"Ông trùm quần bò Hà thành" tặng vợ quà trị giá... gần nghìn bát canh ghẹ

Hai người từng đèo nhau tới UBND phường để nộp đơn ly hôn nhưng rồi lại quyết không bỏ nữa.

Biệt danh “gã đểu cáng nhất phim Việt” gắn với tên tuổi nam diễn viên Anh Tuấn khi anh thể hiện nhiều vai phản diện thành công khiến người xem gật gù thán phục. Tuy chỉ toàn vai phụ nhưng vai diễn nào đóng tròn vai đó, Anh Tuấn được khán giả quen mặt. Gần đây anh còn được gọi bằng biệt danh "Chiến chó" vì vai diễn ấn tượng trong phim Hương vị tình thân.

Anh Tuấn gây ấn tượng với vai Chiến "chó" của "Hương vị tình thân"

Anh Tuấn gây ấn tượng với vai Chiến "chó" của "Hương vị tình thân"

Trong khi đó Nguyệt Hằng cũng là một diễn viên tên tuổi, khi đảm nhận vai một sếp lớn trong ngành Y tế, lúc lại hóa thân vào vai bà mẹ chồng vừa ghê gớm nhưng cũng rất tâm lý. Chị sở hữu những vai diễn đa dạng, được khán giả nhớ tên vì cách diễn chân thật, tự nhiên.

Nguyệt Hằng trong vai mẹ chồng phim "Đừng làm mẹ cáu"

Nguyệt Hằng trong vai mẹ chồng phim "Đừng làm mẹ cáu"

Cặp vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng được ví như một cặp đôi “trái dấu”. Hai người từng học chung với nhau tại khóa II, lớp đào tạo các diễn viên kịch nói ở tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Cả hai kết hôn vào năm 1996 và gắn bó bên nhau 27 năm, có với nhau 4 người con.

Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng hạnh phúc khi có 4 người con

Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng hạnh phúc khi có 4 người con

Vợ chồng Anh Tuấn từng trải qua thời gian kinh tế khó khăn. Anh từng kể thời điểm mới cưới nhau chỉ nghĩ làm sao có tiền mua sữa cho con. Cuối thập niên 90, anh chỉ có thể đóng 1-2 phim trong năm, cộng thêm một vài vở kịch sân khấu, lương cho một diễn viên phụ một tháng chỉ tầm 1 triệu đồng. Vậy nên tới năm 1998, anh quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất. Bởi ngoài việc yêu thích đóng phim, Anh Tuấn còn đam mê kinh doanh. Nguyệt Hằng tiết lộ ông xã từng nhiều lần khởi nghiệp nhưng thất bại. Một trong số đó là việc anh trở thành “ông trùm quần bò Hà thành”. Do không biết quản lý và chi tiêu mạnh tay nên anh rơi vào cảnh nợ nần. Sau những lần thất bại, cuối cùng anh đã chọn được một hướng đi phù hợp, đó là cùng hợp tác mở nhà hàng chuyên bán bánh canh ghẹ.

Hôn nhân của anh và bà xã cũng trải qua những lần sóng gió, tưởng tan vỡ. Nguyệt Hằng kể ngày mới sinh người con thứ hai chưa đầy tháng, chị đã phải nhét bông gòn vào tai để đi làm, còn Anh Tuấn thi thoảng vẫn xin vợ một hai trăm để tiêu.

Vượt qua sóng gió, cặp đôi bên nhau cùng xây đắp hạnh phúc

Vượt qua sóng gió, cặp đôi bên nhau cùng xây đắp hạnh phúc

Hai người lúc còn trẻ cũng từng nghĩ tới việc ly hôn. Anh Tuấn kể: “Ngày hai vợ chồng cùng ký đơn, tôi muốn bỏ lắm rồi. Tôi đèo vợ đến UBND phường Ngô Thì Nhậm ở phố Huế, nhưng mấy cô trong đó bảo hôm khác mới nhận đơn. Thế là hai vợ chồng đi về, đói tạt vào làm bát phở, nói chuyện với nhau rồi lại quyết không bỏ nữa".

Hai người từng ở nhà thuê trước khi sở hữu ngôi nhà 18m2 nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc. Đó là một căn nhà 3 tầng, tầng 1 là nơi sinh hoạt ăn uống bếp núc, tầng trên là phòng ngủ. Chính sự chân thành, không màu mè, có sao nói vậy của Anh Tuấn khiến Nguyệt Hằng thấy yên lòng. Vì anh không hoa mỹ nên trong suốt 27 năm chung sống, anh mới chỉ 1 lần tặng vợ socola trong ngày 14/2, 1 lần tặng hoa trong ngày 8/3.

Cả hai cùng tham gia chương trình “Khách sạn 5 sao”

Cả hai cùng tham gia chương trình “Khách sạn 5 sao”

Chính vì vậy, trong dịp mới đây khi cả hai vợ chồng nghệ sĩ cùng tham gia chương trình “Khách sạn 5 sao”, Anh Tuấn đã dành tặng cho bà xã một món quà bí mật nhân kỷ niệm ngày cưới. Đó là một khung cảnh gia đình ấm cúng với bài hát anh dành tặng cho vợ, một bó hoa hồng tươi thắm cùng món quà trị giá gần nghìn bát canh ghẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuấn Hưng: ”Tôi thề là tài khoản cá nhân đã về 0 nhưng...”

Nam ca sĩ trải lòng về nghề, thừa nhận mình "điên" nhưng "không dư tiền".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI AN ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN