Trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Becamex TP.HCM tại Cúp Quốc gia đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Minh Vương, người góp công lớn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1. Dù Alex Sandro sớm mở tỷ số cho TP.HCM trên chấm phạt đền, thế trận nhanh chóng cân bằng khi Quốc Khánh ghi bàn gỡ hòa. Bước ngoặt thực sự đến ở phút 62, khi Minh Vương thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa Đồng Nai vượt lên dẫn trước.
HLV Nguyễn Việt Thắng không giấu được sự hài lòng với học trò: “Thật sự hôm nay Minh Vương đã có sự thể hiện quá ổn. Thật sự 10 điểm vẫn chưa đủ để đánh giá về cậu ấy”. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần cải thiện về chuyên môn, đặc biệt với ngoại binh Sandro. Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Anh Đức của TP.HCM bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài, cho rằng đội nhà chịu bất lợi.
Chiến thắng này không chỉ giúp Đồng Nai khẳng định vị thế mà còn cho thấy sự khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân, trong một trận cầu mà sự chênh lệch trình độ không quá lớn.