Khởi nghiệp thất bại với quán cà phê, 9x về quê nuôi chim đột biến, thu cả tỷ đồng/năm

“Chỉ hơn 1 năm kinh doanh quán cà phê, không những không có công mà hơn 600 triệu đồng vốn liếng của anh em tôi mất hết. Thế là tôi về quê nuôi chim”.

Đó là chia sẻ của anh Trần Thanh Tùng (SN 1998), trú tại xã Thăng Long, huyện Đông Hưng (Thái Bình) về cơ duyên từ Hà Nội về quê lập nghiệp với nghề “chẳng giống ai” của mình.

Anh Tùng từng học tại trường Cao Đẳng Y tại Hà Nội. Từ năm thứ 2, anh đã bắt đầu đi làm thêm tại một cơ sở y tế với mức lương từ 3-4 triệu đồng/tháng.

“Cứ tối tối, tôi đi phụ việc ở phòng khám, được hỗ trợ ăn, ngủ. Sáng hôm sau lại đến lớp học bình thường. Tốt nghiệp, tôi cũng xin được việc làm ở một phòng khám khác, nhưng mức lương quá thấp cho một công việc toàn thời gian nên tôi xin nghỉ”, anh Tùng nói.

Khó khăn trong việc tìm việc đúng chuyên môn với mức lương tốt, anh Tùng tự tìm hướng đi khởi nghiệp cho riêng mình.

Khó khăn trong việc tìm việc đúng chuyên môn với mức lương tốt, anh Tùng tự tìm hướng đi khởi nghiệp cho riêng mình.

Tích cóp được một số tiền nho nhỏ trong thời gian đi làm thêm thời sinh viên, anh Tùng góp vốn cùng một người anh mở quán cà phê vào năm 2020.

Tổng số vốn đầu tư quán cà phê là 600 triệu đồng. Trong đó, anh Tùng chỉ có một phần nhỏ góp vào, chủ yếu là phụ trách thêm phần quản lý quán.

Thời gian mở quán cà phê cũng là thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Quán liên tục phải đóng cửa thực hiện giãn cách xã hội. Lỗ, gồng lỗ, để có tiền trang trải, thời gian rảnh, anh làm thêm công việc mua bán chim cảnh.

Việc mua đi bán lại chim cảnh đã giúp anh Tùng kiếm thêm thu nhập trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

Việc mua đi bán lại chim cảnh đã giúp anh Tùng kiếm thêm thu nhập trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

“Kể từ lúc bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, đến tháng 7/2021, quán cà phê của hai anh em phải đóng cửa vì không thể tiếp tục gồng lỗ được nữa” anh Tùng kể.

Rời Hà Nội với 65 triệu đồng là tiền có được từ việc mua bán chim cảnh, anh Tùng trăn trở, không biết mình nên làm gì với số tiền này.

Suy nghĩ một thời gian, anh quyết định khởi nghiệp với việc nuôi và nhân giống chim cảnh, xuất phát từ đam mê của bố.

Khởi nghiệp với chim cảnh nhưng anh Tùng chọn hướng đi mới đó là nuôi chim đột biến sinh sản.

Khởi nghiệp với chim cảnh nhưng anh Tùng chọn hướng đi mới đó là nuôi chim đột biến sinh sản.

“Bố tôi ngày xưa cũng mê chim cảnh lắm nên từ năm học lớp 6, tôi đã thích ngắm nhìn những con chim bố nuôi với tiếng hót líu lo khắp nhà. Lớn lên, từ khi học Cao Đẳng, tôi cũng nhiều lần cùng bạn bè lên các vùng Tây Bắc săn tìm những chú chim đẹp, độc đáo để sưu tầm và mua đi bán lại cho những người cùng đam mê rồi”, anh Tùng chia sẻ.

Những con chim đột biến mà anh Tùng sở hữu có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Những con chim đột biến mà anh Tùng sở hữu có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tìm được hướng đi vừa thoả mãn đam mê từ thủa nhỏ vừa có thể làm ra kinh tế, anh Tùng vay mượn thêm để mua một đôi chào mào xám đột biến với giá 100 triệu đồng để về nhân giống, nuôi sinh sản.

Khởi nghiệp với công việc không giống ai, anh Tùng gặp phải không ít sự phản đối của người thân trong gia đình. Hơn nữa, nuôi chim cảnh đã không dễ, nuôi chim đột biến lại càng khó khăn hơn.

 Gặp không ít khó khăn, áp lực từ tài chính cùng với sự thiếu kinh nghiệm trong việc nuôi, nhân giống nhưng anh Tùng không nản lòng. Vừa làm vừa nghiên cứu tài liệu, đúc rút từ thực tiễn, những lứa chim đầu tiên thành công với kết quả bất ngờ.

Vừa mua bán chim bố mẹ, anh Tùng vừa tập trung nuôi chim sinh sản.

Vừa mua bán chim bố mẹ, anh Tùng vừa tập trung nuôi chim sinh sản.

“Những con chim non đột biến được tôi cho ấp nở thành công từ 12 ngày trở lên đã được săn đón mua với giá từ 15-30 triệu đồng/con. Chim bố mẹ cũng được nhiều người hỏi mua với giá từ 50-200 triệu đồng/cặp”, anh Tùng nói.

Sau khi có thành công bước đầu, anh Tùng quyết định xây dựng trang trại nuôi chim đột biến với quy mô 25 lồng chim sinh sản sau 4 tháng về quê.

Mỗi con chim non sau khi sinh ra khoảng 10-12 ngày được anh bán với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

Mỗi con chim non sau khi sinh ra khoảng 10-12 ngày được anh bán với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng.

Hiện tại, anh Tùng sở hữu trang trại nuôi chim đột biến với 50 lồng chim sinh sản trên diện tích 100m2 với nhiều loại chim đột biến như chào mào bạch tạch chân chi, mỏ chì, chào mào xám, Hoàng Mào xanh đột biến vàng…

“Mỗi năm, trang trại của tôi có thể cho ấp nở và cung cấp ra thị trường trên 200-300 con chim con từ 10 ngày tuổi với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/con; từ 40-50 cặp chim bố mẹ sinh sản với giá từ 50-200 triệu đồng/cặp”, anh Tùng cho biết.

Hiện tại anh Tùng sở hữu trang trại nuôi chim đột biến sinh sản rộng 100m2 với 50 lồng.

Hiện tại anh Tùng sở hữu trang trại nuôi chim đột biến sinh sản rộng 100m2 với 50 lồng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, anh Tùng đã bán được khoảng 50 cặp chim sinh sản và hàng trăm cặp chim con, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng. Riêng cặp chào mào Hoàng Mào xanh đột biến vàng đã có người trả 200 triệu đồng nhưng anh Tùng nhất định không bán.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ iPhone đời cũ “đắt như tôm tươi” sau khi iPhone 14 Series lên kệ

Nhiều khách hàng chờ đợi iPhone 14 ra mắt để xuống tiền mua các dòng điện thoại iPhone đời cũ với giá ưu đãi hơn khiến cho mặt hàng này “đắt như tôm tươi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Khởi nghiệp với số vốn nhỏ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN