Chàng trai trẻ bỏ việc văn phòng khởi nghiệp với xe cổ, hoa giấy nghệ thuật dạo phố Sài Gòn

Từng đi làm và có công việc khá ổn nhưng chàng trai trẻ tên Tường quyết định bỏ công việc được trả lương hàng tháng để "rẽ ngang", chọn con đường khó đi hơn, đó là khởi nghiệp với hoa giấy handmade.

Làm với niềm đam mê

Chàng trai đó tên Lê Tường, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tp. HCM, chuyên ngành hội họa.

Tường làm hoa handmade, bên chiếc xe cổ và muốn góp phần tái hiện lại một chút Sài Gòn xưa

Tường làm hoa handmade, bên chiếc xe cổ và muốn góp phần tái hiện lại một chút Sài Gòn xưa

Tường cho biết, từ nhỏ đến lớn ở Sài Gòn, dường như những hình ảnh về một Sài Gòn xưa vẫn còn in dấu trong con người Tường, nên Tường chỉ mong muốn tự bản thân sẽ làm được điều gì đó, dù chút ít, đó là tái dựng lại một chút hoài niệm về một Sài Gòn của những năm 70 - 80 của thế kỷ trước.

“Trước đây mình cũng đã làm rất nhiều nơi, từ phục vụ cho đến nhân viên văn phòng tại một số công ty nước ngoài. Vốn có kiến thức học được từ chuyên ngành hội họa, bản tính lại không hút thuốc, không rượu bia, nên mỗi tối mình hay lên Youtube coi những clip dạy làm đồ handmade, làm các đồ dùng từ giấy.

Mình rất thích và ấn tượng những sản phẩm hoa làm từ giấy, nên đã mua giấy về xem clip và tự làm. Làm dần quen tay, sản phẩm từ từ đẹp thêm, mình đem chào bán thử và được mọi người đón nhận, khen đẹp” – Tường chia sẻ.

Chàng trai ấy sẵn sàng từ bỏ công việc văn phòng nhàn hạ để theo đuổi đam mê 

Chàng trai ấy sẵn sàng từ bỏ công việc văn phòng nhàn hạ để theo đuổi đam mê 

Cũng theo Tường, quyết định nghỉ làm văn phòng vì không muốn cứ mãi làm thuê cho người ta, mình muốn tự làm chủ công việc và có cái nghề handmade của riêng mình. Hơn nữa, với bản tính thích ngao du đây đó, tâm hồn của một nghệ sĩ, nên Tường quyết định đi theo con đường nghệ thuật handmade này.

Được biết, những sản phẩm được làm từ hoa giấy trên thị trường từ lâu đã có rất nhiều người làm và làm rất đẹp. Không nản chí, chàng trai trẻ tên Tường với niềm đam mê và quyết tâm đã ngày đêm mày mò, nghiên cứu ra sản phẩm mới, lạ, là độc quyền của riêng mình để không bị cạnh tranh, đó chính là hoa giấy trong chai.

Sản phẩm hoa giấy trong chai độc đáo do Tường tự làm

Sản phẩm hoa giấy trong chai độc đáo do Tường tự làm

Các sản phẩm hoa trong chai này sẽ được bán theo mùa, như: Ngày lễ tình nhân sẽ là sản phẩm trang trí trái tim, hình lứa đôi; Noel sẽ là các sản phẩm hoa tuyết, các cành cây tuyết,…

Điểm đặc biệt, hoa và lá trong chai đều là giấy 100% thủ công kết hợp với hoa khô tự nhiên tạo điểm nhấn.

Còn nhiều khó khăn

Tự tin với ý tưởng kinh doanh của mình, Tường đã quyết định nghỉ làm tại văn phòng, chính thức kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư.

Tường tự tin với ý tưởng kinh doanh của mình

Tường tự tin với ý tưởng kinh doanh của mình

“Bước đầu mình chỉ kêu gọi 60 triệu đồng, song kế hoạch gọi vốn có một chút khó khăn là do nhà đầu tư đầu tiên, họ muốn đầu tư nhiều hơn thế bởi họ cho rằng đây là dự án khả thi, có thể triển khai quy mô rộng. Tuy nhiên, mình không đồng ý vì mình nghĩ làm việc gì cũng cần có lộ trình. Hơn nữa, đây là những sản phẩm nghệ thuật, lại càng cần có thời gian để mọi người cảm nhận nó. Do đó, mình đã mất một quãng thời gian để đàm phán với nhà đầu tư trên nhưng bất thành”.

Sau đó, mình đã trở lại kêu gọi các nhà đầu tư nhỏ khác, tính đến thời điểm này dự án mới nhận được 50% vốn từ nhà đầu tư mới khác” – Tường nói.

Theo Tường chia sẻ, vì sản phẩm chưa từng được quảng cáo ra ngoài, nên khi đã có vốn, bản thân cũng đã làm được kha khá sản phẩm, bước tiếp theo của mình đó là bắt đầu tìm hiểu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường để nhiều người biết đến sản phẩm của mình hơn nữa.

Hiện sản phẩm hoa còn rất mới lạ đối với khách, hơn nữa cũng vừa hết dịch bệnh nên tình hình buôn bán chưa được suôn sẻ như trước đây.

Ngoài ra, với 50% tài chính còn lại trong dự án kêu gọi đầu tư của mình. Nếu có đủ số vốn, mình có thể đầu tư các trang thiết bị, vật liệu, cũng như đẩy mạnh để các sản phẩm chào khách hàng được đa dạng, chất lượng hơn nữa. Như vậy mới tự tin cạnh tranh với hoa thật, hoa lụa vải hiện có trên thị trường.

Tin tưởng vào ngày mai

Với hình ảnh chiếc xe cổ - dòng xe Mobylette AV 54 sản xuất năm 1954 của Pháp, trên tay lái là chiếc giỏ cói xinh cùng những bông hoa giấy handmade đủ sắc màu… Đặc biệt, chủ nhân của nó cũng là một nhân vật hết sức “cổ điển”. Chàng trai mặc trên mình trang phục chỉ có thể tìm thấy từ những thập niên 70 – 80, như: mắt kính gọng lắc kê vàng 18 với 40 năm tuổi, chiếc mũ bánh tiêu đội đầu là hàng xách tay từ Mỹ, đôi giày da bò cổ, thậm chí chiếc đồng hồ, chiếc máy ảnh cũng là hàng cổ. Con người ấy, cùng những món đồ ấy hàng ngày xuất hiện trên những góc phố Sài Gòn, thực sự đã để lại ấn tượng cho nhiều người.

Từ con người đến các phụ kiện của chàng trai tên Tường đều để lại ấn tượng cho nhiều người

Từ con người đến các phụ kiện của chàng trai tên Tường đều để lại ấn tượng cho nhiều người

Chia sẻ với phóng viên, Tường cho biết, những thứ mình mang tới cho khách hàng là những sản phẩm nghệ thuật mang tính hoài niệm, nên được mọi người đón nhận khá hào hứng. Sau 3 tuần triển khai, ngoài việc mua hoa handmade do Tường làm, nhiều người còn thuê xe, phụ kiện, thậm chí thuê cả góc làm việc của Tường để chụp hình, đã giúp Tường có doanh thu khá ổn.

Trong thời gian tới, khi dự án đủ kinh phí, các sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng mẫu mã đẹp hơn và khách hàng ổn định Tường sẽ mở showroom trưng bày các sản phẩm mới, sản phẩm mẫu cho khách đến xem và chọn mua.

Phải kiên trì thì mới mong có ngày thành công, không ai một bước mà huy hoàng được” – Tường chia sẻ

Phải kiên trì thì mới mong có ngày thành công, không ai một bước mà huy hoàng được” – Tường chia sẻ

Ngoài ra, Tường cũng sẽ mở lớp đào tạo đội ngũ sản xuất hoa số lượng lớn, hướng đến mục tiêu giao sỉ cho các cửa hàng quà lưu niệm.

“Mình vẫn tự nhủ bản thân, dù khó khăn thế nào cũng luôn có cách để nuôi dưỡng ý tưởng này phát triển ngày càng tốt hơn nữa. Phải kiên trì thì mới mong có ngày thành công, không ai một bước mà huy hoàng được” – chàng trai làm hoa chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đầu bếp nhí 8 tuổi khởi nghiệp kinh doanh, hàng nghìn khách hàng đua nhau ủng hộ

Với khả năng nấu nướng khi chỉ mới 8 tuổi, cô bé đến từ Myanmar đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trực tuyến với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN