Thất bại trong tay mình
AC Milan bước vào vòng đấu cuối với quyền tự quyết. Chỉ cần thắng Cagliari, họ sẽ chắc suất dự cúp C1 mùa sau. Đối thủ lại thuộc nhóm nửa dưới bảng xếp hạng, nên kỳ vọng càng lớn. Thế nhưng trận thua 1-2 đã xóa sạch lợi thế, đẩy Milan và Christian Pulisic rơi khỏi nhóm tinh hoa nhất châu Âu.
Roma chen chân, Como tạo địa chấn
Trong khi Milan sảy chân, Roma thắng Hellas Verona và vượt lên trên trên bảng xếp hạng, giành luôn tấm vé cuối cùng dự cúp C1. Cùng lúc, Como của Cesc Fàbregas giành chiến thắng quyết định, lần đầu tiên giành suất góp mặt ở sân chơi hàng đầu châu Âu. Kết quả này khiến Milan phải chấp nhận xuống chơi ở cúp C2 mùa tới.
Cú đánh vào tham vọng trước World Cup 2026
Với Christian Pulisic, việc vắng mặt ở cúp C1 là cú đánh nặng nề trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026. Một mùa giải châu Âu ở cấp độ thấp hơn khiến bối cảnh cạnh tranh, nhịp độ và tầm ảnh hưởng của anh trong mắt giới chuyên môn bị đặt dấu hỏi, ngay trước giải đấu lớn nhất của đội tuyển Mỹ.
Mùa hè của những quyết định lớn
La Gazzetta dello Sport cho biết ban lãnh đạo Milan đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động. Khi mùa giải khép lại, tương lai của hàng loạt trụ cột sẽ được xem xét lại, từ Pulisic, Luka Modrić, Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek cho tới Fikayo Tomori. Cú sụp đổ cuối mùa không chỉ lấy đi tấm vé cúp C1, mà còn mở ra một giai đoạn bất định cho bộ khung hiện tại.
Một mùa giải trượt dốc ở đoạn cuối
Suốt phần lớn mùa bóng, Milan gần như nắm chắc suất dự cúp C1. Chỉ đến giai đoạn cuối, chuỗi kết quả sa sút mới khiến mọi thứ đổ vỡ. Từ vị thế “chắc chân” trong nhóm đầu, họ kết thúc bằng việc mất vé, mất đà và đối mặt với nguy cơ thay đổi sâu rộng trong phòng thay đồ.