Phong cách điểm danh đậm chất Gen Z của giảng viên Đại học UEH: Cute thế này ai nỡ nghỉ

Sự kiện: Giáo dục

"Người ta điểm danh bằng bảng Excel, còn tụi tui điểm danh bằng dấu mộc"!!!

Người ta thường bảo "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", bởi lẽ lúc nào các bạn học sinh cũng bày đủ "trò" mới lạ khiến thầy cô đau đầu. Thế nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", học trò dù có tinh quái bao nhiêu thì giáo viên cũng nghĩ ra cách để "trị" được. Cũng bởi lẽ này mà vô số câu chuyện dở khóc dở cười về trường về lớp luôn được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Mới đây, TikToker @phandaivii đã ghi lại một đoạn video ngắn trong lớp học và nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm. Trong clip, giảng viên tới từng bàn của các bạn sinh viên để điểm danh. Điều đặc biệt là cô giáo không điểm danh theo cách thông thường mà dùng dấu mộc in vào vở của từng người. Cách thức mới lạ này khiến các bạn sinh viên vô cùng bất ngờ, chủ nhân clip còn hài hước bình luận: "Sao hay ra dẻ quá hà!".

Các bạn sinh viên hết sức với cách điểm danh mới lạ này.

Thế này thì điểm danh không còn "đáng sợ" nữa, chỉ thấy đáng yêu thôi!!!

Thế này thì điểm danh không còn "đáng sợ" nữa, chỉ thấy đáng yêu thôi!!!

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, video này đã nhận về rất nhiều lượt tim và bình luận, nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok.

"Cô có 1001 cái mộc luôn á, đáng yêu lắm!!!"

"Hồi kia học thêm tiếng Anh, mỗi lần được điểm 10 là được1 con dấu như này, đủ 20 là đi lãnh thưởng"

"Bữa nào rãnh em quay giảng đường và sân trường cho cựu sinh viên xem thử giờ trường khác xưa thế nào"

"Hồi xưa mình đi học cô cũng điểm danh giống vậy, một ngày một hình khác nhau. Dễ thương lắm luôn, hoài niệm ghê".

Nguồn: [Link nguồn]

Cô giáo dạy Vật Lí cực cuốn nhờ đưa kiến thức xã hội vào bài giảng

Gần đây, trên nền tảng "Tóp Tóp" xuất hiện đoạn clip ghi lại một tiết dạy học của cô Trần Thị Mỹ Dung (hiện là Trưởng dự án Văn hóa đọc Việt Nam). Đáng chú ý,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN