Manchester United đang trải qua một trong những khởi đầu tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Sau trận thua 0-3 trước Man City, Quỷ đỏ chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu. Thành tích này ngang bằng với mùa giải 1992/93, thời Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt đội bóng.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, MU lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chứng kiến đội bóng thi đấu bạc nhược, thiếu sức sống trên sân cỏ. Những kết quả bết bát liên tiếp khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim.
Thống kê cho thấy, MU chỉ giành được 14 điểm sau 16 trận sân khách dưới thời Amorim, thấp nhất trong các đội dự Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ thắng của ông chỉ đạt 26%, một con số quá thấp so với kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ.
Không chỉ vậy, các cá nhân trong đội hình như Bruno Fernandes hay Harry Maguire cũng liên tục mắc sai lầm. Hàng thủ yếu kém khiến MU dễ dàng bị đối phương khai thác. Nếu không có sự thay đổi, MU sẽ còn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.