bàn trong cả 2 trận, còn João Cancelo cũng lập công ở mỗi chiến thắng. Sau 4 lượt, Bồ Đào Nha giành trọn 12 điểm với 9 bàn thắng, chỉ lọt lưới 4 lần và trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Nations League mùa này.

Những con số ấy chưa đủ để khẳng định đội tuyển chơi hay hơn khi không có Ronaldo, nhưng đủ chứng minh họ không còn phụ thuộc vào anh như nhiều năm trước.

Ronaldo phải chấp nhận một thực tế mới

CR7 vẫn tuyên bố muốn trở lại nếu còn khỏe, còn thi đấu và còn ghi bàn ở cấp CLB. Cánh cửa đội tuyển cũng chưa đóng khi Jorge Jesus khẳng định Ronaldo vẫn có thể trở lại. Nhưng nếu muốn tiếp tục cạnh tranh, Ronaldo cũng phải chấp nhận một phần rất bình thường của bóng đá là dự bị, mất suất đá chính hoặc khởi động mà cuối cùng không được tung vào sân.

Ronaldo không ảo tưởng về sự vĩ đại của mình, bởi những đóng góp cho đội tuyển đã nói đủ về vị trí của anh trong lịch sử. Điều đáng bàn nằm ở chỗ CR7 dường như vẫn rất khó chấp nhận rằng những gì anh đã làm trong hơn 20 năm không thể bảo đảm một vị thế bất biến ở hiện tại.

ĐT Bồ Đào Nha vẫn cần kinh nghiệm và khả năng săn bàn của Ronaldo, nhưng họ vừa chứng minh rằng đội bóng này vẫn có thể chiến thắng khi số 7 không xuất hiện. Với CR7, thử thách lớn nhất lúc này có lẽ là học cách sống với một vai trò hạn chế hơn sau quá nhiều năm luôn đứng ở trung tâm.

Xem thêm
0
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Khát vọng của Conte với ghế nóng Old Trafford

Antonio Conte trở lại tâm điểm chú ý khi chiếc ghế của Michael Carrick tại Manchester United bắt đầu chịu sức ép. Marco Messina khẳng định nhà cầm quân người Italy muốn dẫn dắt MU và đánh giá đây là mẫu HLV phù hợp nếu đội bóng cần cải thiện kết quả trong thời gian ngắn. Bản thân Conte chưa trực tiếp xác nhận mong muốn tới Old Trafford, nhưng ông đã nói công việc tiếp theo lý tưởng sẽ là tại một CLB giàu lịch sử đang cần tìm lại vị thế, đồng thời không loại trừ khả năng trở lại Ngoại hạng Anh.

Thời điểm này khiến những lời ấy càng được liên hệ với MU. Đội của Carrick chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh, đứng thứ 12 với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Họ cũng đã bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ngay vòng 3.

Conte có hồ sơ của một HLV tạo hiệu quả nhanh

Conte không xa lạ với bóng đá Anh. Ông giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên 2016/17, rồi giành thêm Cúp FA một năm sau. Trước và sau quãng thời gian tại London, ông còn vô địch quốc gia cùng Juventus, Inter Milan và Napoli.

Conte rời Napoli cuối mùa 2025/26 sau 2 năm. Ông vô địch Serie A ngay mùa đầu, giành thêm Siêu cúp Italy ở mùa kế tiếp trước khi Napoli kết thúc giải quốc nội ở vị trí thứ 2 sau Inter Milan.

Chính khả năng nhanh chóng tạo ra một đội bóng có tổ chức, giàu sức cạnh tranh khiến Messina tin Conte phù hợp với hoàn cảnh MU hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là đánh giá bên ngoài. Manchester United chưa mở đàm phán chính thức với Conte.

Cảnh báo từ quãng thời gian tại Chelsea

Jason Cundy lại nhìn câu chuyện từ hướng thận trọng hơn. Cựu cầu thủ Chelsea thừa nhận Conte thường mang lại kết quả nhanh nhưng cho rằng tính cách quyết liệt của HLV người Italy cũng dễ tạo ra va chạm.

Cundy nhắc lại nhiệm kỳ tại Stamford Bridge, nơi Conte từng mâu thuẫn với ban lãnh đạo và một số cầu thủ. Chelsea vẫn giành 2 danh hiệu dưới quyền ông, nhưng quan hệ giữa HLV với CLB xuống cấp nhanh trong mùa thứ 2.

Với Cundy, đó là rủi ro MU phải tính đến nếu thực sự cân nhắc Conte. Một HLV có thể nhanh chóng nâng sự quyết liệt của đội bóng cũng có thể tạo thêm căng thẳng trong môi trường vốn đã chịu rất nhiều sức ép.

MU vẫn đứng về phía Carrick

Bất chấp những cái tên được nhắc tới, Manchester United hiện chưa thay đổi lập trường với Carrick. Ban lãnh đạo tin các cầu thủ vẫn ủng hộ HLV và chưa xuất hiện rạn nứt trong phòng thay đồ.

Vấn đề của Carrick nằm ở kết quả. MU chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa 2 và thua 3. Hai chiến thắng đến trước Ipswich và Sabah, còn chuỗi kết quả tại Ngoại hạng Anh khiến áp lực tăng nhanh hơn dự kiến.

Julian Nagelsmann cũng đang tự do sau khi rời đội tuyển Đức hồi tháng 7 và tên ông xuất hiện cùng Conte trong các cuộc bàn luận về phương án thay thế. Tuy vậy, MU chưa tiến hành thương lượng với bất kỳ HLV nào.

Tottenham trở thành trận đấu rất quan trọng

Carrick giờ hướng tới trận tiếp Tottenham tại Old Trafford ngày 10/10. Đây là cơ hội để MU chặn chuỗi phong độ kém trước khi bước vào giai đoạn lịch thi đấu khó khăn với Atlético Madrid, Leeds, Como, Bournemouth và Chelsea.

Khó khăn nằm ở lực lượng. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Noussair Mazraoui và một số cầu thủ khác đều gặp vấn đề thể trạng trong hoặc trước đợt tập trung đội tuyển. Carlos Baleba đã gia nhập MU trong mùa hè nhưng cũng chưa thể ra mắt vì chấn thương mắt cá.

Conte vì thế vẫn chỉ là tin đồn cho đến lúc này. Nhưng nếu kết quả không cải thiện, khoảng cách từ một tin đồn tới một lựa chọn thực tế sẽ ngắn lại rất nhanh. Với Carrick, trận Tottenham không quyết định toàn bộ tương lai, nhưng một chiến thắng sẽ giúp ông giảm đáng kể sức ép đang tích tụ sau khởi đầu chỉ có 5 điểm sau 5 vòng.

Xem thêm
0
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Jamie Carragher không chỉ quan tâm tới khả năng Man City xuống hạng nếu nhận án phạt nặng. Điều cựu trung vệ Liverpool đặc biệt nhấn mạnh là tác động lâu dài tới đội hình nếu hình phạt kéo dài qua nhiều mùa.

Các ngôi sao có thể chấp nhận 1 mùa khó khăn

Carragher cho rằng nếu Man City bị trừ 80 hay 100 điểm trong 1 mùa, đội bóng có thể xuống hạng rồi trở lại Ngoại hạng Anh ở mùa kế tiếp. Trong trường hợp đó, một số cầu thủ có thể ra đi, nhưng ông tin rằng vẫn có những người sẵn sàng chấp nhận ở lại thêm 1 năm để chờ đội bóng trở lại.

Vấn đề sẽ khác nếu hình phạt kéo dài từ 3 đến 5 mùa. Khi đó, những cầu thủ hàng đầu sẽ phải cân nhắc kỹ hơn về tương lai thay vì chờ đợi qua một mùa khó khăn. Carragher cho rằng một án phạt kéo dài nhiều năm mới thực sự có khả năng khiến các ngôi sao rời Etihad.

Hình phạt nên kéo dài qua nhiều mùa

Từ quan điểm đó, Carragher cho rằng nếu Man City bị xử phạt sau quá trình kháng cáo, hình phạt không nên chỉ tác động trong 1 mùa. Ông nhắc tới việc các vi phạm được Ủy ban độc lập xác định diễn ra trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18 và cho rằng án phạt cũng nên kéo dài qua nhiều mùa.

Cựu trung vệ Liverpool tin rằng nếu Man City phải chịu ảnh hưởng trong 3 đến 5 năm, khả năng giữ chân các cầu thủ hàng đầu sẽ giảm đáng kể. Đây cũng là thời điểm đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 với 15 điểm sau 5 trận toàn thắng. Man City đã kháng cáo phán quyết của Ủy ban độc lập, còn vụ việc vẫn chờ kết quả kháng cáo và quyết định về án phạt.

Xem thêm
0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật