The Blues đang bán cầu thủ như... đại lý bán sỉ áo đấu, tiễn luôn một lúc 3 gương mặt tuổi xanh chưa kịp đóng khung trong lòng fan.
🧳 Lesley Ugochukwu – đi Burnley, mang theo 20 triệu bảng và giấc mơ đá chính
Cậu này mùa trước đá cho Southampton theo kiểu "học việc có lương", giờ Burnley múc thẳng với giá hơn 20 triệu bảng. Ký cái rẹt 5 năm. Ugochukwu tươi như hoa, bảo “quá hào hứng” – còn Chelsea thì cũng mừng vì lấy lại tí vốn sau mớ chi tiêu bạo tay từ năm kia tới giờ.
🚂 Marc Guiu – vừa tới từ Barca, chưa kịp đổi sim đã bị đẩy đi học nghề
Guiu – cậu tiền đạo trẻ mới về từ lò La Masia – được gửi luôn tới Sunderland mượn 1 mùa. Lý do thì đơn giản: “Ở đây đông quá, em cứ ra ngoài cho mát đã.”. Tuy còn dính chấn thương nhẹ, nhưng Guiu cũng kịp ghi 6 bàn sau 9 trận ở UEFA Conference League, góp phần giúp Chelsea … ẵm cúp Club World Cup 2025. Giờ thì Sunderland đặt cược: “Biết đâu lại là hàng hiếm từ Barca về đây nở hoa?”
🏃 Armando Broja – một hành trình từ “hy vọng lớn” thành “bán gấp trước khi xuống giá”
Cựu thần đồng người Albania – Broja – giờ đã có mặt ở Burnley để kiểm tra y tế, chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 25 triệu bảng.
Từng được kỳ vọng là "số 9 tương lai", nhưng thực tế thì Broja lên xuống phong độ như giá gas, cuối cùng Chelsea đành chốt: “Tiễn em đi để đỡ ám ảnh.”