Cặp sinh đôi đậu ĐH Bắc Kinh, quan điểm về Toán học khiến ai cũng trầm trồ

Sự kiện: Giáo dục

Thật hiếm có cặp sinh đôi nào lại cùng lúc đậu vào trường Đại học Bắc Kinh như vậy.

Gần đây, kỳ thi đại học ở Trung Quốc đã có kết quả, nhiều người không khỏi bất ngờ trước điểm số của nhiều thí sinh. Trong đó, có 2 anh em sinh đôi Lu Zexiu và Lu Zhenxiu ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đậu vào trường Đại học Bắc Kinh khiến ai cũng trầm trồ.

Cặp sinh đôi đậu ĐH Bắc Kinh, quan điểm về Toán học khiến ai cũng trầm trồ - 1

Được biết, điểm thi đại học của người anh Lu Zexiu là 663/750 điểm, người em Lu Zhengxiu đạt 650/750 điểm. Cả 2 đều được nhận vào khoa Toán và khoa Lý của Đại học Bắc Kinh.

Người anh Lu Zhengxiu nói: “Em cũng có tâm lý kỳ vọng nhưng thực sự rất vui khi kết quả vượt ngoài mong đợi như vậy”.

Lu Zhengxiu chia sẻ thêm rằng, ngay từ nhỏ cậu đã rất thích Toán học. Ở trường trung học, cậu tham gia các cuộc thi Toán lớn nhỏ và giành được nhiều giải thưởng.

Mặc dù Toán học rất khó nhưng theo quan điểm của cậu là: “Nếu bạn học Toán, bạn sẽ cảm thấy sự tồn tại của thế giới rất trừu tượng. Điều đó thật tuyệt vời”.

Niềm đam mê Toán học của cậu rất lớn, cậu có ước mơ trở thành sinh viên khoa Toán tại Đại học Bắc Kinh để có thể tìm hiểu thêm về những điều kỳ diệu trong Toán học.

Cặp sinh đôi đậu ĐH Bắc Kinh, quan điểm về Toán học khiến ai cũng trầm trồ - 2

Bên cạnh đó, người em Lu Zhengxiu lại bị hấp dẫn bởi môn Vật lý. Cậu rất thích thảo luận về các chủ đề vật lý với các bạn cùng lớp của mình. Cậu có thể tập trung trong nhiều ngày liền cho tới khi tìm thấy đáp án. Cuối cùng, ước mơ được học tại khoa Lý của Đại học Bắc Kinh đã trở thành sự thật.

Trên con đường học tập của mình, 2 anh em luôn tâm niệm rằng: “Bạn cần phải biết nhìn lại bản thân một cách bình tĩnh, hãy tỉnh táo và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết được bố mẹ của 2 anh em này đều là nông dân, quanh năm làm ruộng. Mặc dù họ không có học thức cao, cũng không có nhiều hiểu biết nhưng lúc nào cũng ủng hộ những gì 2 con trai mình làm.

“Bố mẹ em không giỏi thể hiện nhưng họ luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn của con cái. Bố mẹ để bọn em được tự do làm những gì mình thích”, 2 anh em chia sẻ.

Cặp sinh đôi đậu ĐH Bắc Kinh, quan điểm về Toán học khiến ai cũng trầm trồ - 3

Bố mẹ của 2 anh em này rất tự hào về những gì con trai mình đạt được. Người bố chia sẻ: “Ngay từ nhỏ 2 thằng bé đã sống rất kỷ luật không để bố mẹ phải lo lắng. Tôi hy vọng chúng có thể tiếp tục nghiên cứu sâu vào lĩnh vực bản thân thích, có ích cho xã hội”.

Mặc dù ngành học của 2 anh em khác nhau nhưng cả 2 đều có chung sở thích đạp xe. Vào mùa hè, cả 2 thường đạp xe ra ngoài tập thể dục. 2 anh em hy vọng có thể tiếp tục duy trì sở thích này khi vào đại học và cùng nhau giúp đỡ nhau trong những ngày tháng xa nhà sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé trai chọc thủng 45 bao gạo trong siêu thị: Làm sao để nuôi dạy 1 đứa trẻ hay nghịch phá?

Hành động sai trái của bé trai này khiến nhiều người bức xúc nhưng phản ứng của người mẹ khiến cư dân mạng bức xúc hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN