Derby Manchester: Khi City chỉ cần đi bộ cũng đủ thắng
Trận derby thành Manchester tại Etihad tối qua khép lại với kết quả không bất ngờ: Man City thắng 3-0. Phil Foden mở tỷ số, rồi Erling Haaland dễ dàng ghi cú đúp để dập tắt mọi hy vọng mong manh của MU. Đội quân của Pep Guardiola không cần bung hết sức, bởi đối thủ bên kia thành phố đã tự sụp đổ từ những sai lầm sơ đẳng nhất.
Man United – Một tập thể đang tự tan rã
Bốn vòng mở màn mùa 2025/26, MU giành vỏn vẹn 4 điểm, chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng. Thậm chí họ còn thua cả Grimsby Town ở League Cup – một đội hạng 4. Thất bại ấy không phải cú sốc, mà chỉ đơn giản là bằng chứng cho thấy tập thể này đã mất phương hướng. Ruben Amorim đến với lời hứa cải tổ, nhưng rồi lại sa vào vết xe đổ quen thuộc: chiến thuật 3-4-3 bảo thủ, cầu thủ rối loạn, tinh thần tan tác.
Ảo tưởng thực lực và căn bệnh truyền kiếp
Suốt bao năm qua, MU vẫn được truyền thông tô vẽ, được “thần thánh hóa” sau mỗi kỳ chuyển nhượng. Nhưng thực lực thì sao? Yếu đuối hơn bao giờ hết. Cái gọi là “tái thiết” chỉ là trò chơi ghế nhạc: từ Van Gaal, Mourinho, Ole, Ten Hag cho đến Amorim, chẳng ai đủ sức kéo đội bóng này khỏi vũng bùn. Sa thải thêm một HLV nữa cũng chẳng thay đổi được gì – khi cái gốc rễ vẫn mục ruỗng từ phòng thay đồ cho đến giới chủ.
Một vòng luẩn quẩn kéo dài 12 năm
City không cần hoàn hảo, bởi MU đã tự thua quá nhiều. Đừng quên, chính City vừa thua Tottenham và Brighton trước đó. Nhưng khi gặp MU, họ như tìm được liều thuốc giải stress. Thực tế phũ phàng là: MU giờ đây thắng mới lạ, còn thua đã trở thành điều bình thường. 12 năm qua, vòng xoáy hỗn loạn chưa từng ngừng lại, và có lẽ người hâm mộ Quỷ đỏ đã quen với khổ đau đến mức tê liệt cảm xúc.
Ngày xưa, thất bại khiến cả Old Trafford rung chuyển. Ngày nay, thất bại chỉ khiến người ta thở dài, nhún vai và chép miệng: “Ừ thì MU mà, giờ vậy thôi.”