Mourinho: “Espí đang sống trong mơ” sau bàn thắng đầu tiên cho Real

Việt Nam - Thái Lan qua 31 trận: Lịch sử một chiều, hiện tại đã khác

Rashford tái xuất, hàng công MU vẫn tịt ngòi trước Hull City

Vũ Dân

24 giây phơi bày bài toán khó nhất của Maresca tại Man City

Man City mở màn thời kỳ hậu Pep Guardiola bằng trận thua 0-3 trước Arsenal ở Community Shield. Ngay trong trận chính thức đầu tiên, Enzo Maresca đã thấy rõ vấn đề ông phải xử lý sớm nhất: City chưa đủ đồng bộ khi gây sức ép và phòng ngự theo khối, trong khi nhiều vị trí vẫn đang làm quen với vai trò mới sau những thay đổi lớn về nhân sự.

24 giây đã phơi ra khoảng trống

Maresca chưa kịp có những chỉ đạo đầu tiên thì Man City đã thủng lưới sau 24 giây. Myles Lewis-Skelly thoát khỏi lớp áp sát bên phía City rồi tung đường chuyền xuyên tuyến cho Riccardo Calafiori băng xuống ghi bàn. Tuyến giữa không khóa được hướng chuyền, còn hàng thủ phía sau phản ứng chậm, để lộ khoảng trống đủ lớn cho Arsenal khai thác ngay từ pha lên bóng đầu tiên.

Bàn thua ấy cho thấy City chưa phối hợp tốt khi gây sức ép. Maresca muốn đội hình dâng cao và áp sát chủ động, nhưng cách chơi này đòi hỏi các tuyến phải di chuyển cùng lúc và giữ cự ly chặt. Chỉ cần người gây sức ép đầu tiên bị vượt qua mà tuyến sau không kịp bọc lót, đối thủ sẽ có khoảng trống để đánh thẳng vào hàng phòng ngự.

City chưa bắt nhịp khi phòng ngự

Bàn thua thứ hai ở phút 28 tiếp tục xuất phát từ việc Man City áp sát không đủ quyết liệt. Arsenal có thời gian đưa bóng sang biên, nơi Christos Tzolis xử lý thoải mái trước khi kiến tạo cho Kai Havertz. Đến phút 48, Martin Ødegaard ghi bàn thứ ba trong một thế trận mà hàng thủ City nhiều lần phải lùi sâu chữa cháy vì tuyến trên không làm chậm được pha lên bóng của đối thủ.

Maresca muốn City gây sức ép mạnh ngay khi mất bóng, giữ đội hình cao và chủ động kiểm soát thế trận. Trước Arsenal, các mắt xích vẫn chưa phối hợp đúng nhịp: người lao lên áp sát không nhận được đủ hỗ trợ phía sau, còn hàng thủ thường xuyên phải đối mặt với khoảng trống lớn khi Arsenal vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Đội hình City chưa ổn định

Maresca tiếp quản Man City đúng lúc đội hình có nhiều thay đổi, đặc biệt ở tuyến giữa. Rodri vắng mặt trước Arsenal, Elliot Anderson vẫn đang làm quen với cách vận hành mới, khiến City thiếu một điểm tựa đủ chắc để che chắn trước hàng thủ và tổ chức những pha gây sức ép từ trung lộ.

Arsenal lại có lợi thế từ một bộ khung đã chơi cùng nhau lâu hơn. Lewis-Skelly và Bruno Guimaraes liên tục tìm được khoảng trống giữa các tuyến, còn Ødegaard khai thác tốt những khoảng trống phía trước vòng cấm. Ở hai biên, Tzolis khiến hàng phòng ngự City phải liên tục xoay sở trước các hướng tấn công khác nhau.

Thất bại để lại nhiều việc phải sửa

Trận thua 0-3 khiến Maresca cân bằng kỷ lục thất bại đậm nhất của một HLV Man City trong ngày ra mắt. Lần gần nhất đội bóng này thua cách biệt 3 bàn ở trận đầu dưới một HLV mới là năm 1906, khi Harry Newbould cùng City thua Arsenal 1-4. Với Maresca, đây cũng là một trong những thất bại nặng nề nhất kể từ khi ông bắt đầu làm việc tại Anh.

Sau 10 năm cùng Guardiola và 20 danh hiệu, City bước sang một giai đoạn mới với nhiều thay đổi cả về con người lẫn cách vận hành. Maresca cần thời gian để các vị trí hiểu nhau hơn, nhưng trận gặp Arsenal đã chỉ ra những việc phải xử lý sớm: giữ cự ly đội hình chặt hơn, gây sức ép đồng bộ và tránh để hàng thủ rơi vào thế chống đỡ khi tuyến trên bị vượt qua.

0
616 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Long Vũ

Thất bại 0-2 trước tân binh Hull City ngay ngày ra quân khiến Manchester United hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng Michael Carrick vẫn bước vào phòng họp báo với thái độ điềm tĩnh. Ông thừa nhận thất bại khiến toàn đội rất đau, nhưng khẳng định 1 trận thua không làm thay đổi hướng đi của Manchester United.

Giữa bình tĩnh và cảm xúc

Carrick xuất hiện khá bình tĩnh trong phòng họp báo, nhưng ông lập tức làm rõ đó không phải là sự thờ ơ. “Tôi đang nói chuyện với các bạn khá bình tĩnh, nhưng bên trong tôi không thực sự bình tĩnh và cũng chẳng tận hưởng ngày hôm nay”, ông nói. Với người từng gắn bó lâu năm cùng sân Old Trafford, Carrick nhắc lại kinh nghiệm sống cùng những thăng trầm của bóng đá, song từ chối chọn cách la hét hay tạo ra hỗn loạn chỉ để thể hiện cảm xúc.

Đau nhưng không thổi phồng

United tung ra 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có 5 lần đưa bóng trúng đích, đồng thời nhận cả 2 bàn thua từ các tình huống cố định. Hull qua đó có chiến thắng đầu tiên trước MU ở giải VĐQG kể từ tháng 11/1974 và cũng là lần đầu đánh bại đối thủ này tại Premier League.

Dù vậy, Carrick không biến trận thua thành một cuộc khủng hoảng. Ông thừa nhận MU “vô cùng thất vọng với kết quả”, nhưng nhấn mạnh đội phải tìm ra câu trả lời, cải thiện và tiếp tục tiến lên thay vì đảo lộn mọi thứ chỉ sau 1 trận thua.

Thông điệp gửi vào phòng thay đồ

Carrick khẳng định: “Bên trong chúng tôi đang rất đau và chúng tôi cần phải tốt hơn”. Sự điềm tĩnh bên ngoài vì thế không đồng nghĩa với việc ông chấp nhận màn trình diễn của đội bóng. Carrick cũng nhấn mạnh rằng MU đã có những thời điểm chơi tốt, nhưng chưa tìm được giải pháp phù hợp để phá hàng thủ Hull.

Trong bối cảnh áp lực lập tức xuất hiện sau cú ngã trước đội bóng vừa trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm, Carrick chọn giữ cái đầu lạnh. Với ông, thất bại ở vòng mở màn là điều MU phải sửa chữa, nhưng chưa đủ để thay đổi toàn bộ hướng đi của đội bóng chỉ sau 1 trận đấu.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Ngay sau thất bại 0-2 của tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở chung kết lượt đi giải vô địch Đông Nam Á 2026, Sarayuth Chaikamdee không còn giữ được sự kiềm chế. Cựu chân sút nổi tiếng với biệt danh “Jo 5 thước” dùng mạng xã hội để chỉ ra vết thương cũ của “Voi chiến” mà theo anh, vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn.

Tiếng nói từ một chân sút từng sống bằng bàn thắng

Sarayuth không phải cái tên xa lạ với bóng đá Thái Lan. Anh khoác áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2003-2011, ghi 31 bàn sau 49 trận. Ở SEA Games 2003 trên đất Việt Nam, Sarayuth cùng U23 Thái Lan giành HCV và đoạt danh hiệu vua phá lưới với 9 bàn. Anh cũng 2 lần cùng tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup vào các năm 2006 và 2007. Ở cấp câu lạc bộ, Sarayuth có khoảng 16 năm chơi bóng chuyên nghiệp, 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới Thai League và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải VĐQG Thái Lan chạm mốc 100 bàn.

Lời chất vấn nhắm thẳng vào khâu dứt điểm

Từ trải nghiệm của một “sát thủ vòng cấm”, Sarayuth đặt câu hỏi: “Đã đến lúc phải có huấn luyện viên chuyên trách cho tiền đạo hay chưa? Không nhất thiết là tôi, nhưng phải là người có kinh nghiệm để dạy các em”. Anh cũng nhắc tới phát biểu của HLV Anthony Hudson sau trận, khi nhà cầm quân người Anh thừa nhận Thái Lan có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Những con số càng làm vấn đề trở nên rõ ràng. Thái Lan kiểm soát bóng 64%, tung ra 16 cú sút nhưng chỉ 3 lần đưa bóng trúng đích. Việt Nam có 13 cú sút, 5 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Từ đó, cựu tiền đạo đội tuyển chốt lại bằng câu hỏi: “Vậy còn phải phát triển điều gì nữa đây?”.

Thất bại trước Việt Nam như giọt nước tràn ly

Trận thua 0-2 ngay trên sân Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi trước trận chung kết lượt về. Hai Long và Quang Hải ghi bàn trong hiệp 2, khiến “Voi chiến” tiếp tục không thể đánh bại Việt Nam sau chiến thắng 2-1 tại Hà Nội ngày 10/9/2024, tức 711 ngày trước đó.

Trong bầu không khí ấy, những dòng chia sẻ của “Jo 5 thước” không đơn thuần là cảm xúc sau một thất bại. Đó là quan điểm của một người từng nhiều năm gánh trách nhiệm ghi bàn cho “Voi chiến”, nhắm thẳng vào khâu dứt điểm mà chính ban huấn luyện Thái Lan cũng thừa nhận chưa làm tốt.

Xem thêm
0
495 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Tottenham bước vào mùa giải mới với kỳ vọng làm lại từ đầu sau mùa giải chật vật trụ hạng, nhưng chuyến làm khách trên sân Brentford lại phơi bày đúng điểm yếu cũ. Thua 0-3, chi khoảng 237 triệu bảng cho các tân binh hè này nhưng hàng thủ mới của Roberto De Zerbi lại trở thành mắt xích khiến Spurs sụp đổ ngay ngày mở màn.

Hàng thủ mới, vấn đề cũ

Archie Gray được trao băng đội trưởng, trở thành thủ quân trẻ nhất lịch sử Spurs trong một trận đấu chính thức, và phía sau anh là 3 tân binh ở hàng phòng ngự: Andy Robertson, Jan Paul van Hecke và Marcos Senesi. Sự lạ lẫm xuất hiện ngay những phút đầu khi Robertson phải đánh đầu phá quả đá phạt nguy hiểm của Mathias Jensen qua xà, rồi Nathan Collins đánh đầu chệch cột.

Tottenham không kịp ổn định tổ chức phòng ngự trước sức ép dồn dập của Brentford. Từ tình huống Mamadou Sangare phối hợp bật tường, xộc xuống biên rồi trả ngược cho Keane Lewis-Potter ghi bàn, đến cú sút của Mathias Jensen khiến Antonin Kinsky không thể đẩy bóng ra vị trí an toàn, tạo điều kiện cho Vitaly Janelt đá bồi, tuyến dưới Spurs liên tục mất vị trí và phản ứng chậm trước các pha lên bóng của Brentford.

Đắt giá không đồng nghĩa chắc chắn

Spurs chi số tiền có thể lên tới 100 triệu bảng cho Sandro Tonali, nhưng tiền vệ này lại sút vô lê vọt xà ở tư thế thuận lợi, như một lát cắt cho sự lạc nhịp của cả đội. Sau giờ nghỉ, Mateus Fernandes trị giá 85 triệu bảng được tung vào, song thế trận phòng ngự vẫn không khá hơn. Từ quả phạt góc, Collins đánh đầu trả bóng, Sangare dứt điểm buộc Kinsky cản phá và Michael Kayode ập vào sút tung lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay cả khi Brentford bỏ lỡ quả phạt đền do Igor Thiago sút trúng cột, Tottenham vẫn không tạo được cảm giác an toàn. Trong thế trận u ám ấy, điểm sáng hiếm hoi là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Mikey Moore, 19 tuổi, với 3 pha dứt điểm bị Caoimhin Kelleher cản phá. Nhưng chừng đó là quá ít để che lấp một hệ thống phòng ngự chắp vá, chưa tìm được tiếng nói chung dù đã được đầu tư mạnh tay.

Xem thêm
0
208 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Thua Việt Nam 0-2 ngay trên sân nhà ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Anthony Hudson không né tránh cảm giác tiếc nuối. Nhưng thay vì buông xuôi, HLV trưởng tuyển Thái Lan lập tức hướng sự tập trung sang trận lượt về, nhấn mạnh toàn đội vẫn còn 90 phút ở Hà Nội để đòi lại chức vô địch.

Tiếc nuối nhưng không gục ngã

Hudson thừa nhận Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội nhưng không một lần chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi thủ môn Patrik Lê Giang của Việt Nam chơi xuất sắc và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận. Ông nói mình “nghĩ rằng đội xứng đáng nhận được nhiều hơn từ trận đấu này”, song khẳng định tất cả vẫn tin cơ hội còn nguyên khi hành quân tới Hà Nội.

Niềm tin đặt vào bàn thắng đầu tiên

Điểm Hudson đặc biệt nhấn mạnh là kịch bản Thái Lan ghi bàn đầu tiên tại Mỹ Đình. Theo ông, nếu làm được điều đó, trận đấu sẽ mở ra và cục diện chung kết có thể thay đổi. “Nếu chúng tôi ghi bàn đầu tiên, trận đấu sẽ mở ra, mọi thứ sẽ trở lại”, HLV tuyển Thái Lan nói. Song song với mục tiêu đó, nhiệm vụ cấp thiết của đội khách là hồi phục thể lực tốt nhất trước lượt về.

Thể lực và hồi phục là chìa khóa

Hudson giải thích các quyết định thay người ở lượt đi chủ yếu xuất phát từ vấn đề thể lực, trong đó một số cầu thủ bị chuột rút. Ông tiếc khi những gương mặt như Yotsakorn Burapha hay Kakana Khamyok chưa đạt trạng thái sung mãn nhất. Hudson cũng so sánh điều kiện chuẩn bị của hai đội và nhắc tới chuyến tập huấn Hàn Quốc của Việt Nam. HLV người Anh coi thử thách lớn nhất lúc này là giúp học trò hồi phục nhanh nhất có thể để đạt trạng thái tốt nhất cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Tuyên bố không bỏ cuộc trước giờ sang Hà Nội

Hudson nói nếu ông không nói chuyện với các cầu thủ sau trận lượt đi thì “có lẽ tôi phải đặt vé về nhà, không cần làm việc nữa”. Nhà cầm quân này đã trực tiếp động viên toàn đội sau trận, đồng thời yêu cầu các học trò ghi nhớ hình ảnh cầu thủ Việt Nam ăn mừng tại Rajamangala làm động lực.

Hudson vẫn đặt niềm tin vào tập thể đang có trong tay. Ông khẳng định nếu hồi phục và chuẩn bị tốt, Thái Lan vẫn còn cơ hội đảo ngược cách biệt 2 bàn khi gặp Việt Nam ở trận chung kết lượt về, diễn ra lúc 20h ngày 26/8/2026 tại sân Mỹ Đình.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Premier League 2026/27 mới bắt đầu nhưng 6 trận đầu tiên đã tạo ra những khác biệt đáng chú ý. Arsenal và Brentford cùng thắng 3-0 để tạm dẫn đầu, còn Manchester United và Tottenham đều trắng tay dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Sau 6 trận, giải đấu đã có 17 bàn, trung bình 2,83 bàn mỗi trận và chưa có trận hòa nào. Loạt kết quả đầu tiên cũng cho thấy một điểm đáng bàn: cầm bóng nhiều chưa đủ, nếu đội bóng không tạo được cơ hội tốt và tận dụng chúng hiệu quả.

Arsenal bắt nhịp nhanh ngay trận mở màn

Chiến thắng 3-0 trước Coventry giúp Arsenal tạm chiếm ngôi đầu với hiệu số +3. Đội đương kim vô địch kiểm soát 64,5% bóng, tung 20 cú sút trong khi đối thủ chỉ có 4 lần dứt điểm, cùng chỉ số xG 1,80. Những con số ấy phản ánh thế trận một chiều, khi Arsenal gần như làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân và buộc Coventry phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Arsenal tạo sức ép bằng khả năng giữ bóng chắc và luân chuyển liên tục, thay vì trông chờ vào những khoảnh khắc xử lý cá nhân. Họ thực hiện 561 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 91,5%, nhờ đó duy trì bóng bên phần sân Coventry và hạn chế đáng kể cơ hội phản công của đối thủ. Kai Havertz, Bukayo Saka và Martin Odegaard lần lượt ghi bàn, giúp Arsenal giải quyết trận đấu theo đúng cách một đội đua vô địch cần làm: kiểm soát thế trận, tạo đủ cơ hội và không để đối phương có cơ hội kéo trận đấu trở lại.

Brentford khiến Tottenham trả giá

Nếu chiến thắng của Arsenal không gây nhiều bất ngờ, Brentford lại tạo ra một trong những kết quả đáng chú ý nhất loạt trận đầu khi hạ Tottenham 3-0. Đội chủ nhà chỉ cầm bóng 41,1% nhưng tung tới 26 cú sút và đạt xG 3,96. Tottenham kiểm soát 58,9% bóng, song chỉ có 9 lần dứt điểm và xG dừng ở 0,47.

Chênh lệch gần 3,5 xG cho thấy Tottenham không chỉ thua ở khâu tận dụng cơ hội, mà còn lép vế rõ rệt về khả năng tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phần lớn thời gian cầm bóng của họ không kéo được hàng thủ Brentford vào thế bị động. Ở chiều ngược lại, Brentford xử lý nhanh hơn sau khi giành lại bóng, đưa bóng thẳng tới khu vực gần vòng cấm và kết thúc tình huống sớm. Chính sự khác biệt ấy khiến Tottenham có nhiều thời lượng kiểm soát, nhưng lại không kiểm soát được những khu vực thực sự quyết định trận đấu.

MU thua trong thế trận tưởng như thuận lợi

Manchester United thua Hull City 0-2 trong thế trận mà họ nắm phần lớn quyền kiểm soát. MU cầm bóng 71,6%, tung 21 cú sút và có tới 40 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Chỉ số xG của đội khách đạt 1,81, cao hơn mức 1,26 bên phía Hull, nhưng lợi thế ấy không được chuyển thành bàn thắng.

Khác biệt nằm ở cách hai đội xử lý những tình huống quyết định. Hull gần như không tạo được nhiều nguy hiểm từ bóng sống, với xG chỉ 0,07, nhưng lại đạt tới 1,19 xG từ các pha bóng cố định. MU để đối thủ khai thác quá tốt điểm yếu này ở khâu phòng ngự. Ở chiều ngược lại, 5 cú sút trúng đích của họ chỉ tạo xGOT 0,60. MU đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm đủ nhiều, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác và sức sát thương.

Bảng xếp hạng đã gửi lời cảnh báo

Hull và Ipswich đều thắng ngay trận mở màn dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Ipswich chỉ cầm bóng 37,5% trước Sunderland nhưng tạo xG 1,74, hơn gấp đôi mức 0,76 của đối phương, rồi giành chiến thắng 2-1. Họ không cần giữ bóng nhiều, nhưng những lần lên bóng lại tạo ra cơ hội rõ ràng hơn.

Loạt trận đầu tiên vì thế sớm chỉ ra một khác biệt đáng chú ý giữa quyền kiểm soát và mức độ nguy hiểm thực sự. MU và Tottenham đều có nhiều bóng hơn đối thủ nhưng không biến được ưu thế đó thành những pha dứt điểm đủ chất lượng. Với MU, vấn đề nằm ở hiệu quả hai đầu sân; còn Tottenham đáng lo hơn khi lượng cơ hội tạo ra quá thấp so với Brentford. Ngay từ tháng 8, cả hai đã có những điểm cần sửa nếu không muốn tiếp tục trả giá ở những trận kế tiếp.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật