Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai

Sáng 11/3, đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu đã được đưa đi an táng tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa. Nếu sự qua đời đột ngột của anh hôm 7/3 khiến nhiều người bàng hoàng thì trong lễ đưa tang, nỗi xót xa càng lớn hơn.

Theo lời kể của những người có mặt tại lễ đưa tang của anh, số người đến dự chưa đến 100. Về phần đoàn phim Thạch Sanh 3D, người ta chỉ nhận thấy gương mặt quen nhất là diễn viên Dương Cẩm Lynh, còn lại là một số anh em làm hậu kì mà ít người nhận ra.

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 1

Lễ đưa tang đạo diễn Hải Âu sang 11/3

Nhiều ý kiến còn cho rằng, do tang lễ được cử hành rất sớm, 5h đã bắt đầu nên có thể đó là lí do khiến nhiều người không thể có mặt. Sự ra đi bàng hoàng trong lặng lẽ ấy khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi xót xa.

Trước đó, từ khi tang lễ chính thức được cử hành, một số anh em trong nghề như: Dương Cẩm Lynh, Nhật Tinh Anh, Ngọc Hiếu, Trương Nam Thành… đã đến thắp nén hương cho người quá cố.

Có lẽ không ai cầm được nước mắt khi đến viếng người đạo diễn trẻ này vì đứng quàn bên linh cữu là người vợ vẫn còn rất trẻ cùng hai con, một khoảng 10 tuổi, 1 chỉ độ 3-4 tuổi. Hai đứa trẻ ngây thơ, khoác lên mình vành khăn trắng nhưng chưa thể cảm nhận hết nỗi đau của sự mất mát quá lớn này.

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 2

DV Dương Cẩm Lynh đến khá sớm và trên tay luôn cầm cuốn sổ tang

Còn nhớ, khi những thông tin đầu tiên được tiết lộ trên báo chí, một đại diện của đoàn phim Thạch Sanh đồng thời là người anh em thân thiết với Hải Âu kể rằng cả gia đình không muốn đưa chuyện này lên mặt báo.

Vì thế cho nên, dù anh qua đời từ ngày 8/3 nhưng phải đến chiều 8/3, những thông tin đầu tiên mới xuất hiện trên báo. Nhiều phóng viên báo chí ngỏ lời đến ghi hình, đưa tin nhưng ban đầu gia đình cũng từ chối và mãi sau này với nhận lời. Trong lúc đau buồn như thế, chuyện người thân không muôn lên báo cũng là lẽ thường tình.

Theo lời kể của người đồng nghiệp này: “Vào trưa ngày, 7/3 anh Hải Âu đến làm việc cùng anh em kỹ thuật tại phòng dựng hình như mọi ngày. Anh đột nhiên thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Khi vừa nằm xuống thì vợ anh phát hiện người anh rất lạnh. Vợ anh cùng các anh em đưa anh vào bệnh viện ngay lập tức. Sau 2 tiếng đồng hồ được các bác sĩ cứu chữa, nhưng không thành. Các bác sĩ kết luận, anh qua đời là do đột quỵ”.

Vốn là một võ sĩ rất khỏe mạnh nên cái chết đột ngột của đạo diễn Hải Âu lại càng khiến nhiều người choáng váng.

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 3

Anh em, người thân và bạn hữu đến tiễn đưa anh

Hai anh em luôn gặp nhau thường xuyên để cùng xem xét, nhận định kết quả dựng hình của bộ phim và bàn bạc công việc. Anh Hải Âu rất khỏe mạnh vì anh là võ sĩ mà lại không có triệu chứng bệnh gì. Vợ anh là người luôn ở bên cạnh nhưng vẫn quá bàng hoàng trước sự ra đi của anh” – đồng nghiệp của anh Hải Âu kể lại.

Sinh năm 1976, qua đời ở độ tuổi mới bắt đầu vào độ chín của sự nghiệp, sự ra đi của anh là khoảng trống không thể lấp đầy của gia đình và người thân. Với anh em trong nghề, khi dự án Thạch Sanh 3D còn đang dang dở thì đây cũng là cú sốc rất nặng.

Đây là cú sốc rất nặng với tôi. Tôi rất đau đớn. Anh Hải Âu như người anh trong nhà của tôi. Hai anh em lại làm việc rất ăn ý và hiểu nhau” – một đồng nghiệp thân thiết với đạo diễn 37 tuổi chia sẻ trong nghẹn ngào. Anh cũng là người luôn túc trực bên linh cữu đạo diễn Hải Âu trong suốt những ngày tang lễ.

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 4

Con gái anh còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát quá lớn này

Những ngày trước khi qua đời, đạo diễn Hải Âu vẫn làm việc đều đặn tại phòng dựng để tiến hành những công đoạn cuối cùng trước khi ra mắt bộ phim Thạch Sanh 3D.

Theo một số anh em trong đoàn phim, ngay cả khi teaser trailer đầu tiên của bộ phim được tung ra, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ thì điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm lý của anh.

Đồng nghiệp của anh tiếp lời: “Thật tình thì điều này bên phía hãng phim và gia đình cảm thấy không hề ảnh hưởng, mà nó là động lực giúp anh thêm tinh thần để làm tốt hơn. Đây cũng chính là sự quan tâm của khán giả dù là góp ý trái chiều mong muốn phim được tốt hơn. Có lẽ là do định mệnh.

Một định mệnh vô cùng đau lòng. Mong rằng khán giả vẫn tiếp tục quan tâm ủng hộ phim khi phim ra rạp vào mùa hè sắp tới. Đó chính là món quà mà gia đình mong ước được gửi tặng anh để phần nào an ủi vong linh anh”.

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 5

Mong cho vong linh người quá cố sẽ không ngậm ngùi

Nói trong nghẹn ngào người này còn cho biết thêm, việc ra đi của anh Hải Âu không hề ảnh hưởng đến bộ phim vì: “Về cơ bản phim đã hoàn thành. Đây chỉ là thời gian mà đạo diễn Hải Âu cùng ekip trau chuốt lại phần kỹ xảo và kế hoạch vẫn giữ công chiếu vào mùa hè năm nay. Ảnh hưởng lớn nhất đó là về mặt tinh thần vì chúng tôi cảm nhận nỗi mất mát quá lớn”.

Dẫu sao, người đi thì đã ra đi nhưng chỉ mong anh sẽ ngậm cười nơi chín suối.

Vài thông tin sơ lược về đạo diễn Hải Âu

Đạo diễn chết trẻ và nỗi xót xa, bi ai - 6

Đỗ Quang Hải Âu sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, là em trai của cố nhạc sĩ Đỗ Quang, người sáng lập đưa nhóm nhạc 1088 toả sáng thành công.

Anh bắt đầu làm phó đạo diễn phim truyền hình Vũ Khí Sắc Đẹp năm 2010, đồng thời cũng làm đạo diễn 2 phim ngắn: Anh Hùng và Lệ Phí Cascadeur.

Năm 2011 bắt đầu viết kịch bản phim Thạch Sanh chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

Đầu năm 2012 làm đạo diễn phim Thần Thoại Thạch Sanh. Phim đặc biệt có nhiều pha hành động, kỹ xảo dựng hình 3D, công nghệ Hollywood.

Về cơ bản phim đã hoàn thành và ban đầu dự kiến ra rạp vào dịp tết nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, sau khi đoạn teaser được tung ra, nhận được nhiều ý kiến đóng góp, ekip quyết định dời ngày chiếu vào mùa hè năm nay, để tiếp tục chỉnh sửa trau chuốt thêm cho phần kỹ xảo đẹp hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên - Ảnh: Thế Yên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN