Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi

Đến hẹn lại lên, mùa thi đại học, cao đẳng đã đến, dịch vụ “ăn theo” cũng bắt đầu nở rộ. Đây là thời cơ thuận lợi nhất cho những chủ quán tha hồ “chặt chém”…

Những ngày này lượng người đổ xô về TP.Vinh tăng gấp đôi so với ngày thường. Dạo quanh một vòng, đặc biệt là quanh các địa điểm như: Trường ĐH Vinh; ĐH Kỹ thuật Vinh; ĐH Y Khoa; CĐSP... các lều quán bắt đầu “mọc” lên, tràn chiếm vỉa hè; chỉ cần một tấm bạt, dây chằng từ gốc cây này qua gốc cây khác, mấy bộ bàn ghế nhựa đặt tạm bợ để bày bàn các loại nước, kẹo bánh, hoa quả...

Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi - 1
Lều quán mọc lên như "nấm” ở quanh địa điểm thi.

Vỉa hè trở thành lều quán, chỗ giữ xe... Vì thế, các bậc phụ huynh đưa con em đi thi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi đều không có. Bác Nguyễn Viết Tuấn (quê ở Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tui có đứa út năm ni thi địa điểm ở ĐH Vinh, 6g sáng chở con đến trường mà đã thấy lều quán dựng kín vỉa hè. Trời nắng nóng kinh khủng, giờ muốn tìm chỗ bóng râm mà nghỉ ngơi cũng tìm không ra. Bây giờ về nhà thì xa, đành đứng ngoài nắng mà chờ con chứ biết làm răng”.

Chị Hồng (chủ một quán nước mía) cho biết: “Làm ăn thì nhờ có mấy ngày thi ĐH, vợ chồng, con cái phải thức dậy 3g sáng để tranh chỗ. Thời tiết oi bức, phụ huynh nào ở xa thì tìm vô quán nước ngồi chờ con cái thi xong mới về. Giá cả cũng tăng hơn so với ngày thường, không phải quán tui mà các quán khác đều thế”.

Theo khảo sát của PV, bên cạnh việc tăng lên về số lượng lều quán thì giá đồ ăn, thức uống tại thời điểm này cũng “nhảy” một cách dựng đứng. Một cốc nước mía ngày thường chỉ 4.000 đồng/ly thì hôm nay các chủ quán “hét” giá 10.000-12.000 đồng; các loại nước uống đóng chai cũng nhảy vọt; các bảng đề chữ là “cơm bình dân” nhưng vào ăn thì lên đến 25.000- 35.000 đồng/suất...

Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi - 2
Giá các loại nước uống tăng gấp đôi

Tại một số địa điểm thi khác như: Trường THPT Phan Bội Châu; Lê Hồng Phong; Hà Huy Tập; Nguyễn Huệ… lượng khách vào các quán cũng đông hơn lúc nào hết. Chị Thương (quê ở Diễn Châu) đưa em đi thi cho hay: “Tui không dám vô quán nước. Vô uống rồi đến lúc trả tiền, hét giá cao. Chi bằng vô nhà đứa bạn xin cốc nước mà uống cho xong, lại an toàn”. Không chỉ bán đồ uống mà các lều quán nước này còn "giải quyết" chỗ nghỉ trưa cho phụ huynh và sĩ tử nếu khách có nhu cầu. Đội ngũ xe ôm, taxi… cũng luôn sẵn sàng phục vụ khách, tất nhiên là giá cả “cắt cổ”.

Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi - 3

Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi - 4

Dịch vụ “ăn theo” náo loạn mùa thi - 5

Các dịch vụ khác cũng cạnh tranh không kém

Dịp thi ĐH, CĐ cũng là dịp các dịch vụ “ăn theo” tại các địa điểm thi, đã có không ít trường hợp thí sinh, phụ huynh bị ngộ độc thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Vì thế, các bậc phụ huynh khi đưa con đi thi nên cẩn trọng ăn, uống ở những quán xá vỉa hè, mất vệ sinh, nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho kì thi quan trọng.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập (Pháp luật và xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN