Xăng giảm giá, hàng tiêu dùng vẫn neo cao, vừa ra đến chợ đã sợ hết tiền

Sự kiện: Dạo chợ

“Trước đây ra chợ, hầu như tôi lấy hết những món mình cần rồi thanh toán cả thể nhưng bây giờ phải “muối mặt” hỏi giá từng thứ, nâng lên đặt xuống mấy lần mới dám xuống tiền”.

Đó là chia sẻ của chị Thu Anh, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) khi hàng hoá đồng loạt “ăn theo” giá xăng, tăng giá ồ ạt, từ cọng hành, quả trứng đến mớ rau thơm gia vị. Tuy nhiên, khi giá xăng giảm hơn 3 nghìn đồng/lít thì không thấy bất kì dịch vụ hay hàng hoá nào giảm dù chỉ 1 nghìn đồng.

“Ngày xưa đi chợ còn thừa 1-2 nghìn còn bảo người bán hàng cho ít hành lá hay mớ rau thơm để đỡ phải trả lại nhưng giờ hành lá họ bán ít nhất là 5 nghìn, rau thơm cũng 4-5 nghìn/mớ. Quả dứa bé tí xíu cũng 13-15 nghìn đồng, mớ rau muống lên 18-20 nghìn đồng. Thật sự, bão giá khiến mớ rau nhà tôi cũng phải ăn dè”, chị Thu Anh nói.

Giá cả hàng hoá tăng cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá cả hàng hoá tăng cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo chị Thu Anh, đi chợ thời bão giá như “đánh đố” các bà nội trợ vì từ xăng dầu, thực phẩm, hàng tiêu dùng đều tăng giá bất chấp. Đi siêu thị mua gạo, dầu ăn, mắm muối cũng phải phát hoảng vì cái gì cũng tăng lên cả chục giá.

“Đến bát phở đầu ngõ cũng tăng từ 5-10 nghìn đồng/bát so với trước nên cả tháng nay nhà tôi chưa dám bước chân vào quán ăn, chỉ ăn ở nhà. Gì cũng tăng giá nhưng thu nhập vẫn vậy nên hàng ngày phải đau đầu để cân, đo, đong, đếm mới đủ, chứ nếu không cuối tháng lại úp mì tôm ăn”, chị Thu Anh thở dài.

Với tổng thu nhập chỉ khoảng 12 triệu đồng/tháng, vợ chồng chị Bùi Thị Tâm, trú tại Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) bắt buộc phải cắt bớt các khoản chi tiêu hàng ngày để không bị rơi vào tình trạng chưa đến cuối tháng đã hết tiền.

“Nghe tin xăng giảm hơn 3 nghìn đồng/lít thì cả 2 vợ chồng tôi đều mừng, bảo nhau, thế nào các loại hàng hoá cũng sẽ hạ nhiệt nhưng đi chợ vẫn thấy có giảm nghìn nào đâu.

Từ đầu tháng 7 đến nay, giá thịt lợn đã tăng từ 10-15 nghìn đồng/kg.

Từ đầu tháng 7 đến nay, giá thịt lợn đã tăng từ 10-15 nghìn đồng/kg.

Thu nhập 12 triệu đồng thì tiền học hè của con đã 3 triệu đồng/tháng; tiền nhà là 2 triệu đồng/tháng; đi lại, cưới hỏi, thăm nom mỗi tháng cũng mất từ 1-2 triệu đồng. Còn lại 5-6 triệu đồng thì chi phí xăng xe, ăn uống, sinh hoạt nên phải tính toán đau đầu mới đủ”, chị Tâm chia sẻ.

Theo chị Tâm, khi giá xăng tăng, không chỉ các loại hàng hoá tiêu dùng tăng giá mà dịch vụ giao hàng, vận tải cũng đua nhau tăng cước nhưng khi xăng giảm mạnh thì tất cả vẫn cố thủ đứng im, chỉ người dân chịu thiệt.

“Trước đây đi chợ, tôi có thể mua rau, thịt, cá, hải sản, hoa quả một lần rồi ăn cả tuần cho đỡ mất công đi chợ nhưng bây giờ chỉ đi chợ theo ngày vì giá cả biến động thường xuyên, mua nhiều về ăn không hết cũng trở thành hoang phí. Giá cả leo thang nên các khoản như quần áo, mỹ phẩm, giày dép hay thuốc bổ cho con hầu như tôi phải cắt hết để dành tiền đi chợ”, chị Tâm phân tích.

Giá cả hàng hoá leo thang khiến cả người mua lẫn người bán đều chịu thiệt.

Giá cả hàng hoá leo thang khiến cả người mua lẫn người bán đều chịu thiệt.

Theo khảo sát của PV tại các chợ truyền thống nội thành Hà Nội như chợ Phùng Khoang, Khương Đình (Thanh Xuân), Văn Chương, Thổ Quan, Ngô Sĩ Liên (Đống Đa), giá các loại rau, củ, thịt lợn, gà, bò vẫn neo ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đơn cử như rau muống vẫn ở mức 15-20 nghìn đồng/bó; bí xanh, bí đỏ, khoai tây có giá từ 20-25 nghìn đồng/kg; hành lá, rau thơm, xà lách có giá từ 60-120 nghìn đồng/kg; cà chua từ 30-40 nghìn đồng/kg; thịt lợn từ 120-140 nghìn đồng/kg tuỳ loại; thịt gà công nghiệp từ 80-90 nghìn đồng/kg; thịt gà ta từ 130-150 nghìn đồng/kg; thịt bò tươi từ 300-350 nghìn đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, giá xăng tăng từ 4-6 nghìn đồng/lít nhưng các loại rau đồng loạt tăng từ 10-20 nghìn đồng/kg mỗi loại; các loại thịt cũng tăng từ 10-30 nghìn đồng/kg; dầu ăn tăng từ 20-30 nghìn đồng/lít. Mặc dù xăng dầu đã có sự điều chỉnh giảm nhưng hầu hết các loại hàng hoá vẫn neo ở mức cao, chưa giảm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ về nguồn gốc của bào ngư tươi sống giá “siêu rẻ” chỉ 25 nghìn đồng/con

Thay vì giá cả triệu đồng/kg, bào ngư tươi sống bất ngờ lại đang được bán tràn lan với giá chỉ từ 25 nghìn đồng/con khiến nhiều người không khỏi băn khoăn về nguồn gốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN